Giọng ca 'báu vật' của Hàn Quốc xin lỗi khán giả
Giọng ca 'báu vật' của Hàn Quốc, nữ ca sĩ Sohyang gây chú ý với lời xin lỗi công chúng.
Sohyang, nữ ca sĩ được mệnh danh là “giọng ca báu vật” của Hàn Quốc với tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới mới đây đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả sau khi màn trình diễn của cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.
Cụ thể, tối 31/12, Sohyang góp mặt trong chương trình “2026 Countdown Show Right Now” do đài KBS tổ chức, cùng hai giọng ca trẻ HYNN (Park Hye Won) và Youngbin. Bộ ba đã cùng nhau thể hiện ca khúc “Golden”, nhạc phim của bộ phim hoạt hình ca nhạc “K-pop Demon Hunters” đang được phát sóng trên nền tảng Netflix. Đây là tiết mục được kỳ vọng sẽ mang lại cảm xúc bùng nổ trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tuy nhiên, trái với mong đợi, phần mở đầu do Sohyang và Youngbin đảm nhiệm lại không đạt được sự hòa quyện như dự kiến. Một số đoạn được cho là lệch tông, thiếu sự ăn khớp giữa các giọng hát. Thay vì tạo nên tổng thể hài hòa, chất giọng đầy nội lực và dễ nhận diện của Sohyang lại trở nên quá nổi bật, khiến bố cục chung của tiết mục mất cân bằng. Chính điều này đã nhanh chóng làm dấy lên những tranh luận gay gắt từ phía người xem.
Sau khi đoạn video biểu diễn được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của KBS, nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện. Không ít cư dân mạng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng màn trình diễn “quá tay”, “gây sốc khi xem trực tiếp”, thậm chí nhận xét rằng các nốt nhạc “không hề khớp nhau”. Một bình luận thẳng thắn còn chỉ trích Sohyang rằng cô “chỉ mải mê phô diễn những nốt cao như đang la hét”.
Trước làn sóng phản ứng đó, Sohyang không né tránh hay im lặng. Ngược lại, cô đã trực tiếp phản hồi dưới phần bình luận bằng lời thừa nhận đầy chân thành: “Bạn nói đúng… Tôi đã làm hỏng mọi thứ. Tôi thực sự rất thất vọng về chính mình”. Đồng thời, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi công khai đến khán giả.

Không dừng lại ở đó, Sohyang tiếp tục chia sẻ suy nghĩ của mình trên kênh YouTube cá nhân. Trong thông điệp đầu năm mới, cô viết: “Chúc mừng năm mới mọi người. ‘Năm mới vàng’… Tôi đã không thể làm tốt. Nhưng qua sự việc này, tôi nhận ra thêm một lần nữa rằng giọng hát này thuộc về Chúa. Khi tôi sử dụng nó theo ý muốn cá nhân, tôi chỉ cảm thấy bất lực”.
Cô khép lại bằng lời nhắn đầy khiêm nhường: “Đây là cơ hội để tôi một lần nữa quyết tâm trở thành một công cụ được sử dụng với sự khiêm tốn. Mong mọi người hãy cầu nguyện cho tôi”. Lời xin lỗi thẳng thắn cùng thái độ cầu thị của Sohyang đã phần nào xoa dịu dư luận, đồng thời cho thấy tinh thần trách nhiệm của một nghệ sĩ lớn trước công chúng.












