Giải thưởng lố bịch hay trò hề chính trị

Đã quá quen thuộc với chiêu trò mượn gió bẻ măng, chọc gậy bánh xe, lợi dụng vỏ bọc nhân quyền, tự do báo chí với những con rối cả tin mê muội đến ngông cuồng để chọc mũi vào công việc nội bộ nước ta hòng thực thi mưu đồ chính trị đê hèn. Mới đây, khi Ủy ban Bảo vệ Ký giả (CPJ) công bố vinh danh Phạm Thị Đoan Trang với giải thưởng về cái gọi là 'Tự do Báo chí quốc tế năm 2022' cộng đồng xã hội chẳng mấy người quan tâm để ý. Trên thực tế, giải thưởng kiểu này hoàn toàn vô giá trị, có chăng chỉ giúp sân khấu chính trị nhàm chán của bè lũ khủng bố, chống phá có thêm trò hề khác vị…

Các tổ chức phản động, chống phá cổ vũ việc trao giải thưởng cho tội phạm Phạm Thị Đoan Trang.

Mấy ngày gần đây, trên trang Facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân, VOA, RFA, BBC Tiếng Việt… liên tiếp đăng tải các bài viết thông tin việc Phạm Thị Đoan Trang được nhận cái gọi là Giải thưởng “Tự do báo chí quốc tế năm 2022” của CPJ. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA Tiếng Việt)- tổ chức nổi danh với các hoạt động xuyên tạc, chống phá Việt Nam nhiều năm qua rêu rao: “Trong thông báo về việc trao giải cho bà Trang hôm 14/7, CPJ, tổ chức chuyên cổ vũ cho tự do báo chí và bảo vệ quyền của các nhà báo, cho biết bà Trang là một trong số 23 nhà báo đang bị giam giữ sau song sắt ở Việt Nam vì những gì họ viết ra, tại thời điểm thống kê của tổ chức này vào năm ngoái. “Bằng việc vinh danh (Phạm Đoan Trang) với Giải thưởng IPFA (Tự do Báo chí Quốc tế) năm nay, CPJ đang đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí của Việt Nam, một trong năm quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới”, tổ chức có trụ sở ở New York nói trong thông cáo. Đây là lần thứ hai bà Trang được vinh danh bằng một giải thưởng tự do báo chí quốc tế. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào năm 2019 cũng trao cho nhà bà Trang, người có nhiều cuốn sách bị cấm xuất bản ở Việt Nam như “Phản kháng phi bạo lực” và “Cẩm nang nuôi tù”, giải Tự do Báo chí hạng mục Tầm ảnh hưởng, vì những hoạt động của bà trong việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền ở quốc gia có Đảng Cộng sản nắm độc quyền cai trị hàng chục năm nay”. Cùng đăng tải đậm đặc các bài viết về nội dung này, tổ chức khủng bố Việt Tân, Đài Á Châu Tự do (RFA), Chân trời mới Media… còn lồng luồn nhiều nội dung xuyên tạc về tự do báo chí, nhân quyền nhằm nói xấu chính quyền, kích động người dân.

Người dùng mạng xã hội Việt Nam chẳng mấy ai xa lạ với cái tên Phạm Thị Đoan Trang, người từng được ăn học, đào tạo tử tế, công tác trong ngành báo chí nhưng đổ đốn sa chân hòa mình với bè lũ phản động, khủng bố với những hành vi chống phá, âm mưu lật đổ nhà nước. Với những hành vi phạm pháp không thể chối cãi trong suốt thời gian dài, ngày 14/12/2021, đối tượng Phạm Thị Đoan Trang đã bị Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt chín năm tù giam. Công lý đã được thực thi đúng người, đúng tội. Đây là việc làm bình thường để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước ở tất cả các quốc gia văn minh, dân chủ, pháp quyền trên thế giới. Tuy nhiên, một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam đã tự phong cho Đoan Trang những danh hiệu với những ngôn từ hoa mỹ. Đầu năm nay, Phạm Thị Đoan Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải Phụ nữ can đảm quốc tế, trước đó Bộ Ngoại giao Anh và Canada trao giải tự do báo chí, tổ chức nhân quyền tự xưng Martin Ennals trao giải thưởng nhân quyền và mới đây nhất là Giải thưởng “Tự do báo chí quốc tế năm 2022” của CPJ.

Xét trên góc độ nào thì việc trao thưởng cho kẻ đang thụ án bởi hành vi chống phá nhà nước là hành động thiếu khách quan, không phù hợp. Một khi đã là tội phạm thì sự can thiệp, nhúng tay hay nói một cách mĩ miều là “vinh danh” của bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng đều bị lên án và được xem là đồng lõa. Đấy là chưa kể đến việc từ năm 2013, sau khi xuất cảnh đi nước ngoài không xin phép, Phạm Thị Đoan Trang đã bị xử lý kỷ luật bị đuổi việc, từ đó đến nay Trang đã không còn là nhà báo. Mặt khác, không có nền báo chí nào, cổ vũ cho cái gọi là tự do vô hạn độ. Ngay nước Mỹ, nơi được mệnh danh là tự do, nhưng nếu cổ động để lật đổ chế độ thì sẽ ngay lập tức báo chí không còn tồn tại.

Còn nhớ ngày 18/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng trước việc Bộ Ngoại giao Canada và Anh trao giải thưởng tự do báo chí cho đối tượng vi phạm pháp luật Việt Nam Phạm Thị Đoan Trang, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Như đã nhiều lần khẳng định, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền tự do cơ bản của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền tiếp cận thông tin. Điều này được quy định cụ thể trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan, được triển khai thực hiện trong thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam và được thể hiện rõ ràng qua sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam trong thời gian qua. Phạm Thị Đoan Trang bị bắt giữ và xét xử do có những hành động vi phạm pháp luật nhiều lần, nghiêm trọng, liên hệ với các tổ chức và cá nhân ở nước ngoài, xuất bản các ấn phẩm trái phép có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, kích động các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Hành vi của Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội. Chúng tôi cho rằng việc Bộ Ngoại giao Canada và Anh trao giải thưởng cho một cá nhân vi phạm pháp luật Việt Nam là một hành động thiếu khách quan, không phù hợp và không có lợi cho việc phát triển quan hệ song phương với Việt Nam”.

Rõ ràng giải thưởng vinh danh của CPJ thực chất là hành vi cố tình dung dưỡng cho kẻ chống đối, thủ đoạn kiếm cớ để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Không giống như những mỹ từ cao đẹp được lu loa, Phạm Thị Đoan Trang cũng như các đối tượng dân chủ cực đoan khác chỉ là những con cờ chính trị được lợi dụng để gieo rắc những mầm mống bất ổn, tạo sự hỗn loạn ngay từ bên trong những quốc gia mà họ muốn gây ảnh hưởng, can thiệp.

Đảng, Nhà nước ta luôn bảo đảm các quyền tự do, dân chủ, trong đó có quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí. Những cá nhân, tổ chức nếu đấu tranh cho dân chủ thực sự, vì hòa bình và tiến bộ xã hội, chúng ta luôn ghi nhận và ủng hộ. Tuy nhiên, Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, các hành vi lợi dụng dân chủ để chống phá, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân thì đều phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Không một tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Các trò hề chính trị lố bịch che giấu âm mưu chính trị của bè lũ chống phá, phản động hoàn toàn vô nghĩa, vô giá trị.

Trung Tín

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn//xay-dung-dang/giai-thuong-lo-bich-hay-tro-he-chinh-tri/185604.htm