Giới thiệu nét đẹp từ giao thoa văn hóa gốm Việt-Nhật
Triển lãm 'Dáng hình của đất' đã chính thức khai mạc sáng nay tại Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, mở ra một không gian nghệ thuật độc đáo, nơi tinh hoa gốm Việt và Nhật Bản hội tụ.

Khách tham quan tìm hiểu nét đẹp gốm Việt Nam và Nhật Bản.
Ngày 19/9, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Hà Nội) Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội đã khai mạc triển lãm “Dáng hình của đất”.
Triển lãm trưng bày 67 tác phẩm độc bản của học viên và nghệ nhân 2 làng nghề gốm Phù Lãng (Bắc Ninh), làng gốm Toho (Nhật Bản). Đây là một phần kết quả của Dự án phát triển nghề làm gốm giữa làng Phù Lãng và làng Toho.
Không chỉ tôn vinh giá trị nghề gốm truyền thống, triển lãm còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai nền văn hóa. Gốm Phù Lãng vốn mộc mạc, gần gũi cùng gốm Toho tinh tế, tỉ mỉ đứng chung trong một không gian là minh chứng cho sự gặp gỡ và gắn kết giữa 2 nền văn hóa, 2 ngôi làng, 2 cộng đồng làng nghề truyền thống.
Nghệ nhân Onimaru Hekizan, chuyên gia Nhật Bản, bày tỏ sự ấn tượng đặc biệt với làng gốm Phù Lãng: “Tôi thấy Phù Lãng là một địa phương rất tuyệt vời kể cả về thiên nhiên hay nguyên vật liệu làm gốm. Kết thúc dự án, thành phẩm làm ra đều được chúng tôi cùng các du khách Nhật, các du khách nước ngoài khác đánh giá cao”. Ông cũng hy vọng thông qua triển lãm, làng Phù Lãng sẽ được bạn bè quốc tế biết đến rộng rãi hơn.
Điểm nhấn của triển lãm là sự giao thoa văn hóa Nhật Bản thông qua các workshop trải nghiệm trà đạo Omotesenke và nghệ thuật cắm hoa Ikebana trường phái Ikenobō Hōshō-ryū. Giáo sư trà đạo Hashimoto Mitsue sẽ dẫn dắt công chúng khám phá vẻ đẹp của nghi thức pha trà tinh tế, sử dụng các sản phẩm gốm của dự án - nơi những chiếc cốc trà bằng gốm trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Trong khi đó, Giáo sư Ikebana Aramaki Fumie và Ōsawa Shōfū sẽ hướng dẫn kết nối vẻ đẹp của hoa và hình dáng của gốm, giúp người tham gia cảm nhận sự hòa quyện giữa thiên nhiên và bàn tay con người.
Anh Bùi Văn Huân, một nghệ nhân trẻ của làng Phù Lãng, tự hào giới thiệu các tác phẩm của mình được tạo nên từ giá trị đặc trưng cha ông để lại kết hợp với hơi thở mới. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi nhận thấy sự tương đồng, giao thoa giữa các sản phẩm gốm Việt-Nhật từ hàng trăm năm trước, điều mà anh đã học hỏi được từ các chuyên gia Nhật Bản trong khuôn khổ dự án.
Triển lãm “Dáng hình của đất” sẽ kéo dài từ ngày 19 đến ngày 28/9/2025, với chuỗi hoạt động trải nghiệm nặn gốm miễn phí, gấp giấy Origami và trà đạo. Đây là cơ hội tuyệt vời để công chúng khám phá vẻ đẹp của gốm thủ công, tìm hiểu về sự gắn kết văn hóa Việt-Nhật và cảm nhận tinh thần gìn giữ di sản nghề truyền thống.