Gió Xanh – Dàn hợp xướng cộng đồng kết nối nhiều thế hệ

Gió Xanh vừa tổ chức thành công 2 buổi sinh hoạt hợp xướng cho dàn hợp xướng thiếu nhi của Gió với chủ đề 'Tuổi đời mênh mông – The immense life'. Sự bồi đắp và phát triển hợp xướng qua nhiều lứa tuổi, thế hệ là một định hướng đã và đang được Gió Xanh kiên định duy trì.

Nhịp cầu kết nối qua âm nhạc

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ nhưng khoảng cách giữa con người với nhau dường như lại xa hơn, nhu cầu được kết nối một cách chân thành, sâu sắc càng trở nên quan trọng.

Âm nhạc, đặc biệt là hợp xướng - loại hình nghệ thuật đề cao sự đồng cảm để hòa quyện giai điệu và cảm xúc - đã trở thành một hình thức sinh hoạt nghệ thuật hiệu quả để xoa dịu tâm hồn, gắn kết cộng đồng.

Với niềm tin vào sức mạnh ấy, dàn hợp xướng cộng đồng Gió Xanh - Green Wind Choir - ra đời năm 2019 tại Hà Nội như một sáng kiến xây dựng một cộng đồng âm nhạc mở, nơi mỗi người đều có thể cất tiếng hát, chia sẻ cảm xúc và tìm thấy sự đồng điệu.

Không giới hạn bởi tuổi tác, xuất thân, nghề nghiệp, giới tính hay tôn giáo, Gió Xanh chào đón tất cả những ai yêu thích âm nhạc và mong muốn kết nối với người khác thông qua hợp xướng. Dưới sự dẫn dắt chuyên môn của chỉ huy hợp xướng Nguyễn Hải Yến, các thành viên gặp nhau mỗi tối thứ 4 và chủ nhật hàng tuần để luyện tập, học hỏi và cùng nhau nuôi dưỡng đời sống tinh thần, xây đắp cộng đồng Gió.

Ngay từ những ngày thành lập, Gió Xanh luôn xác định sứ mệnh cốt lõi là kết nối con người, góp phần lan tỏa và nâng cao thẩm mỹ âm nhạc trong cộng đồng, cùng nhau tạo nên một môi trường trong lành mà ở đó âm nhạc trở thành chất keo bền vững gắn kết các thế hệ, dung hòa những khác biệt.

Hành trình đa thế hệ

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Gió Xanh đã là một tập thể đa dạng về độ tuổi và hoàn cảnh. Những em nhỏ tiểu học cùng đứng bên các anh chị, cô, chú, các bà, ánh mắt tất cả mọi người vẫn lấp lánh hạnh phúc mỗi khi nhạc vang lên.

Gió Xanh không chỉ là một không gian để hát, mà là nơi chứng kiến sự trưởng thành, biến đổi và gắn bó bền bỉ của các thành viên qua từng năm tháng. Tất cả đã chứng minh rằng hợp xướng không chỉ là nghệ thuật, mà còn là một hành trình sống – nơi mỗi người tìm thấy niềm vui, sự sẻ chia, kết nối.

Có thành viên bước vào Gió Xanh từ tuổi lên 8, là một Gió nhỏ với chất giọng trong trẻo trẻ con, theo thời gian lớn lên cùng Gió, bước vào tuổi thiếu niên và … vỡ giọng.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến chia sẻ “đó là giây phút tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Một ngày nọ trong khi tập cùng các Gió nhỏ, tôi nghe tiếng hát vỡ giọng của con, khoảnh khắc đó làm tôi choáng ngợp vì phát hiện Gió đã đi cùng con từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành".

Hành trình lan tỏa tới cộng đồng

Trải qua 5 năm hoạt động, Gió Xanh không ngừng mở rộng ảnh hưởng, lan tỏa tinh thần hợp xướng đến cộng đồng rộng lớn. Từ năm 2020 đến nay, dàn hợp xướng đã tổ chức 12 buổi hòa nhạc phi lợi nhuận tại nhiều thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Hạ Long, Huế. Mỗi chương trình là một sự kiện nghệ thuật nghiêm túc, được chuẩn bị công phu và đầy cảm xúc.

Điều đặc biệt là các buổi hòa nhạc của Gió Xanh luôn dành hàng trăm vé mời cho các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội.

Đến nay, khoảng 1.800 em nhỏ đã được mời tới thưởng thức hòa nhạc . Không dừng lại ở đó, hơn 140 em đã trực tiếp biểu diễn trên sân khấu cùng dàn hợp xướng, sự kết hợp đầy xúc động giữa nghệ thuật và tình yêu thương, khơi dậy niềm tin và ước mơ trong các em nhỏ.

Thông qua những hoạt động này, Gió Xanh đã chứng minh rằng hợp xướng không chỉ dành cho người học nhạc chuyên nghiệp, mà là của cộng đồng, phục vụ cộng đồng, và có thể kết nối cộng đồng theo cách sâu sắc nhất.

Tình thân từ hợp xướng

Một trong những hình ảnh đẹp và đáng yêu nhất ở Gió Xanh chính là sự hiện diện của nhiều gia đình cùng tham gia hát hợp xướng, cùng đều đặn đến các buổi tập, cùng đứng trên một sân khấu, cùng chia sẻ những giai điệu cổ điển thế giới hay những bài hát dân gian Việt Nam.

Những khoảnh khắc ấy không chỉ làm đẹp cho chương trình, mà còn góp phần nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Gió Xanh tạo ra một không gian ấm áp, nơi mọi người ngồi lại bên nhau, để cùng lắng nghe, nâng đỡ và giữ nhịp, hòa giọng cùng nhau, tạo nên một thanh âm duy nhất: sự đồng điệu trong hợp xướng.

Sự gắn kết giữa các thế hệ trong Gió Xanh, sự sẻ chia giữa các gia đình cùng yêu nhạc, có lẽ là một trong những minh chứng sống động cho tinh thần của Ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Gió Xanh- có thể xem như một “đại gia đình” – nơi mỗi thành viên, dù trẻ hay già, đều có vai trò riêng và đều được nâng niu trong sự hòa quyện của âm nhạc.

Trong Gió Xanh, mọi thế hệ được tôn trọng và khích lệ. Các giá trị gia đình được lan tỏa không chỉ trong từng mái nhà riêng lẻ, mà còn trong cộng đồng lớn, nơi tình cảm, sự tôn trọng và tiếng hát là ngôn ngữ chung.

Hành trình tiếp nối

Trong thời gian tới, Gió Xanh định hướng mở rộng mô hình hợp xướng cộng đồng đến nhiều người yêu nhạc hơn nữa thông qua các workshop giới thiệu và trải nghiệp cùng Gió. Gió Xanh gọi đó là các Pop-up choir: Một ngày làm Gió.

Chỉ huy Nguyễn Hải Yến chia sẻ: “Gió Xanh đã nhận được nhiều sự quan tâm và thương yêu ủng hộ của cộng đồng, nhiều khán giả đã tham dự các buổi hòa nhạc thường niên của Gió. Tuy nhiên, trong nguồn lực hiện có của mình, Gió Xanh chưa thể mời thêm nhiều người tham gia.

Rất hy vọng qua nhiều trải nghiệm, mọi người thêm hiểu, quen và yêu mến nghệ thuật hợp xướng, và sẽ có nhiều dàn hợp xướng cộng đồng, để góp phần tạo nên một xã hội giàu có hơn về tinh thần và các giá trị nhân văn”.

Pop-up đầu tiên của Gió Xanh dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28.6 – Ngày gia đình Việt Nam, như một thông điệp xuyên suốt của Gió là cùng nhau tạo nên một cộng đồng mà ở đó, mỗi người đều được lắng nghe, được là chính mình, và cùng nhau hát lên những điều đẹp đẽ nhất của cuộc sống.

Chính điều ấy làm nên sức mạnh bền vững của dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên tại Việt Nam - một mái nhà chung, nơi âm nhạc là ngôn ngữ của yêu thương và gắn bó.

ĐINH ANH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/gio-xanh-dan-hop-xuong-cong-dong-ket-noi-nhieu-the-he-140008.html