Giới trẻ phá bỏ rào cản để trở thành phiên bản xuất sắc của chính mình
Spotlight 2025 với chủ đề 'Adastra' chính thức trở lại, hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút sôi động, bùng nổ đến với các bạn trẻ.
Trải qua 6 mùa hoạt động cùng Khoa Tuyên truyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Spotlight đã làm nên thương hiệu, trở thành ký ức khó phai trong mắt các thế hệ sinh viên. Bước sang năm hoạt động thứ 7, “Spotlight 2025: Adastra” mang đến một tinh thần, diện mạo mới, hứa hẹn sẽ đưa các tân sinh viên bay thật cao, thật xa đến với những ước mơ.

Bộ nhận diện chính thức của “Spotlight 2025: Adastra”. (Ảnh: BTC)
Với chủ đề “Adastra”, ban tổ chức sự kiện lấy cảm hứng từ câu châm ngôn nổi tiếng trong văn hóa La - tinh cổ: “Per aspera ad astra” (Tạm dịch: Qua gian khổ để đến với các vì sao”). “Ad” chỉ sự hướng tới, “astra” có nghĩa là “ngôi sao”, “thiên thể”. “Adastra” mang ý nghĩa “Đến với các vì sao”.
“Các vì sao” là biểu tượng của những thứ xa xôi, cao cả mà con người khó chạm tới. Vươn tới các vì sao đồng nghĩa với việc phá bỏ những rào cản, giới hạn để trở thành phiên bản xuất sắc của chính mình.
“Spotlight 2025: Adastra” mang đến cho các bạn trẻ thông điệp: dám ước mơ, dám khát vọng về những điều lớn lao và luôn không ngừng nỗ lực để chạm tới những ước mơ cao cả ấy.


Spotlight luôn mang tới những tiết mục được đầu tư chỉn chu, kĩ lưỡng tạo nên không khí sôi động, đặc sắc cho đêm nhạc hội. (Ảnh: BTC)


Dàn nghệ sĩ khách mời: DuongG, Left Hand và Captain Boy “đốt cháy” không khí Hội trường C. (Ảnh: BTC)
Tâm điểm của chương trình là đêm đại nhạc hội “Spotlight 2025: Adastra” được đầu tư kỹ lưỡng và hoành tráng, mang tới một “bữa tiệc” đặc sắc. Mỗi tiết mục là tâm huyết của các bạn sinh viên như một món quà gửi gắm để chào mừng các tân sinh viên Khoa Tuyên truyền.
Sự kiện chào tân sinh viên của Khoa Tuyên truyền vừa là một lời chào đón, vừa là một khẳng định cho 4 năm học đầy ắp những kiến thức, trải nghiệm tuyệt vời dành cho các bạn tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.