Giới chạy bộ sốc trước tin VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam đột quỵ
Sáng 23.12, nhiều VĐV chạy bộ đã bày tỏ thái độ sửng sốt trước thông tin VĐV Ironman hàng đầu Việt Nam – Tuân Võ – ra đi đột ngột vì đột quỵ.
Những báo động từ chính Tuân Võ
Một chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của anh Bình Thanh Lê: “Một người bạn. Một trong những chiến binh đẹp và dũng mãnh nhất của cộng đồng Tri (triathlon, môn thể thao 3 môn phối hợp gồm bơi, đạp xe và chạy bộ - PV), Chạy bộ vừa ra đi vì đột quỵ. Xin chia buồn cùng gia đình Tuân Võ”.
Tuân Võ vừa tham gia một giải chạy bộ tại Hải Phòng vào rạng sáng ngày 21.12. Vào đêm trước đó, 20.12, anh còn post trên trang Facebook cá nhân “Tuân Võ” hình ảnh “checkin đồ” cho cuộc race rạng sáng hôm sau, bao gồm mũ Adidas Running, áo Anta, quần ON Running, giầy Nike Alpha 3, đồng hồ Garmin Forerunner 965, tất Compression Sport, gel Hammer - Lecka – AB, muối SaltStick, tất tay Vnexpress, và kèm theo một câu đùa hóm hĩnh “còn hơn cái chợ Cồn”.
Đến cái post vào chiều ngày 21.12, lúc 16 giờ 34, tức sau khi giải đấu đã diễn ra, Tuân Võ cho biết “top những điều khiến cho bạn GÃY - Mất Ngủ”. Tuân đã gửi lời cảm ơn mọi người đã động viên khi anh bị “gãy” trên đường race: “Cảm ơn mọi người gởi lời chúc nhưng hôm nay Tuân GÃY, lê lếch ngay từ km10 do nhịp tim tăng cao, thôi chậm lại cho con tym bớt thổn thức”.

Tuân Võ tham gia cuộc race tại Hải Phòng rạng sáng 21.12. Ảnh: Facebook Tuân Võ.
Sau đó, vận động viên Tuân Võ trở lại quê nhà Đà Nẵng trên chuyến bay từ Hải Phòng cùng với một số “đồng run”, và Tuân cho biết đang rất mệt, cơ thể có vẻ không ổn. Đến rạng sáng ngày 23.12, Tuân Võ ra đi vì đột quỵ, để lại sự tiếc thương cho cộng đồng chạy bộ nói chung và giới yêu thích triathlon nói riêng.
Tuân Võ – vận động viên Ironman hàng đầu Việt Nam
Tuân Võ tên đầy đủ là Võ Quốc Tuân, tham gia làng thể thao 3 môn phối hợp lần đầu tiên là giải Ironman 70.3 được tổ chức tại Đà Nẵng năm 2015 (lần đầu tiên). Đến năm 2018, sau 3 năm tập luyện và tham dự một số giải, Tuân đã từ từ vào tốp các vận động viên triathlon hàng đầu Việt Nam. Tại giải Ironman 70.3 tại Đà Nẵng năm 2018, Tuân Võ được xếp hạng 4 trong số những vận động viên xuất sắc nhất.
Trên Fanpage “Danang Trithlon”, thông tin Tuân Võ đột ngột ra đi đã khiến nhiều người tiếc thương. Facebooker Khánh Nguyễn viết: “Sốc quá bạn tôi, hi vọng bạn tôi tiếp tục bay ở phương trời xa. Yên nghỉ nhé Tuân”. Phía dưới comment, nhiều người chia buồn. “Nhớ mãi nụ cười và sự nhẹ nhàng tình cảm của em!”, nickname Ha Lan viết.
Trên trang Facebook chính thức của mình, Liên đoàn Triathlon Việt Nam cũng chia buồn trước sự ra đi đột ngột của Tuân Võ.
“Anh Võ Quốc Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Triathlon Việt Nam, đã đột ngột qua đời tối qua, để lại nỗi bàng hoàng và tiếc thương vô hạn trong lòng gia đình, bạn bè và toàn thể cộng đồng triathlon Việt Nam.

Tuân Võ trong một buổi tập luyện. Ảnh: Facebook Tuân Võ.
Anh Tuân là một Ironman sub 5, là leader của CLB Đà Nẵng Triathlon, và trên hết là một người mà bất kỳ ai từng chơi triathlon đều yêu quý và kính trọng. Ở anh là sự nhiệt huyết, bản lĩnh, tài năng và một tinh thần cống hiến trọn vẹn cho thể thao, cho phong trào và cho cộng đồng.
Nhưng trên tất cả những danh xưng ấy, anh Tuân là một người chồng, một người cha của ba đứa con còn thơ dại. Khi viết những dòng này, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào và vẫn chưa thể tin được vào sự thật đau đớn này”.
Nhiều chia sẻ từ cộng đồng Ttriathlon cho biết, Tuân Võ cũng là một người hướng dẫn nhiệt tình, giúp cho hàng chục bạn chạy từ bỡ ngỡ đã trở thành vận động viên thuần thục trong làng thể thao 3 môn phối hợp.











