Gia Nghĩa đặc biệt lưu tâm hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Nhóm đối tượng bán vé số được UBND thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) đặc biệt lưu tâm khi tiến hành rà soát, hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bà Trương Thị Lài, 60 tuổi, trú tại phường Nghĩa Thành (Gia Nghĩa) có cuộc sống vô vàn khó khăn. Trước đây, bà đi làm thuê, nhưng do bị tai nạn, sức khỏe giảm sút, nên không ai thuê nữa. 4 năm nay, bà phải đi bán vé số để kiếm sống. Hàng này, vào khoảng 6 giờ sáng, bà bắt đầu mang túi “đồ nghề” đi vòng quanh các tuyến đường, quán cà phê, quán ăn sáng, khu vực chợ… để bán vé số. Đã ngoài 60 tuổi rồi nhưng mỗi này bà đi bộ khoảng 20-25 km để bán vé số. Bán từ sáng sớm đến khoảng 12 giờ trưa về ăn cơm, nghỉ ngơi rồi buổi chiều 1 giờ bà lại đi bán đến 9-10 giờ tối mới về. Cả ngày đi lại hàng chục cây số, nhưng thu nhập của bà bấp bênh. Ngày nào bán được nhiều thì được khoảng 200.000 đồng, tương đương với việc bán được 200 tờ vé số. Ngày bán ít chỉ được dăm bảy chục ngàn.

 Bà Trương Thị Lài mỗi ngày đi bộ khoảng 20km để bán vé số trang trải cuộc sống

Bà Trương Thị Lài mỗi ngày đi bộ khoảng 20km để bán vé số trang trải cuộc sống

"Mỗi tờ vé số bà lời 1.000 đồng. Thu nhập ít ỏi vậy nhưng cũng đủ cho tôi ăn uống, thuốc men. Thời gian vừa qua, các công ty xổ số kiến thiết tạm dừng in vé nên tôi phải ở nhà, cuộc sống rất khó khăn. Nay dù được đi bán trở lại, nhưng có rất ít người mua vé số. Tôi rất mong được chính quyền hỗ trợ để giảm bớt phần nào khó khăn”, bà Lài chia sẻ.

Chị Phan Thị Linh, ở tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức chia sẻ: Ngày nào bán được nhiều vé số thì tôi có khoảng 100.000 đồng, ngày ít thì chỉ dăm chục ngàn nên không dư giả. Tôi đã phải thuê phòng trọ để ở. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên tôi không có việc làm và không có thu nhập. Hoàn cảnh tôi làm mẹ đơn thân. Tôi nuôi con trai ăn học và một con nhỏ khoảng 1 tuổi, nên rất khó khăn. Đối với tôi, nếu được hỗ trợ lúc này dù nhiều hay ít đều rất ý nghĩa, giúp giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống.

Anh Trần Hậu Giang, 36 tuổi, thường trú tại phường Nghĩa Đức bị khuyết tật tay, chân nên việc đi lại bất tiện. Anh lại mồ côi cả cha lẫn mẹ khi còn nhỏ. Hàng ngày, anh Giang bán vé số để kiếm sống. Khi được địa phương thông báo có chính sách hỗ trợ anh đã đăng ký và xin được hỗ trợ.

 Anh Trần Hậu Giang được đồng nghiệp thông tin về việc chính quyền chuẩn bị hỗ trợ lao động bán vé số bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Anh Trần Hậu Giang được đồng nghiệp thông tin về việc chính quyền chuẩn bị hỗ trợ lao động bán vé số bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Theo chị Lê Thị Hương, phụ trách công tác Lao động- Thương binh- Xã hội phường Nghĩa Đức, những ngày qua, UBND phường đã thông báo trên phương tiên thông tin đại chúng việc triển khai rà soát, thống kê để hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Mục tiêu của phường là không bỏ sót người lao động khó khăn do mất việc làm. Sau khi có kết quả rà soát, UBND phường Nghĩa Đức sẽ báo cáo kết quả để UBND thành phố Gia Nghĩa tổng hợp, duyệt phương án hỗ trợ.

Theo UBND thành phố Gia Nghĩa, hiện nay thành phố Gia Nghĩa đang có khoảng 120 người bán vé số dạo cần được hỗ trợ. Thành phố đặc biệt lưu tâm nhóm đối tượng này vì họ có cuộc sống không ổn định, gặp nhiều khó khăn và càng khó khăn hơn trong thời gian xảy ra dịch bệnh Covid-19.

Bài, ảnh: Thanh Nga

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/xa-hoi/gia-nghia-dac-biet-luu-tam-ho-tro-nguoi-ban-ve-so-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-79434.html