'Gieo hạt' yêu thương sau lũ ở Đắk Lắk
Sau cơn lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn nhiều xã thuộc tỉnh Đắk Lắk (từ ngày 18 đến 21-11), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đang cùng với cả nước chung tay giúp đỡ các gia đình nhanh chóng vượt qua vô vàn khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, xúc động chia sẻ: "Sau đợt lũ lịch sử ập đến xã Hòa Mỹ và nhiều xã khác trên địa bàn, để lại nhiều đau thương, mất mát chưa từng có, chúng tôi đang cố gắng huy động mọi nguồn lực để giúp nhân dân xoa dịu đau thương, mất mát và sớm ổn định cuộc sống. Những ngày qua, sự giúp đỡ của người dân cả nước, trong đó có tỉnh Đồng Nai đã giúp cho cuộc sống của người dân nơi đây từng bước hồi sinh".
Thương lắm đồng bào vùng lũ
Những cơn mưa lớn liên tiếp nhiều ngày đã khiến dòng nước lũ từ thượng nguồn sông Ba, sông Đà Rằng đổ về nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk. Những người lớn tuổi ở đây cho biết: Đã hơn 70 năm nay, người dân ở khu vực này mới chứng kiến một đợt lũ lớn và thiệt hại nhiều đến như vậy. Lúc đầu, lũ chỉ ngập ngoài đường, sau đó ngập vào nhà, nhấn chìm hoặc cuốn theo mọi thứ đồ đạc, gia súc, gia cầm. Những vùng trũng, nhất là gần các sông, suối nước chảy cuồn cuộn, kéo theo nhiều tài sản, nhà cửa của người dân. Càng đau lòng hơn khi đã có không ít gia đình mất đi người thân.

Một căn nhà xây dựng từ năm 1983 ở xã Hòa Thịnh được thanh niên tình nguyện tỉnh Đồng Nai đến hỗ trợ. Ảnh: Công Nghĩa
Đến nhiều xã ở tỉnh Đắk Lắk những ngày sau lũ, ngoài cảnh tượng hoang tàn, cây cối xơ xác, còn có rất nhiều câu chuyện đau lòng được kể lại. Ở xã Hòa Mỹ, có cặp vợ chồng đã không may bị lũ cuốn thiệt mạng, để lại 3 người con trai, trong đó có một người con đang học đại học tại tỉnh Đồng Nai. Hay ở xã Sơn Thành, có người mẹ trẻ vừa tránh lũ, vừa sinh con trên mái nhà nhưng bị lũ cuốn đi vì kiệt sức, để lại đứa con thơ dại.
Ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh, xã ghi nhận tới 25 người chết do lũ dữ. Các gia đình có người thân thiệt mạng trong lũ buộc phải làm đám tang theo cách tối giản nhất, sau đó di chuyển quan tài bằng những chiếc thuyền nhỏ đến nghĩa trang nơi gò cao để chôn cất.
Một tuần sau lũ đi qua, chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi, ở xã Hòa Thịnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại đêm đối mặt với lũ dữ. Chị cho biết: Nhà gần dòng sông Ba, chiều 19-11 lũ bắt đầu vào nhà nhưng trời có vẻ ngớt mưa. Chị nghĩ rằng nước sẽ rút, nhưng đêm tối cùng ngày, nước lũ bất ngờ dâng lên nhanh, ngập qua thành giường rồi nhanh chóng dâng cao tới thanh đà sắt nâng mái ngói. Lúc này điện lưới đã mất, sóng điện thoại cũng không còn.
Để thoát ra khỏi ngôi nhà trong lúc nước lũ đã ngập gần đến mái ngói, chị Phương đành phải gỡ nhiều viên ngói rồi nhanh tay đẩy các con lên mái nhà và chị thoát ra sau cùng. Đêm 19 và rạng sáng 20-11, 3 mẹ con chị ôm nhau trên mái ngói dưới cơn mưa tầm tã và gió rít lạnh buốt toàn thân. May mắn là tới rạng sáng, khi người dân nghe thấy tiếng kêu cứu của mẹ con chị, đã đưa thuyền tới đón đến nơi an toàn ở một căn nhà 3 tầng gần nhà chị.

Một căn nhà ở xã Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk đã bị lũ cuốn đổ hoàn toàn. Ảnh: Công Nghĩa
Tình người nơi rốn lũ
Sau đợt lũ dữ đi qua, nhiều thôn ở vùng rốn lũ Đắk Lắk đón dòng người, dòng xe của lực lượng quân đội, công an và các đoàn thiện nguyện đổ về. Đi khắp các con đường thôn, nhà văn hóa thôn, trạm y tế xã đều bắt gặp cảnh những chiếc xe chở hàng cứu trợ đến vùng lũ Đắk Lắk. Trong số này có nhiều tổ công tác của lực lượng công an, y tế, Tỉnh đoàn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai. Không dừng lại ở đó, nhiều chuyến xe chở hàng cứu trợ của nhân dân các phường Long Khánh, Trảng Dài, Tam Phước, Đồng Xoài, Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) cũng hỏa tốc có mặt ở nhiều xã vùng lũ Đắk Lắk.
Đặc biệt, đoàn công tác của Công an tỉnh Đồng Nai là một trong những đoàn có mặt ở tỉnh Đắk Lắk sớm nhất để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ nhân dân kẹt sâu trong vùng lũ, sau đó tiếp tục ở lại hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong khi đó, lực lượng thanh niên tình nguyện của Tỉnh đoàn Đồng Nai nhanh chóng có mặt ở nhiều gia đình và trường học ở các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Đức Bình, Tuy An để hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả của đợt lũ lịch sử. Nhờ đó, điện đã được khôi phục ở nhà dân, nhiều trường học bắt đầu mở cửa đón học sinh trở lại.

Bác sĩ Dương Hoài Vũ (áo kẻ), Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cùng các đồng nghiệp hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh điểm Trạm y tế An Ninh Đông, xã Tuy An. Ảnh: Công Nghĩa
Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết: "Sau gần 3 ngày triển khai đội hình hỗ trợ y tế ở các xã Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông và nhiều xã khác, các cán bộ, nhân viên và sinh viên ngành y tế Đồng Nai đã khám bệnh, phát thuốc, tặng thêm các túi thuốc gia đình cho trên 10 ngàn người. Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai đi theo đoàn đã thực hiện phun khử khuẩn ở nhiều địa phương... Đến UBND các xã, trạm y tế và điểm trạm y tế xã, ngoài hoạt động khám chữa bệnh, phát thuốc, đoàn còn trao cho mỗi đơn vị 10 triệu đồng tiền mặt để trực tiếp hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại đây.
"Những ngày đến với nhân dân vùng rốn lũ tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đã hành động với tinh thần tận tình, khẩn trương, trách nhiệm. Chúng tôi coi người dân Đắk Lắk như người thân trong nhà. Chuyến công tác này cũng là dịp để các cán bộ, y bác sĩ và nhân viên ngành y tế Đồng Nai "gieo hạt giống lành" để vùng lũ Đắk Lắk hôm nay sẽ nhanh chóng hồi sinh".
Bác sĩ ĐỖ THỊ NGUYÊN, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai
Bác sĩ Dương Hoài Vũ, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, xúc động chia sẻ: "Chuyến công tác ngắn ở các xã vùng rốn lũ Đắk Lắk tuy chỉ giải quyết được một phần nhỏ so với những khó khăn mà nhân dân nơi đây đang phải vượt qua sau cơn lũ dữ nhưng để lại trong lòng chúng tôi những kỷ niệm đặc biệt. Đây không chỉ là sự sẻ chia với nhân dân mà còn là sự đồng cảm và chia sẻ với các đồng nghiệp của chúng tôi đang căng minh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ở các trạm y tế thuộc vùng lũ. Có nhiều nhân viên y tế gia đình cũng bị thiệt hại rất nặng nhưng vẫn bám trạm phục vụ nhân dân. Có nhân viên y tế, dù bị thương trong khi tránh lũ nhưng vẫn đến trạm làm việc. Khi chúng tôi yêu cầu được khám cho nhân viên trạm y tế trước, họ đã nhờ chúng tôi khám cho dân trước và ưu tiên thuốc cho người dân".

Tình cảm ấm áp mà cán bộ, nhân viên ngành y tế Đồng Nai dành cho các cụ già vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: Công Nghĩa
Không dừng lại ở đó, khi đến Trạm Y tế xã An Thạnh, thấy cảnh nồi cơm điện bị hỏng sau cơn lũ, nhưng các nhân viên của trạm không có tiền mua, các y, bác sĩ ở Đồng Nai đã cùng nhau góp tiền ủng hộ để mua nồi cơm điện mới. Thấy nồi hấp thiết bị y tế bị hư sau cơn lũ, chờ để được cấp mới sẽ lâu nên các y, bác sĩ đoàn Đồng Nai đã hứa sẽ tìm cách hỗ trợ.
Đồng Nai hết lòng vì nhân dân vùng lũ Đắk Lắk
Ngoài số tiền 10 tỷ đồng do đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai trực tiếp trao hỗ trợ tỉnh tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 25 đến 27-11, đoàn công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai tăng cường hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ đã trực tiếp trao hơn 3,3 tỷ đồng cho nhân dân các xã Hòa Mỹ, Tây Hòa, Hòa Thịnh, Sơn Thành, An Thạch, An Ninh Tây, An Ninh Đông, Đức Bình, Tuy An. Trong đó, khám bệnh, phát thuốc, tặng túi thuốc gia đình cho hơn 10 ngàn người, trị giá 1,350 tỷ đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã trao tiền mặt trực tiếp hỗ trợ cho nhân dân trên 1,5 tỷ đồng. Sở Y tế đã trao tặng 1.050 phần quà cho nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk, với tổng trị giá 425 triệu đồng.













