Gia Lai đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố 'chặt chém trắng trợn'
Chiều 9/7, ông Lê Quang Hùng- Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động chuyên môn của phòng khám đa khoa Phượng Đạt.
Quyết định đình chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký và được gửi đến các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Y tế, UBND phường Quy Nhơn, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật và đại diện pháp lý của Công ty TNHH Đầu tư Phượng Đạt để tổ chức thực hiện theo đúng quy định.
Theo nội dung quyết định 1568/QĐ-SYT, Phòng khám đa khoa Phượng Đạt có địa chỉ hoạt động tại số 140 Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Phòng khám được Sở Y tế tỉnh Bình Định (cũ) cấp Giấy phép hoạt động khám-chữa bệnh số 00476/BĐ-GPHĐ ngày 24/1/2025. Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật là ông Huỳnh Ngọc Tơ, có chứng chỉ hành nghề do Bộ Quốc phòng cấp ngày 26/11/2015.
Lý do đình chỉ do cơ sở không đảm bảo điều kiện về nhân lực-không có đủ người hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn và quy mô đã được cấp phép. Đây là hành vi vi phạm quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ.

Phòng khám đa khoa Phượng Đạt. Ảnh CTV
Sở Y tế yêu cầu Phòng khám đa khoa Phượng Đạt ngừng toàn bộ hoạt động khám-chữa bệnh kể từ ngày ký quyết định, không được tiếp tục hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào cho đến khi hoàn tất việc khắc phục và được Sở Y tế cho phép hoạt động trở lại bằng văn bản. Việc khắc phục bao gồm bổ sung đầy đủ nhân lực theo đúng phạm vi chuyên môn, lập báo cáo gửi về Sở Y tế để xem xét.
Trước đó, Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, Phòng khám đa khoa Phượng Đạt bị bệnh nhân phản ánh về tình trạng thu phí cao, thiếu minh bạch trong cung cấp dịch vụ y tế, gây bức xúc.
Cụ thể, một người bệnh đến khám vì bị tiểu đêm. Trước khi vào khám người bệnh được yêu cầu đóng 30 triệu đồng cho liệu trình điều trị kéo dài 3 tháng. Do không đủ tiền, người này đóng trước hơn 13 triệu đồng và bị thúc giục đóng thêm 17 triệu đồng mới được cho về. Sau khi gia đình đến làm việc, yêu cầu dừng điều trị, phòng khám thông báo chi phí một buổi khám sáng hôm đó là 8,865 triệu đồng, dù không có toa thuốc và chỉ thực hiện xét nghiệm, siêu âm, truyền dịch.
Người đăng tải cho biết phiếu thu rất sơ sài, thiếu minh bạch; khi yêu cầu giải trình chi tiết chi phí thì phòng khám từ chối cung cấp thông tin. Gia đình cảm thấy bức xúc và cho rằng “bị chặt chém trắng trợn”.