Gia Lai rộn ràng đón năm mới 'Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương'

Tối 31.12, trong tiết trời se lạnh của những giờ phút cuối năm, hàng ngàn người dân và du khách tại Gia Lai đã cùng nhau hòa mình vào chương trình đếm ngược (countdown) chào năm mới 2026 với chủ đề 'Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương', thắp lên không khí thời khắc chuyển giao năm mới sôi động, ấm áp và tràn đầy cảm xúc.

Chương trình countdown không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cộng đồng mà còn góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch cho tỉnh Gia Lai và khu vực trong những ngày đầu năm mới

Chương trình countdown không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cộng đồng mà còn góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch cho tỉnh Gia Lai và khu vực trong những ngày đầu năm mới

Chương trình được kết nối cầu truyền hình trực tiếp giữa hai điểm cầu Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) và Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Tại cả hai địa điểm, không khí chào đón năm mới diễn ra sôi nổi, rộn ràng.

Ở Quảng trường Nguyễn Tất Thành, dòng người đổ về mỗi lúc một đông, sắc màu ánh sáng, âm nhạc hòa quyện cùng tiếng reo hò tạo nên một không gian trẻ trung, hiện đại. Trong khi đó, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, bầu không khí ấm áp lan tỏa từ sự háo hức, phấn khởi của người dân phố núi, cùng nhau sẻ chia niềm vui trong thời khắc đặc biệt của năm.

Không chỉ là dịp cùng nhau đón chào khoảnh khắc thiêng liêng bước sang năm mới, Chương trình còn để lại nhiều dấu ấn với chuỗi tiết mục nghệ thuật đặc sắc, không gian sân khấu được dàn dựng rực rỡ sắc màu, kết hợp hài hòa giữa âm thanh và ánh sáng hiện đại.

Những tiết mục sôi độngvới âm hưởng Tây Nguyên được trình diễn tại điểm cầu quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku)

Những tiết mục sôi độngvới âm hưởng Tây Nguyên được trình diễn tại điểm cầu quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku)

Ngay từ phần mở màn, cả hai quảng trường đã “nóng” lên với màn trình diễn DJ sôi động, khuấy động bầu không khí và nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt của khán giả.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ của tỉnh Gia Lai cùng các nghệ sĩ đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mang đến những phần trình diễn đa dạng, giàu cảm xúc. Từ các tiết mục mang âm hưởng truyền thống với bản sắc Cồng chiêng Tây Nguyên đại ngàn hòa cùng những âm thanh hiện đại tạo nên một không gian vừa rộn ràng, vừa giàu chiều sâu văn hóa.

Mặc dù thời tiết khá lạnh, song vẫn không thể ngăn dòng người đổ về Quảng trường Đại Đoàn Kết và Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Tại mỗi điểm cầu, mọi người cùng hòa mình trong không khí hân hoan, tươi vui, nhộn nhịp của một năm mới đang đến rất gần.

Các tiết mục đặc sắc tại điểm cầu quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn)

Các tiết mục đặc sắc tại điểm cầu quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn)

Vượt quãng đường hơn 35km để có mặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, em Nguyễn Thụy Ngọc Lan (16 tuổi, xã Ia Phí) không giấu được sự háo hức: “Qua mạng xã hội, em biết Gia Lai tổ chức chương trình countdown nên rủ bạn cùng lên đây để hòa chung không khí. Được trực tiếp chờ đón khoảnh khắc bước sang năm mới, em thấy rất vui và đáng nhớ. Không khí ở đây thật náo nhiệt, em mong năm mới mọi người đều nhiều niềm vui và có một năm thật rực rỡ”.

Hòa trong dòng người hân hoan đón năm mới, ông Hà Tân Tiến (71 tuổi, phường Pleiku) xúc động bày tỏ: “Dù tuổi đã cao nhưng năm nào có điều kiện tôi cũng ra quảng trường xem văn nghệ, chờ đón năm mới. Không khí đông vui thế này khiến tôi cũng cảm thấy ấm áp, phấn khởi hơn và càng thấy rõ sự đổi thay, phát triển của quê hương Gia Lai”.

Chia sẻ từ điểm cầu quảng trường Nguyễn Tất Thành, chị Đỗ Thị Tuyết Trinh (28 tuổi, phường Quy Nhơn) cho biết: “Chương trình countdown năm nay để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc bởi sự giao hòa độc đáo giữa văn hóa Tây Nguyên đại ngàn và những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng biển. Sự kết nối giữa hai không gian văn hóa khác biệt đã tạo nên một chương trình mới mẻ, giàu cảm xúc, vừa mang hơi thở truyền thống, vừa trẻ trung, hiện đại, giúp người xem cảm nhận rõ tinh thần gắn kết, sẻ chia trong khoảnh khắc chào đón năm mới”.

Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại các điểm cầu để đón chờ thời khắc năm mới 2026

Hàng nghìn khán giả đã có mặt tại các điểm cầu để đón chờ thời khắc năm mới 2026

Càng về khuya, không khí tại hai điểm cầu càng trở nên náo nhiệt. Những tràng vỗ tay, tiếng hò reo vang lên không ngớt khi đồng hồ đếm ngược dần chạm mốc 0. Khoảnh khắc giao thừa, cả hai quảng trường như vỡ òa trong niềm hân hoan, mọi người trao nhau những cái bắt tay, nụ cười và lời chúc tốt đẹp cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chương trình countdown không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cộng đồng mà còn góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, du lịch cho tỉnh Gia Lai và khu vực trong những ngày đầu năm mới.

Trong niềm hân hoan chung, năm Bính Ngọ 2026 chính thức mở ra, mang theo kỳ vọng về một năm bình an, khởi sắc và nhiều thành công cho quê hương Gia Lai cũng như mỗi người dân nơi đây trong thời kỳ hội nhập và đổi mới.

NHƯ TRANG - NGỌC HÒA

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/gia-lai-ron-rang-don-nam-moi-thap-lua-trai-tim-ket-noi-yeu-thuong-194265.html