Giải Ngoại hạng Anh: Cuộc đua vô địch thiếu chất lượng

Giải Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 đã trôi qua hơn nửa chặng đường, khoảng cách điểm số giữa 3 đội đứng đầu bảng xếp hạng (gồm: Arsenal, Man City và Aston Villa) tạo ra với phần còn lại của giải đấu là đủ để hình thành cuộc đua 'tam mã' tranh chức vô địch. Tuy nhiên, với màn trình diễn yếu kém trong giai đoạn đầu năm mới của 3 đội xếp đầu, người hâm mộ đang băn khoăn đâu mới là đội sở hữu bản lĩnh của một nhà vô địch thật sự.

Arsenal thiếu bản lĩnh

Đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 4 điểm nhiều hơn Man City và Aston Villa, nhưng Arsenal lại bộc lộ sự yếu kém trong chặng đua đường dài đến chức vô địch. Họ vừa trải qua chuỗi 3 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 2 trận hòa trước Liverpool, Nottingham cùng trận thua đáng thất vọng trước M.U cuối tuần qua và để mất 7 điểm, những điểm số có thể giúp họ thoải mái hơn trong cuộc đua vô địch. Điều khiến Arsenal không thể tăng tốc “cắt đuôi” Man City và Aston Villa là sự yếu kém nơi hàng tấn công. Cụ thể, lần gần nhất một tiền đạo của Arsenal ghi bàn tại Giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra cách đây 3 tuần, đó là trong chiến thắng 4-1 trước Aston Villa. Còn trong 4 trận gần nhất, các tiền đạo của “Pháo thủ” không có đóng góp nào và là nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal trải qua chuỗi 3 trận đáng quên.

Không chỉ gặp vấn đề ở hàng công, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mikel Arteta còn cho thấy dấu hiệu bất ổn về tâm lý. Trong 2 trận trước Liverpool và Nottingham, Arsenal đều có cơ hội vượt lên khi Man City đã bị cầm chân ở trận đấu sớm. Dù vậy, áp lực tâm lý đã khiến “Pháo thủ” để các cơ hội trôi qua đầy đáng tiếc. Thậm chí khi trận đấu với Nottingham khép lại, ống kính máy quay đã bắt được khoảnh khắc Declan Rice hét lên: “Lại vậy nữa rồi”. Câu nói cho thấy sự bất lực và sự thiếu bản lĩnh của các cầu thủ Arsenal, dù cho mùa giải năm nay đã là lần thứ 4 họ tham gia vào cuộc đua vô địch.

Man City bất ổn

Kế tiếp là Man City, đoàn quân của HLV Pep Guardiola cũng không khá hơn Arsenal nếu xét về phong độ của họ trong tháng 1-2026. Cụ thể, trước khi có chiến thắng trước đội cuối bảng Wolves, đội chủ sân Etihad đã có chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng (3 hòa và 1 thua).

Nhiều cầu thủ bị chấn thương và sự phụ thuộc vào tài săn bàn của Erling Haaland khiến Man City gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định. Tuy nhiên, kinh nghiệm đua vô địch cùng may mắn giúp họ chưa bị Arsenal bỏ lại quá xa.

Ngoài ra, việc sở hữu tiềm lực tài chính “khủng” giúp Man City đem về 2 tân binh chất lượng để họ có thể sẵn sàng bứt tốc trong phần còn lại của mùa giải.

Aston Villa thiếu tiềm lực

Trong nhóm “tam mã”, Aston Villa không chỉ là bất ngờ lớn của mùa giải mà còn là đội bóng có màn trình diễn ấn tượng nhất và xứng đáng nhất so với Arsenal, Man City.

Aston Villa không chỉ có phong độ ổn định mà còn có lối chơi tấn công đẹp mắt, cuồng nhiệt cùng các bàn thắng ấn tượng. Tuy nhiên, so với Arsenal và Man City thì Aston Villa thua thiệt về tiềm lực tài chính, chất lượng nhân sự. Trong tay của HLV Unai Emery chỉ có 14-15 cầu thủ đủ sức đá chính tại Giải Ngoại hạng Anh, phần còn lại đa phần là cầu thủ trẻ hoặc các nhân tố không đủ chất lượng. Chính việc không có quá nhiều lựa chọn nên Aston Villa chỉ thi đấu với một đội hình mà ít khi có sự thay đổi, khiến họ thường xuyên bị quá tải về mặt thể lực và đánh rơi những điểm số đáng tiếc. Dù vậy, người hâm mộ Aston Villa vẫn có thể hy vọng vào một điều thần kỳ giống như cái cách Leicester City đã tạo nên ở mùa giải 2016-2017.

Tóm lại, sau những gì đã thể hiện ở 23 vòng đấu vừa qua, với lợi thế đã tích lũy được, thầy trò HLV Mikel Arteta vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 trong cuộc đua vô địch. Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Arsenal được đánh giá còn tới 84,44% khả năng đăng quang, bỏ xa Man City (8,38%) và Aston Villa (7,09%). Nhưng sự bất ổn của cả 3 đội bóng này đang khiến cuộc đua vô địch Giải Ngoại hạng Anh năm nay thiếu chất lượng, bởi người hâm mộ cần xem một cuộc đua kịch tính với các ứng cử viên vô địch so kè nhau từng điểm số. Chứ không phải như hiện tại, khi Arsenal, Man City và Aston Villa liên tục thi nhau sảy chân, nhưng không đội nào thật sự đủ bản lĩnh để vượt lên.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202601/giai-ngoai-hang-anh-cuoc-dua-vo-dich-thieu-chat-luong-a1e5909/