Gia đình trái dấu tập 22: Bước ngoặt bất ngờ khi bà Ánh đón con riêng của chồng về nuôi

Trong tập 22 phim Gia đình trái dấu, bà Ánh khiến cả gia đình ngỡ ngàng khi quyết định đưa bé Nhi về nhà chăm sóc, thay vì ghét bỏ đứa con riêng của ông Phi.

Tập 22 của bộ phim Gia đình trái dấu mang đến những chuyển biến tâm lý sâu sắc của các nhân vật, đặc biệt là bà Ánh (NSƯT Kiều Anh). Thay vì sự thù ghét thường thấy trong các tình huống oái oăm, bà Ánh đã lựa chọn sự bao dung để đối đãi với đứa trẻ tội nghiệp.

Quyết định đưa bé Nhi về nhà của bà Ánh

Mở đầu tập phim, bà Ánh tình cờ phát hiện bé Nhi đang được Đức và Vân giấu tại kho hàng. Dù Đức cố gắng tìm cách đưa mẹ đi để tránh sự chạm mặt, bé Nhi đã bất ngờ chạy ra khiến mọi chuyện không thể che giấu thêm. Tuy nhiên, phản ứng của bà Ánh nằm ngoài dự đoán của mọi người.

Bà Ánh bất ngờ phát hiện bé Nhi khi đến thăm kho hàng của Đức và Vân.

Bà Ánh bất ngờ phát hiện bé Nhi khi đến thăm kho hàng của Đức và Vân.

Chứng kiến cảnh bé Nhi phải ở trong không gian chật chội tại kho hàng, bà Ánh tuyên bố sẽ đưa bé về nhà mình. Bà cho rằng việc Đức và Vân livestream bán hàng đến khuya sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của đứa trẻ. Quyết định này không chỉ làm dịu đi không khí căng thẳng mà còn cho thấy tấm lòng nhân hậu của bà Ánh đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc.

Bà Ánh quyết định đón bé Nhi về chăm sóc vì thương hoàn cảnh của đứa trẻ.

Bà Ánh quyết định đón bé Nhi về chăm sóc vì thương hoàn cảnh của đứa trẻ.

Sự bao dung và nỗ lực hàn gắn của Dương

Dương (Quỳnh Trang) tiếp tục đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong gia đình. Cô không chỉ an ủi mẹ mà còn khéo léo nói đỡ cho bố – ông Phi (NSƯT Hoàng Hải). Dương khẳng định dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô vẫn luôn đứng về phía mẹ, gọi bà Ánh là "công chúa" của mình.

Khi tâm sự với con gái, bà Ánh thừa nhận bản thân vốn dĩ nên ghét bé Nhi, nhưng khi nhìn thấy cô bé, bà lại thấy hình ảnh của chính mình năm xưa – một đứa trẻ không biết bố là ai. Sự đồng cảm này đã khiến bà gạt bỏ cái tôi để chăm sóc Nhi.

Dương nhẹ nhàng hỏi han và động viên bé Nhi khi em mới chuyển về nhà ở.

Dương nhẹ nhàng hỏi han và động viên bé Nhi khi em mới chuyển về nhà ở.

Dương dành thời gian để dỗ dành, hát cho Nhi ngủ và giúp cô bé cảm nhận được sự ấm áp của một mái ấm thực sự. Sự chân thành của Dương đã giúp bé Nhi dần vơi đi nỗi sợ hãi và mặc cảm khi bước chân vào một gia đình xa lạ.

Sự hòa nhập của bé Nhi và tình cảnh của ông Phi

Bé Nhi tỏ ra là một cô bé vô cùng hiểu chuyện và chăm chỉ. Sáng sớm, em đã tự giác quét nhà, lau dọn và phụ giúp bà Ánh nấu bữa sáng. Sự tự giác này khiến bà Ánh không khỏi bất ngờ, bởi ngay cả Đức và Dương cũng hiếm khi đỡ đần mẹ như vậy.

Sự chăm chỉ của bé Nhi khiến bà Ánh có cái nhìn thiện cảm hơn về em.

Sự chăm chỉ của bé Nhi khiến bà Ánh có cái nhìn thiện cảm hơn về em.

Ở một diễn biến khác, ông Phi đang phải trải qua những ngày tháng ốm đau lủi thủi một mình vì sốt virus. Dù giận bố, Đức vẫn thầm lặng tìm cách chăm sóc và giục Dương tới thăm. Niềm an ủi lớn nhất của ông Phi lúc này chính là suất phở do chính tay bà Ánh nấu được Dương mang tới. Ông vẫn luôn đau đáu hy vọng một ngày được vợ tha thứ để gia đình sớm đoàn tụ.

Những diễn biến tiếp theo của bộ phim Gia đình trái dấu sẽ được hé lộ trong tập 23, phát sóng vào lúc 20h trên kênh VTV3.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gia-dinh-trai-dau-tap-22-buoc-ngoat-bat-ngo-khi-ba-anh-don-con-rieng-cua-chong-ve-nuoi-419531.html