Giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh qua giao lưu với nhân chứng lịch sử

Sáng đầu tuần của mùa thu khai trường, sân trường Tiểu học Quang Trung (Cửa Nam, Hà Nội) càng thêm rộn ràng khi các em học sinh được tham gia buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, trong đó có nội dung giao lưu cùng nhân chứng lịch sử - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Thanh Cần.

Buổi sinh hoạt đầu tuần đầy ý nghĩa và rưng rưng tự hào của thầy cô và học sinh trường Tiểu học Quang Trung (Cửa Nam, Hà Nội).

Buổi sinh hoạt đầu tuần đầy ý nghĩa và rưng rưng tự hào của thầy cô và học sinh trường Tiểu học Quang Trung (Cửa Nam, Hà Nội).

Khi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Thanh Cần bước lên sân khấu, không khí cả sân trường dường như lắng lại. Các em học sinh chăm chú lắng nghe từng lời kể về những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, nơi những nữ thanh niên trẻ trung, sôi nổi như bà thuở ấy đã sẵn sàng dâng hiến cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Vừa làm y tá cứu thương, vừa chiến đấu gan dạ giữa bom đạn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Thanh Cần khiến nhiều em nhỏ xúc động, ngạc nhiên khi biết đó từng là người cứu sống sản phụ trong điều kiện thô sơ. Bà cũng từng bị địch giam giữ, tra tấn nhưng vẫn kiên cường đấu tranh để rồi lại trở về với đồng đội, với nhân dân.

 Đại diện nhà trường, các đại biểu và nhân chứng lịch sử nghiêm trang trong lễ chào cờ.

Đại diện nhà trường, các đại biểu và nhân chứng lịch sử nghiêm trang trong lễ chào cờ.

Câu chuyện vừa chứa đựng ký ức chiến tranh cũng gợi cho các em học sinh tưởng tượng để từng câu chuyện, bài học lịch sử chạm đến những trái tim bé bỏng, đầy tin yêu và rung động.

Chia sẻ với các em học sinh trường Tiểu học Quang Trung, nữ anh hùng Thanh Cần xúc động nói: "Các con may mắn được sinh ra và lớn lên trong hòa bình. Hãy biết ơn những người đã ngã xuống và cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp".

 Các em học sinh vui mừng, xúc động được gặp gỡ nữ anh hùng Đoàn Thị Thanh Cần.

Các em học sinh vui mừng, xúc động được gặp gỡ nữ anh hùng Đoàn Thị Thanh Cần.

Nhà giáo Bùi Thị Diệu Ngọc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nội dung giáo dục truyền thống đối với học sinh là hoạt động thường xuyên của nhà trường. Qua những buổi giao lưu, cùng với các em học sinh, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cũng nhận được nhiều bài học sâu sắc về ý chí và nghị lực sống".

 Nhà giáo Bùi Thị Diệu Ngọc (đứng) - Hiệu trưởng nhà trường.

Nhà giáo Bùi Thị Diệu Ngọc (đứng) - Hiệu trưởng nhà trường.

Ban Giám hiệu nhà trường chia sẻ, nhân vật lần này - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đoàn Thị Thanh Cần – ra Hà Nội dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 và nhà trường vô cùng vinh dự được mời bà đến trực tiếp giao lưu, chuyện trò, truyền cảm hứng tích cực tới các em học sinh. Đây thực sự là một cơ hội quý giá để thế hệ măng non thêm tự hào và có ý thức hơn trong việc tiếp nối truyền thống của bao lớp người đi trước.

 Hoạt cảnh với chủ đề bảo vệ, tự hào và hy sinh cho Tổ quốc được các em học sinh thể hiện.

Hoạt cảnh với chủ đề bảo vệ, tự hào và hy sinh cho Tổ quốc được các em học sinh thể hiện.

Dẫu tuổi đã cao, sức đã yếu do mang nhiều thương tật, bà Thanh Cần vẫn giữ giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ, đầy sức sống, vẫn miệt mài tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé mà kiên cường ấy để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí thầy và trò ở Thủ đô Hà Nội.

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở Hòa Vang (Đà Nẵng), bà Thanh Cần sớm tham gia kháng chiến. Từ một y tá xã, bà đã trở thành quân y dũng cảm, vừa trực tiếp chiến đấu, vừa cứu chữa hàng trăm thương binh giữa bom đạn khốc liệt.

 Sự hưởng ứng nồng nhiệt của học sinh trường Tiểu học Quang Trung.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt của học sinh trường Tiểu học Quang Trung.

Có những thời khắc sinh tử, như khi phải mổ đẻ bằng dụng cụ thô sơ cứu sống sản phụ trong vùng bị càn quét, hay khi đối mặt tra tấn trong ngục tù Hòa Cầm, bà vẫn kiên quyết giữ trọn khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Nhiều lần bị tra tấn đến mức như từ cõi chết trở về, bà vẫn kiên cường, tiếp tục cống hiến.

Nhắc tới nữ anh hùng là nhắc tới hình ảnh một nữ quân y Việt Nam nhỏ bé mà bất khuất đã khiến các thầy thuốc quốc tế xúc động. Sau khi bà phải chịu đòn tra tấn dã man của địch, Bệnh viện Charité (Cộng hòa Dân chủ Đức) đã điều chuyên cơ sang đưa bà về điều trị. Cuộc đại phẫu ghép ruột và gân chân thành công, giúp bà hồi sinh, trở thành biểu tượng kỳ tích của nghị lực và tình đoàn kết quốc tế.

 Nữ anh hùng-thương binh Đoàn Thị Thanh Cần (bên phải) trong phần giao lưu cùng học sinh.

Nữ anh hùng-thương binh Đoàn Thị Thanh Cần (bên phải) trong phần giao lưu cùng học sinh.

Sau chiến tranh, bà Thanh Cần trở về Đà Nẵng, sống cuộc đời giản dị, tích cực tham gia hoạt động từ thiện, chia sẻ tình thương với đồng bào khó khăn. Bà cũng không quên tìm lại và tri ân người lính chế độ cũ đã từng lén cứu sống mình tại Bệnh viện Duy Tân - một nghĩa cử nhân văn hiếm có.

Những câu chuyện mộc mạc mà chan chứa nghĩa tình, bài học lịch sử bà chia sẻ tại sân trường Tiểu học Quang Trung đã khơi dậy lòng biết ơn của các em nhỏ với thế hệ cha anh; gieo vào tâm hồn các em học sinh niềm tự hào, trách nhiệm với quê hương đất nước.

 Hơi ấm từ bàn tay chạm tới những bàn tay.

Hơi ấm từ bàn tay chạm tới những bàn tay.

Trong mắt các em học sinh, nữ quân y năm xưa vừa là nhân chứng lịch sử vừa là biểu tượng sống động cho ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của đồng bào ta trong những năm tháng cam go nhất.

Ngay cả khi buổi giao lưu đã khép lại, nhiều em học sinh vẫn còn lưu luyến. Các em ríu rít xin được chạm vào đôi bàn tay gầy nhưng vô cùng ấm áp của nữ anh hùng; rưng rưng trước ánh mắt kiên nghị mà hiền từ của bà, cảm thấy bà gần gũi như người thân yêu, gắn bó. Có em bỡ ngỡ ngắm nhìn bộ quân phục màu xanh bà khoác trên mình với quân hàm lấp lánh ánh sao vàng.

Ánh mắt trong veo của thầy cô, học trò hòa cùng những giọt lệ lấp lánh trong niềm biết ơn, tri ân đầy lắng đọng. Đó là khoảnh khắc mà bài học về lòng yêu nước đã thực sự thấm sâu vào từng nhịp tim bằng rung cảm chân thành.

Với bối cảnh hiện nay, khi giáo dục truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức, những buổi giao lưu trực tiếp như thế này chính là cầu nối để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để những hy sinh anh hùng trở thành động lực nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước ở thế hệ mai sau.

 Cùng ký những cam kết ý nghĩa, thiết thực.

Cùng ký những cam kết ý nghĩa, thiết thực.

Đại diện Ban giám hiệu Trường Tiểu học Quang Trung nhấn mạnh: Chúng tôi mong muốn và sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những hoạt động giao lưu, gặp gỡ nhân chứng lịch sử. Xung quanh các em học sinh còn rất nhiều tấm gương bình dị mà cao quý.

Đó có thể là những anh hùng đã đi vào trang sử, cũng có thể chính là ông bà, cha mẹ – những người từng tham gia kháng chiến, từng hy sinh thầm lặng cho đất nước ở thời bình. Khi được tiếp xúc, lắng nghe trực tiếp, các em sẽ thấy lịch sử gần gũi, sống động và giàu cảm xúc hơn. Đây cũng là cách giáo dục hiệu quả, giúp bồi đắp nhân cách, lòng biết ơn và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ tương lai của đất nước.

 Thông điệp đầy yêu thương mở đầu năm học mới đầy hứng khởi.

Thông điệp đầy yêu thương mở đầu năm học mới đầy hứng khởi.

Cũng tại buổi sinh hoạt ý nghĩa, đại diện Công an phường Cửa Nam, Ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh đã cùng ký cam kết thực hiện tốt An toàn giao thông - hoạt động gắn liền với tháng cao điểm An toàn giao thông. Trong không khí trang nghiêm với cảm hứng từ câu chuyện của nhân chứng lịch sử, các hoạt động của nhà trường càng trở nên sâu sắc, thể hiện rõ thông điệp về ký ức đã được lan tỏa vào hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ sống trách nhiệm, nhân văn hơn.

MAI LỮ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giao-duc-truyen-thong-yeu-nuoc-cho-hoc-sinh-qua-giao-luu-voi-nhan-chung-lich-su-post906749.html