Giải cứu nhanh nữ sinh viên bị 'bắt cóc online' buộc chuyển 220 triệu đồng
Nữ sinh viên đại học tại Đà Nẵng gọi điện về gia đình nói được học bổng du học nước ngoài và nộp 220 triệu đồng. Gia đình thấy nữ sinh không nhận tiền mặt nên nghi ngờ, đi tìm và đến Công an trình báo.
Ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng thông tin, vừa phối hợp với Công an các địa phương tiến hành xác minh, làm rõ và giải cứu thành công một nữ sinh viên bị “bắt cóc online”, bị đồi tiền 220 triệu đồng để "được đi du học".

Nạn nhân L.T.A.Ng. bị bắt cóc onliene được lực lượng Công an tại TP Đà Nẵng giải cứu thành công.
Trước đó, lúc 6 giờ ngày 24/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của chị L.T.A.N. (ngụ xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) về việc em ruột là L.T.A.Ng. (SN 2006, tạm trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng) nghi bị “bắt cóc online”.
Chị N. cho biết, khoảng 11 giờ ngày 23/10, Ng. có gọi điện về báo là nhận được học bổng du học nước ngoài và gia đình chuyển vào tài khoản 220 triệu đồng để chứng minh tài chính, làm các thủ tục.
Khi người thân nói đưa tiền mặt thì Ng. không đồng ý. Nghi ngờ Ng. dính bẫy của kẻ lừa đảo trên mạng nên gia đình đến nơi Ng. tạm trú, thì biết là Ng. đã rời phòng trọ, đi từ lúc 19 giờ ngày 23/10.
Người thân gọi điện để gặp mặt Ng. nhưng Ng. không đồng ý nên đến cơ quan Công an trình báo, nhờ giúp đỡ.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Đà Nẵng xác minh và nhận định, nạn nhân bị lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online”. Phòng huy động nhiều tổ công tác, phối hợp cùng Công an các phường Thanh Khê, Hòa Cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tìm kiếm nạn nhân.
Với trách nhiệm, quyết tâm, sự nhạy bé, chỉ hơn 2 tiếng sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xác định được Ng. đang ở trong phòng của một khách sạn trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Cường) nên đến tuyên truyền, giải thích và tiến hành giải cứu nạn nhân.

Bức thư cảm ơn của gia đình nạn nhân gửi lực lượng Công an.












