Gian khó qua đi, tình người ở lại
Sau những ngổn ngang, bộn bề do thiên tai gây ra, Lâm Đồng bước vào công cuộc kiến thiết với bao gian nan, nhọc nhằn. Nhưng giữa khó khăn, người dân vùng bị ảnh hưởng đã được tiếp sức bởi muôn vàn sẻ chia từ khắp nơi trong tỉnh và cả nước, nụ cười dần trở lại, màu xanh lại phủ khắp cánh đồng.

Đồng chí Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà, động viên gia đình chị Touneh Ma Tina (xã D’ran) vượt qua khó khăn, sớm ổn định sản xuất sau mưa lũ
Những bàn tay nối dài yêu thương
Năm cũ khép lại với nhiều ký ức khó quên đối với Lâm Đồng. Thiên tai đến bất ngờ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhiều địa phương trong tỉnh phải đối mặt với mưa lũ, ngập úng, sạt lở, giao thông chia cắt... Nỗi lo hằn rõ trong từng ánh mắt người dân.
Thế nhưng, trong thử thách ấy, Lâm Đồng không đơn độc. Khi nước lũ còn chưa kịp rút, từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước, những chuyến xe nghĩa tình đã nối dài hướng về vùng thiên tai. Gạo, mì tôm, nước sạch, áo ấm, thuốc men... được gửi đến bà con vùng lũ bằng cả tấm lòng sẻ chia.
Ngay trong tỉnh, tinh thần “lá lành đùm lá rách” lan tỏa mạnh mẽ. Những vùng ít thiệt hại sẵn sàng san sẻ cho nơi chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Thanh niên, lực lượng vũ trang không quản ngại gian khó, kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân, dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả sau lũ.
Phụ nữ Lâm Đồng cũng nhanh chóng huy động nguồn lực, tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình với gần 40 tấn nhu yếu phẩm gửi đến đồng bào vùng khó. Nhắc lại những chuyến đi ấy, bà Phan Thị Vi Vân - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xúc động chia sẻ: “Chỉ khi tận mắt chứng kiến cảnh hoang tàn sau lũ mới thấu hiểu hết nỗi cơ cực của bà con. Chúng tôi cố gắng ngày đêm, chỉ mong những phần quà đến nhanh hơn, kịp thời hơn, đến đúng lúc người dân cần nhất”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh cũng chung tay đóng góp với tinh thần “ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít”. Ngay cả những địa phương còn nhiều khó khăn như vùng Đam Rông, bà con Nhân dân vẫn nhiệt tình ủng hộ nông sản.
Khi nhiều khu vực vẫn còn bị cô lập bởi nước lũ, các đoàn cứu trợ đã kịp thời tiếp cận. Từng hộp cơm nóng, từng chai nước, bộ quần áo sạch được trao tận tay người dân vùng lũ. Những phần quà ấy không chỉ xua bớt cái đói, cái lạnh, mà còn mang theo hơi ấm của tình người. Tại xã D’ran, ngay sau khi nước rút, hàng ngàn suất cơm, cháo, bánh mì, nước sạch được các nhà hảo tâm gửi về. Ông Mai Linh Sơn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã xúc động chia sẻ: “Lũ lụt thì chưa từng thấy nhưng tình người thì thật sự ấm nồng”.
Trong bối cảnh mưa lũ dồn dập, lần đầu tiên, Bộ Chính trị kích hoạt cơ chế trợ giúp đặc biệt, phân công các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn hỗ trợ các tỉnh gặp khó khăn. Tỉnh Quảng Ninh được phân công giúp đỡ Lâm Đồng. Từ nơi cách xa hơn 1.500 km, hơn 50 tỷ đồng cùng những chuyến xe chở trên 200 tấn hàng hóa đã nhanh chóng lên đường. Đồng chí Nghiêm Xuân Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: “Dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng mỏ dành cho Lâm Đồng luôn đong đầy, gắn bó”.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng nhanh chóng vào cuộc, phát huy vai trò cầu nối nhân đạo, phân phối kịp thời, chính xác, công bằng các nguồn hỗ trợ đến tay người dân. Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Lâm Đồng trực tiếp đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, tiếp thêm niềm tin giữa những ngày gian khó. Giữa cảnh nhà cửa còn ngổn ngang bùn đất, những món quà từ phương xa đã trở thành nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm nghị lực để người dân vững tin đứng dậy.

Đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho xã Lương Sơn
Sắc xanh hồi sinh từ bùn đất
Khi mưa ngớt, nước rút, Lâm Đồng bước vào công cuộc kiến thiết với muôn vàn việc phải làm: dọn dẹp bùn đất, khôi phục hạ tầng, sửa chữa nhà cửa, cải tạo ruộng vườn. Có nơi phải làm lại gần như từ đầu. Nhưng trong gian nan, ý chí vươn lên của người dân càng được khẳng định. Không chờ đợi, không nản lòng, bà con cùng nhau bắt tay vào việc. Những luống rau mới được gieo trồng, những mầm xanh nhú lên, mang theo niềm tin về ngày mai.
Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, chính quyền các cấp và nguồn lực xã hội hóa đã tiếp thêm động lực cho quá trình hồi sinh. Sau đợt mưa lũ lịch sử, toàn tỉnh đồng loạt triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân. Những giọt mồ hôi của bộ đội, công an, dân quân rơi xuống là từng viên gạch nhanh chóng được đặt lên.
Tại xã D’ran, 17 căn nhà bị sập hoàn toàn được hỗ trợ xây mới, 29 căn khác được sửa chữa. Những ngày cuối năm, dưới ánh nắng vàng như mật, anh Nguyễn Quốc Duy (thôn Lâm Tuyền 1) vui mừng khi căn nhà mới rộng hơn 50 m2 hoàn thành. Lũ cuốn đi tất cả, đứa con mới 3 tháng tuổi của anh đã trải qua cơn chạy lũ đầu đời. Nhưng ngôi nhà mới là điểm tựa để gia đình anh an cư, khôi phục sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơm (60 tuổi) ở thôn Lạc Thiện 1, đứng trước căn nhà mới, lòng ấm lại khi nhắc đến những ngày gian khó đã qua. Ngôi nhà cũ của bà vừa sửa sang được 3 tháng thì bị lũ làm đổ sập. Bà chia sẻ: “Bão lũ là điều không ai mong muốn nhưng may mắn là gia đình tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỗ trợ. Bộ đội giúp dựng lại nhà, các sư cô, nhà hảo tâm đến thăm, hỗ trợ nhu yếu phẩm. Trước đây, thấy đồng bào miền Trung gặp thiên tai, tôi cũng góp chút ít. Không ngờ khi mình gặp nạn, lại nhận được tình cảm yêu thương từ chính bà con miền Trung, miền Bắc”.
Từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 12, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 220 tỷ đồng từ các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Phạm Triều - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết: “Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia đối với đồng bào vùng thiên tai. Nguồn ủng hộ sẽ được Quỹ cứu trợ tỉnh tổng hợp, phân bổ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm minh bạch, rõ ràng”.
Cùng với đó, UBND tỉnh đã phân bổ 1.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, hỗ trợ 41 xã, phường bị ảnh hưởng nặng; triển khai nhiều giải pháp khôi phục sản xuất lâu dài. Hạt giống, vật tư nông nghiệp được trao tận tay người dân. Từ bùn đất, những mầm xanh lại nhú, ruộng đồng sớm xanh trở lại.
Năm 2026 mở ra với nhiều kỳ vọng. Lâm Đồng bước vào năm mới không chỉ với quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội, mà còn mang theo hành trang quý giá là tinh thần đoàn kết, nghĩa tình đã được tôi luyện qua gian khó. Nhọc nhằn rồi sẽ qua đi, nhưng tình người thì vẫn luôn ở lại - ấm áp, bền bỉ và lan tỏa, tựa như ánh nắng vàng như mật phủ khắp triền đồi những ngày đầu năm mới.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/gian-kho-qua-di-tinh-nguoi-o-lai-415130.html













