Gieo mầm yêu thương nơi biên cương Tổ quốc
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa, BĐBP tỉnh Điện Biên không chỉ là điểm tựa vững vàng giữ gìn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, mà còn là nhịp cầu nối ý Đảng với lòng dân. Với phương châm 'đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ', cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã kiên trì bám bản, bám dân, triển khai hiệu quả công tác vận động quần chúng bằng những việc làm cụ thể, sát thực. Qua đó, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa trao tặng gạo cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn theo mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”. Ảnh: Đình Hùng
Gieo mầm tin yêu nơi biên cương
Từ lâu, người dân bản Na Cô Sa 1, xã Quảng Lâm, tỉnh Điện Biên đã quen thuộc với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa lặng lẽ băng rừng, vượt suối, mang theo áo ấm, thuốc men, sách vở, nhu yếu phẩm... Với đồng bào nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa không chỉ là người lính canh giữ biên cương, mà còn là người bạn chân tình, người thầy giáo, người bác sĩ giữa đại ngàn xa xôi. Với tất cả tình thương và trách nhiệm, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Na Cô Sa luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân các dân tộc thiểu số, vừa là nền tảng xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững mạnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trên địa bàn được 33 buổi/2.658 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, phòng, chống ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống... Từ các buổi họp bản, lớp học chính trị tại thôn đến các buổi tuyên truyền nhóm hộ nhỏ lẻ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều trở thành một tuyên truyền viên tận tụy, mang ánh sáng tri thức và pháp luật đến với đồng bào.
Không chỉ tuyên truyền, vận động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn cùng nhân dân làm đất, trồng ngô, dựng chuồng trại, xây dựng Tổ tự quản đường biên, cột mốc; vận động con em đến trường, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc... Những việc làm cụ thể, thiết thực, thấm đượm nghĩa tình ấy đã góp phần xây dựng lòng tin, gắn kết quân dân, làm sáng lên hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” giữa đại ngàn xa xôi.
Thiếu tá Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa chia sẻ: "Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Trong khó khăn, gian khổ, bộ đội càng phải gần dân, bám dân để dựng xây niềm tin, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bởi khi bộ đội thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy, người bạn đồng hành của đồng bào nơi biên giới, thì mỗi việc làm dù nhỏ nhất cũng góp phần thắp sáng niềm tin vào Đảng, xây dựng tương lai vững bền cho vùng đất biên cương".
Lan tỏa tính nhân văn và khát vọng dựng xây biên cương
Điểm sáng trong công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Na Cô Sa là việc triển khai nhiều mô hình, phong trào gắn bó mật thiết với nhu cầu, đời sống nhân dân, giàu tính nhân văn và mang lại hiệu quả rõ rệt. Tiêu biểu là Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị hiện đang nhận đỡ đầu 5 em học sinh dân tộc Mông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các em được chăm sóc, ăn ở tại đơn vị trong điều kiện tốt nhất có thể, được cán bộ, chiến sĩ trực tiếp kèm cặp học tập, rèn luyện nền nếp. Mô hình đã lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu thương và sự sẻ chia sâu sắc của người chiến sĩ mang quân hàm xanh với thế hệ trẻ nơi biên cương.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Na Cô Sa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã tổ chức "Ngày cuối tuần tình nguyện" tu sửa đường sá đi lại cho nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Đình Hùng
Cùng với đó, đơn vị còn chủ động phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 400 người là đồng bào vùng sâu, vùng xa, trị giá gần 100 triệu đồng. Đơn vị hỗ trợ sinh kế, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, ổn định đời sống, trao tặng hơn 150 suất quà, trị giá hơn 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2025, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã tổ chức hàng chục đợt hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, tu sửa đường sá... với hàng nghìn ngày công, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới. Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” đầu năm 2025 là minh chứng rõ nét cho tình quân dân bền chặt. Hàng trăm suất quà Tết đã được cán bộ, chiến sĩ mang đến tận tay các hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh vượt khó..., góp phần mang đến cho đồng bào một cái Tết đầm ấm, an vui.
Đặc biệt, Đồn Biên phòng Na Cô Sa còn chú trọng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 5 đảng viên tại các bản biên giới; thường xuyên tham gia sinh hoạt cùng chi bộ thôn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với vùng sâu, vùng xa.
Điều đó lý giải vì sao người dân thường gọi cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa là “người nhà”. Bởi niềm tin không thể đến từ những lời nói suông, mà được bồi đắp qua năm tháng bằng những hành động gần gũi, chân thành và bền bỉ như chính bước chân của họ qua từng bản làng. Trên mỗi cung đường biên cương, dấu chân người lính mang quân hàm xanh vẫn in đậm cùng mùa vàng nương rẫy, nụ cười trẻ thơ và ánh mắt ấm lòng của đồng bào các dân tộc. Đó chính là hình ảnh đẹp đẽ, sinh động của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, luôn gần dân, hiểu dân, vì dân mà cống hiến, vì Tổ quốc mà hy sinh. Và từ nơi phên giậu Tổ quốc, những hạt giống của tình thương, trách nhiệm và khát vọng dựng xây vẫn ngày ngày được ươm mầm, lan tỏa...