Ghen tuông, gã đàn ông đâm chết nhân tình

Nghi ngờ nhân tình có tình yêu mới, tức giận gã đàn ông dùng dao đâm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 5/7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Công Ty (SN 1987, ngụ Đồng Tháp) tử hình về tội “Giết người”.

HĐXX cho rằng hành vi của bị cáo xâm phạm đến tính mạng của người khác, chỉ vì ghen tuông mà đâm chết người phụ nữ đang chung sống như vợ chồng với mình, có tính côn đồ, không còn khả năng cải tạo.

Theo cáo trạng, năm 2010, Lê Công Ty và bà P. T. K. D. (SN 1976) sống chung như vợ chồng tại nhà số 479/11 đường TA16, Tổ 1, Khu phố 6, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM cùng với con gái riêng của bà D.

Bị cáo Lê Công Ty

Bị cáo Lê Công Ty

Tối 6/9/2022, bà D. gọi điện thoại hẹn gặp Ty tại ngã ba đường, cách nhà khoảng 50 mét để nói chuyện.

Khi Ty đi bộ đến điểm hẹn thì gặp bà D. đang đứng nói chuyện với anh L.V.Đ., bà D. xưng là “vợ” và kêu anh Đ. là “chồng” nên Ty ghen tuông dùng tay tát vào mặt bà D. rồi kêu anh Đ. cùng bà D. về nhà đề nói chuyện, nhưng anh Đ bỏ đi chỗ khác.

Về nhà, Ty hỏi bà D. về mối quan hệ như thế nào với anh Đ., nhưng bà D. không trả lời mà đòi chia tay với Ty, nên giữa Ty và bà D. xảy ra mâu thuẫn.

Bà D. đi lên phòng của con gái ngủ, còn Ty ngủ một mình trong phòng đối diện.

Đến 2 giờ ngày 07/9/2022, Ty gọi điện thoại kêu bà D. sang phòng Ty nói chuyện thì giữa Ty và bà D. tiếp tục cãi nhau, bà D. yêu cầu Ty dọn đồ đạc đi khỏi nhà.

Tức giận, Ty đi xuống bếp lấy dao quay vào phòng chỗ bà D. đang nằm, Ty dùng dao đâm bà D. và bịt miệng bà D. cho đến tử vong.

Cùng ngày, Lê Công Ty đến Công an tự thú.

Phan Hồng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/ghen-tuong-ga-dan-ong-dam-chet-nhan-tinh-439187.html