Giáng sinh lan tỏa yên vui từ trung du và miền núi đến thành phố biển

Từ nơi từng là rốn lũ của tỉnh Thái Nguyên cho đến các giáo xứ và tuyến phố trung tâm của TP Hải Phòng, không khí chào đón Giáng sinh ấm áp mang đến cho mọi người niềm vui hân hoan, với những ước vọng bình yên, hạnh phúc trước thềm năm mới.

Noel rộn ràng, ấm áp tại Hải Phòng

Không khí rộn ấm áp của Giáng sinh đang lan tỏa khắp các giáo xứ, khu dân cư, trên các tuyến phố trung tâm tại Hải Phòng. Noel không chỉ là ngày lễ của đồng bào Công giáo mà đã trở thành dịp để cộng đồng cùng sẻ chia niềm vui, gắn kết yêu thương và gửi gắm những ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.

Nhà thờ chính tòa Hải Phòng trên phố Hoàng Văn Thụ thu hút đông đảo bà con giáo dân và du khách trong mùa Noel

Nhà thờ chính tòa Hải Phòng trên phố Hoàng Văn Thụ thu hút đông đảo bà con giáo dân và du khách trong mùa Noel

Từ các nhà thờ, tuyến phố trung tâm thành phố Hải Phòng đến các giáo xứ ven đô, không khí Noel ngập tràn. Ánh đèn nhiều màu rực rỡ, cây thông Noel lung linh, những hang đá được trang trí công phu, mang lại cảm giác ấm áp, an lành.

Tại khu vực Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng trên phố Hoàng Văn Thụ, tiếng chuông Nhà thờ ngân giữa phố phường nhộn nhịp hòa cùng tiếng thánh ca tạo nên không gian thiêng liêng, ấm áp giữa nhịp sống đời thường của đất Cảng.

Anh Đỗ Đức Nhật, ở tổ dân phố Vân Tra, phường An Hải, Hải Phòng chia sẻ: “Năm nay tôi và gia đình đón Giáng sinh trong niềm hân hoan, cùng chúc nhau 1 năm bình an, cũng như kết thúc một năm cũ, sang năm mới. Năm nay các nhà thờ trang trí, tổ chức rất tấp nập để đón mọi người đến, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc”.

“Gần đến ngày Giáng sinh là lòng tôi lại rạo rực niềm vui. Năm nay, cũng như mọi năm, mình đón Giáng sinh và cầu chúc mọi người được nhiều ơn lành; mọi gia đình đều được mạnh khỏe, hạnh phúc”, chị Hoàng Thị Hương Phấn ở tổ dân phố Cam Lộ 1, phường Hồng Bàng, Hải Phòng bày tỏ.

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, tạo không khí rộn ràng, ấm áp

Các em nhỏ biểu diễn văn nghệ tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, tạo không khí rộn ràng, ấm áp

Cùng với bà con Công giáo, mọi người hòa cùng không khí rộn ràng và ấm áp của Giáng sinh. Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến các nhà thờ dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm; các bạn trẻ rạng rỡ ghi lại khoảnh khắc Noel trong sắc màu lung linh của các tuyến phố trung tâm, khu vui chơi, thương mại tại thành phố Hải Phòng. Những cây thông lớn, tiểu cảnh Noel, ánh đèn trang trí rực rỡ... thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tại các giáo xứ trên địa bàn Hải Phòng, như An Hải, Đồng Giá, Lãm Hà, Kẻ Sặt, Xâm Bồ,... bên cạnh các nghi lễ tôn giáo trang nghiêm, bà con giáo dân tổ chức và tham gia nhiều hoạt động bác ái, thiện nguyện, thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em kém may mắn.

Các giáo xứ tại Hải Phòng đều được trang hoàng rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp, an lành

Các giáo xứ tại Hải Phòng đều được trang hoàng rực rỡ, mang lại cảm giác ấm áp, an lành

Sơ Maria Khổng Thị Hải Yến - phụ trách lớp học tình thương nhà thờ Chính tòa Hải Phòng cho biết, Giáng sinh cũng là dịp để các em nhỏ được vui chơi, cảm nhận sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng.

“Nhân dịp Giáng sinh, nhà thờ tổ chức cho các con lớp học tình thương vui chơi, tập múa, tập hát và cũng có một chút quà nhỏ tặng các con. Trong các giờ học, các sơ cũng giới thiệu về các nhân vật trong Giáng sinh, như ông già Noel, cây Noel cùng các biểu tượng Giáng sinh… Qua đó, cũng thể hiện tình thương, lòng nhân ái của mọi người dành cho các em”, theo sơ Maria Khổng Thị Hải Yến.

Giáng sinh ở nơi từng là “rốn”lũ của tỉnh Thái Nguyên

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, phố phường Thái Nguyên rực rỡ Giáng sinh. Nhiều khu vực từng ngập sâu và thiệt hại nặng nề do hoàn lưu cơn bão số 11 hồi tháng 10 vừa qua không khí Noel đã lan tỏa, ấm áp, rộn ràng.

Không khí ngày lễ tại những nơi từng là 'rốn lũ" ở Thái Nguyên

Không khí ngày lễ tại những nơi từng là 'rốn lũ" ở Thái Nguyên

Tại khu vực Giáo xứ Thái Nguyên hay Giáo họ Đồng Bẩm, những nơi từng là rốn lũ, ngập sâu và chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai tại các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên, đêm Giáng sinh rực rỡ ánh đèn. Những đôi bàn tay giáo dân mới ngày nào tất bật dọn dẹp khắc phục hậu quả bão lũ, hôm nay đã khéo léo trang hoàng hang đá và cây thông Noel, dựng nên những tiểu cảnh Giáng sinh lộng lẫy. Sự hồi sinh không chỉ từ ánh đèn trang trí rực rỡ mà còn có thể cảm nhận trong nhịp sống hối hả của các cửa hàng, quán xá tấp nập.

Anh Nguyễn Văn Tùng, phường Gia Sàng và chị Vũ Thị Hiền (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) chia sẻ: “Giáng sinh năm nay của những người đi làm như mình là xả stress không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tan ca cùng đồng nghiệp hoặc người yêu đi dạo phố, ăn vài món đồ nướng vỉa hè và ngắm phố phường Thái Nguyên một cách nhộn nhịp. Ước nguyện lớn nhất của mình là công việc năm tới sẽ thuận lợi, thu nhập ổn định”.

“Cảm giác được kết nối thật sự với những người mình yêu thương chính là điều tuyệt vời nhất. Hy vọng những ấm áp của đêm Giáng sinh sẽ được lan tỏa đến cả những người còn đang vất vả ở ngoài kia để ai cũng có một mùa đông không lạnh”.

Người dân tập trung đến các Nhà thờ để đón không khí Giáng sinh

Người dân tập trung đến các Nhà thờ để đón không khí Giáng sinh

Với các gia đình, nhất là những hộ dân ở khu vực từng chịu ảnh hưởng của thiên tai, Giáng sinh là dịp để cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên. Không chỉ là ngày lễ của riêng đồng bào Công giáo, Giáng sinh đã trở thành ngày hội của sự sẻ chia, ấm áp và hy vọng, từ những nụ cười rạng rỡ của các bạn trẻ hay ánh mắt lấp lánh niềm vui của trẻ thơ khi được nhận quà từ ông già Noel.

“Năm nay cả gia đình mình tổ chức đi ăn uống ở bên ngoài để tạo không khí vui vẻ. Các bé cũng rất là háo hức khi được đi chơi nơi đông người và chụp ảnh ở những khu vực có cây thông Noel, có Ông già tuyết”, chị Dương Thị Thúy (phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên) cho biết.

Sức sống mới hồi sinh tại vùng lũ Thái Nguyên

Sức sống mới hồi sinh tại vùng lũ Thái Nguyên

Còn với những bạn trẻ học tập, làm việc xa quê, không khí Giáng sinh tại Thái Nguyên cũng mang đến cảm giác an tâm và gần gũi. Anh Nông Văn Đại, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ, đây là năm thứ 2 đón Noel xa nhà. Dù không ở bên gia đình nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp vì sự nhộn nhịp của phố phường và sự đồng hành của bạn bè. Noel với sinh viên không chỉ là đi chơi, còn là dịp để nhìn lại 1 năm học tập và thắt chặt tình bạn.

Hai tháng sau lũ, nơi từng là “rốn lũ” của Thái Nguyên đã dần lấy lại nhịp sống thường nhật. Trong ánh đèn Giáng sinh và dòng người tấp nập, tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng và quyết tâm vươn lên của người dân tiếp tục được lan tỏa. Một mùa Noel an lành đang khép lại những khó khăn đã qua cùng những kỳ vọng về một năm mới ổn định, khởi sắc hơn.

Thanh Nga-Công Luận/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giang-sinh-lan-toa-yen-vui-tu-trung-du-va-mien-nui-den-thanh-pho-bien-post1256395.vov