Gieo mầm yêu thương
Giữa nhịp sống hối hả, anh Thiện và anh Tiến lặng lẽ gieo những hạt mầm yêu thương, lan tỏa sự ấm áp và tinh thần sẻ chia đến cộng đồng
Dù ngày nắng hay mưa, họ vẫn miệt mài mưu sinh và thực hiện những chuyến xe miễn phí hỗ trợ người khó khăn khắp các ngõ ngách TP HCM. Với họ, đó không chỉ là trách nhiệm với cộng đồng mà còn là cái tâm muốn san sẻ yêu thương từ chính công việc mà mình gắn bó.
Rong ruổi giúp người
Nhiều năm qua, anh Lê Minh Thiện (SN 1999) được cộng đồng mạng biết đến với tấm bảng "chở miễn phí người già, người khuyết tật" treo ở đầu xe. Tính đến nay, chàng trai trẻ đã có 8 năm làm công việc thiện nguyện này
Quê gốc ở Bến Tre, sinh ra và lớn lên tại TP HCM trong một gia đình lao động, anh Thiện không được học hành nhiều. Từ năm 13 tuổi, anh đã phải đi làm phụ hồ, phục vụ bàn để giúp gia đình.

Anh Lê Minh Thiện (trái) và anh Nguyễn Tiến hằng ngày chạy những cuốc xe miễn phí. Ảnh: THIỆN NHÂN
Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần Thiện chở giúp một cụ ông bị mù. Dù anh nói sẽ chở miễn phí nhưng cụ nhất quyết không chịu, cứ dúi tiền vào tay anh. "Ông nói với tôi rằng hãy cầm số tiền trên để giúp đỡ người khác và điều này khiến tôi hết sức xúc động" - anh Thiện kể lại. Không chỉ chở người nghèo miễn phí, anh Thiện còn mang theo hộp sơ cứu y tế khẩn cấp để hỗ trợ người bị tai nạn giao thông.
Để vừa có thể mưu sinh, vừa hỗ trợ người yếu thế, Thiện lên lịch làm việc rất bài bản. Từ 9 giờ đến 17 giờ, anh chở những người có hoàn cảnh khó khăn miễn phí; từ 18 giờ đến 20 giờ, anh bật app nhận cuốc chạy để kiếm tiền; từ 20 giờ đến 0 giờ, anh và các thành viên trong Đội SOS Bình Thạnh thực hiện hoạt động cấp cứu 0 đồng.
Cảm phục trước việc làm của Thiện, anh Nguyễn Đăng Trung (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), ngỏ ý hỗ trợ một khoản chi phí đi lại. Thế nhưng, Thiện chỉ nói lời cảm ơn. "Tôi năn nỉ mãi Thiện mới chịu nhận, nhưng rồi anh ấy cũng dùng số tiền ấy để mua dụng cụ sơ cứu khẩn cấp và thực phẩm tặng bà con nghèo" - anh Trung kể.
Phụng sự cộng đồng
"Em xin phép miễn phí cuốc xe cho người khuyết tật, khiếm thị, khó khăn; người mất khả năng lao động; người đi cấp cứu. Em có vá xe miễn phí. Nếu ở xa, em sẽ đặt xe khách để chở anh chị về, giúp bằng mọi cách! Cần thì gọi cho em, cảm ơn vì đã cho em giúp, chi phí là một nụ cười".
Dòng thông tin được niêm yết trên kính hậu một chiếc xe máy khiến nhiều người đi đường xúc động. Họ ghi hình và đăng tải lên mạng xã hội. Chủ nhân của tấm biển là anh Nguyễn Tiến (SN 1996) - một tài xế xe ôm công nghệ.
Anh Tiến mới gắn bó với nghề này được hơn 1 năm. "Chạy xe công nghệ không chỉ giúp tôi ổn định cuộc sống mà còn có cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ nhiều người, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" - anh Tiến chia sẻ.
Điều đáng nói là dù điều kiện kinh tế không mấy khá giả, nhưng anh Tiến vẫn vui vẻ giúp đỡ những người kém may mắn. Với anh, giúp đỡ người khó khăn cũng là cách giảm bớt áp lực công việc, có thêm thời gian cống hiến cho xã hội.
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/gieo-mam-yeu-thuong-196250628210445768.htm