Gia đình khó khăn vì chồng bạo bệnh

Đến thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong, ai cũng xót thương cho hoàn cảnh của gia đình chị Trần Thị Lành. Một mình chị làm thuê làm mướn khắp nơi để chăm lo cho gia đình có người chồng bị bệnh tâm thần, 2 con nhỏ cùng mẹ già trên 80 tuổi.

 Chị Lành (áo caro) trở thành lao động chính trong gia đình từ khi anh An mắc bệnh -Ảnh: T.L

Chị Lành (áo caro) trở thành lao động chính trong gia đình từ khi anh An mắc bệnh -Ảnh: T.L

Chồng chị Lành là anh Hoàng Văn An, trước đây là một thanh niên khỏe mạnh, xông xáo, từng là bộ đội tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Xuất ngũ năm 1987, anh trở về quê nhà cùng mẹ già lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, từ ngày xuất ngũ, anh An bắt đầu có những biểu hiện khác thường như trí nhớ giảm sút, xuất hiện những cơn đau đầu khi thay đổi thời tiết…Thương anh hiền lành chất phác, năm 1990, chị Lành đã tình nguyện về chung một nhà với anh An. Hai vợ chồng có 2 con gái xinh xắn. Tai họa ập đến với gia đình chị Lành vào năm 2017 khi bệnh anh An trở nặng bất thường, anh dần mất trí nhớ và trở thành một con người hoàn toàn khác, những lúc lên cơn đau, anh bỏ nhà đi lang thang mà không biết đường về... Thương chồng, chị Lành đã bán tất cả những gì có thể trong nhà, vay mượn thêm để đem anh đi điều trị khắp nơi nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Kể từ ngày anh An đổ bệnh nặng, một tay chị Lành vừa chăm sóc thuốc thang cho anh, vừa lo toan cho các con ăn học và chăm mẹ già yếu. Không có nghề nghiệp trong tay, mảnh vườn nhỏ với mớ rau, buồng chuối không thể trang trải đủ mọi chi phí trong gia đình, chị Lành xin làm giúp việc gia đình với thu nhập từ 1,5-2 triệu đồng/tháng nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước, hụt sau. “Có những lúc cần tiền mua thuốc cho chồng hay các con cần khoản tiền đóng học phí, tôi phải đi vay, đi mượn từ bà con, họ hàng rồi đi làm thuê dành dụm trả lại, bù bên này, đắp bên kia nhưng mãi vẫn không đủ. Ở quê muốn tìm được công việc có thu nhập ổn định là rất khó. Tôi chỉ ước mơ bản thân có đủ sức khỏe, có thật nhiều thời gian để có thể làm thuê, làm mướn có thêm tiền trang trải nợ nần, thuốc thang cho chồng, chăm sóc mẹ già và nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn, để các con không phải thất học khi còn quá nhỏ”, chị Lành chia sẻ.

Thanh Lê

* Mọi sự ủng hộ gia đình chị Trần Thị Lành xin gửi đến Báo Quảng Trị - 311 - Hùng Vương - thành phố Đông Hà (ĐT: 0233.3857.176; 0919001317) hoặc chuyển vào tài khoản: Báo Quảng Trị, số TK: 0771000000456 tại NHTMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 54010000470399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; 102010000393537 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Chi nhánh Quảng Trị; 3900211011886 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Quảng Trị; hoặc gửi trực tiếp về gia đình theo địa chỉ: Trần Thị Lành, thôn Nại Cửu, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong.

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=151151