Gieo mầm nhân ái 'Chắp cánh ước mơ'

'Nếu các em không có sự tiếp sức của chương trình, cánh cửa đại học không bao giờ mở ra với các em. Chúng ta không dang tay, cánh cửa tương lai của các em sẽ khép lại'. Ngay sau câu đầu tiên đó, nhà hảo tâm Lê Thị Hằng, ở thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản đã bật khóc. Chị vừa khóc vừa nói 'Thời gian trôi đi, rồi tất cả sẽ tàn phai, chỉ có tấm lòng dành cho nhau mới còn mãi'. Hơn 100 người tham dự buổi sơ kết chương trình 'Chắp cánh ước mơ' năm thứ 8 tổ chức tại hội trường VNPT Bình Phước sáng 12-9, người quay mặt đi, người ngước lên, người chớp mắt liên tục… để cố giấu cảm xúc của mình.

“Khi em 2 tuổi cha mẹ em ly hôn, em sống với mẹ. Em học được 12 năm phổ thông cũng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, nhà trường. Năm 2019, mẹ em bị gãy chân, lại bị tiểu đường, bị u xơ phải mổ... Khi đó em học lớp 12. Ban ngày em đi học, tối em đi làm thuê, đi phụ bán quán ăn, phụ bán quán cà phê, việc gì em cũng làm… Lúc đó em chỉ nghĩ cố gắng học cho xong trung học phổ thông. Ước mơ đại học là một điều quá xa vời với em… Một hôm cô Hiền của chương trình “Chắp cánh ước mơ” tới gặp em… Rồi các nhà hảo tâm của chương trình đã mang tới điều chỉ có trong giấc mơ ấy cho em… Em đã được đi học đại học tại Trường Đại học FPT. Em vừa may mắn thêm một lần nữa khi em có kết quả học tập tốt nên được trao học bổng toàn phần du học Malaysia. Em muốn là người có ích cho xã hội. Sau này khi đi làm có tiền, em sẽ cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như em hôm qua và hôm nay” - em Trần Huy Phước, nhân vật kỳ 84 của chương trình “Chắp cánh ước mơ”, giọng nói rụt rè, dáng người gầy gò, chầm chậm, khiêm tốn, vừa dứt lời chia sẻ, cả hội trường không ai nói với ai, đồng loạt vỗ tay. Nhiều người vỗ tay với giọt lệ trên khóe mắt.

Các nhà hảo tâm trao học bổng cho 2 anh em Đới Văn Tiền và Đới Văn Tình ở xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh, diễn ra giữa tháng 8-2023, là kỳ đầu tiên của năm thứ 9 - Ảnh: Phú Quý

Khi clip tổng kết năm thứ 8 thực hiện chương trình được trình chiếu, gần như tất cả nhà hảo tâm tới dự, ai cũng đưa điện thoại lên ghi hình lại những khoảnh khắc trong video ấy. Dù là người trực tiếp tham gia, trực tiếp gom góp tiền và đã từng tới tận nơi trao ước mơ, nhưng các cô, các chú, các anh, các chị vẫn không kìm nén được xúc động khi xem lại những thước phim thấm đẫm tình người, trong đó nhiều thước phim có chính mình đang khóc cùng các em…

Hội trường lặng đi. MC buổi lễ sơ kết đọc lời tri ân một nhà hảo tâm tích cực tài trợ cho chương trình. Anh là chủ một doanh nghiệp ở xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập, đều đặn nhiều năm qua, mỗi nhân vật đều được anh trao tặng 5-10 triệu đồng và nhiều hơn thế. Anh là một nhà từ thiện thầm lặng, tài trợ nhiều chương trình, mỗi năm hàng tỷ đồng, song hiếm khi xuất hiện trên truyền thông và hiếm khi nói về bản thân mình. Ít tháng trước, bạo bệnh bất ngờ ập tới, anh không còn nữa, nhưng tấm lòng của anh còn mãi với thời gian và còn mãi trong lòng những mảnh đời khó khăn được anh giúp đỡ…

Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim, xuất phát từ tấm lòng sẽ đến được tấm lòng. Khó ai có thể kìm chế được khi chứng kiến các em học sinh có hoàn cảnh khốn khó nhưng lại học rất giỏi và có hoài bão lớn. Nước mắt không rơi sao được trước hoàn cảnh mấy anh em mồ côi tự nuôi nhau nhưng học giỏi và quyết tâm vào đại học. Nước mắt không rơi sao được khi chứng kiến bước chân hằng ngày của các em dưới mái trường, nhưng không phải đi học, mà trong vai làm lao công cho chính ngôi trường các em đang học… Nước mắt không rơi sao được khi những ngày tạm xa giảng đường đại học, mờ sáng các em khoác lên mình chiếc áo lao động chính của gia đình để đi cạo mướn mủ cao su để vừa lấy tiền đi học, vừa lo cho cha bị bệnh liệt giường...

“Chắp cánh ước mơ” đã bước sang năm thứ 9. Số tiền trao tặng ngày một nhiều hơn, nhà hảo tâm không chỉ trên địa bàn tỉnh Bình Phước mà đã lan tỏa tới nhiều tỉnh thành, tới nhiều Việt kiều ở nước ngoài…

Một năm 12 tháng với 12 chương trình, là 12 câu chuyện không câu chuyện nào giống câu chuyện nào, nhưng tất cả đều một điểm chung. Đó là câu chuyện nào cũng có những giọt nước mắt hạnh phúc. Nước mắt hạnh phúc của các em học sinh được trao học bổng hàng trăm triệu đồng, nước mắt hạnh phúc của những người trao đi tấm lòng của mình đến đúng địa chỉ. Nước mắt hạnh phúc vì tình người đã được nhân lên, gieo mầm nhân ái cho mai sau, cho thế hệ kế tiếp…

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/148477/gieo-mam-nhan-ai-chap-canh-uoc-mo