Giọt nước mắt hối hận muộn màng của người cha trẻ

Trong cơn cuồng nộ vì ghen, Lương Ngọc Thuận (1998, trú xã Quế An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã cầm dao đâm một người tử vong. Ngày 13-5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Ngọc Thuận về tội 'Giết người'.

Trong cơn cuồng nộ vì ghen, Lương Ngọc Thuận (1998, trú xã Quế An, H. Quế Sơn, Quảng Nam) đã cầm dao đâm một người tử vong. Ngày 13-5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lương Ngọc Thuận về tội “Giết người”.

Bị cáo Lương Ngọc Thuận tại phiên tòa.

Bị cáo Lương Ngọc Thuận tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Lương Ngọc Thuận và chị Lê Thị Thùy Tr. (2001) là vợ chồng nhưng do cuộc sống vợ chồng “cơm không lành canh không ngọt” nên cả hai ly thân. Trong giai đoạn vợ chồng Thuận ly thân, anh Phạm Tấn T. (1996, trú TT Đông Phú, H. Quế Sơn) là bạn của Thuận có nhắn tin tán tỉnh chị Tr. Một hôm, biết 2 mẹ con chị Tr. bị đau phải nằm viện nên anh T. nhắn tin cho chị Tr. hỏi thăm.

Đến trưa 7-9-2019, Thuận đang làm thợ hồ tại TP Hội An (Quảng Nam) biết chuyện con gái bị sốt đang nằm điều trị ở Trung tâm Y tế H. Quế Sơn liền gọi điện muốn về thăm con nhưng vợ không đồng ý. Khoảng 20 giờ cùng ngày, chị Tr. về nhà nhưng để ĐTDĐ lại cho con nghe nhạc để ngủ. 30 phút sau, Lương Ngọc Thuận đến thăm con lấy điện thoại mở ra đọc được tin nhắn của anh T. nên nổi cơn ghen. Lát sau, chị Tr. quay lại gặp Thuận đang đứng đợi tại cửa phòng. Do bực tức và ghen tuông nên Thuận đập vỡ chiếc điện thoại rồi xông vào đánh vợ. Sau đó, Thuận kéo vợ xuống khu vực sân của Trung tâm Y tế và yêu cầu ngồi tại đây, còn Thuận đi bộ ra ngoài mua dao nhằm mục đích để uy hiếp anh T.

Mua được dao, Thuận đi vào thì thấy anh T. đang đứng trước cổng bệnh viện. Cơn ghen trỗi dậy, Thuận xông đến kề dao vào cổ anh T. và yêu cầu vào bên trong gặp Tr. để nói chuyện. Thấy Thuận cầm dao nên anh T. sợ hãi nghe theo đi vào ngồi cạnh chị Tr. Tại đây, Thuận đánh cả anh T. và chị Tr.

Thấy Thuận la hét trong sân trung tâm gây ồn ào, ông Trần Phước Hùng (1957, bảo vệ của Trung tâm Y tế) đến yêu cầu cả ba người ra ngoài giải quyết việc riêng, không được đánh nhau tại đây. Nghe vậy, Thuận đáp: “Con nói chuyện với vợ con xíu con đi liền” thì ông Hùng quay lưng đi. Sau đó, Thuận tiếp tục hành hung Tr. nên ông Hùng quay lại tát vào mặt của Thuận một cái làm Thuận bị rách môi, chảy máu. Bị ông Hùng đánh, Thuận bực tức cầm con dao Thái Lan đâm 2 nhát trúng lưng của ông Hùng. Ông Hùng chạy vào phòng cấp cứu nhờ giúp đỡ, do vết thương quá nặng nên trung tâm đã chuyển nạn nhân ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, song ông Hùng đã tử vong trên đường.

Sau khi gây án, Thuận chạy đến khu vực kênh thủy lợi thuộc tổ dân phố Cang Tây (thị trấn Đông Phú) bỏ lại con dao trên mặt kênh thủy lợi. Sau đó, Thuận bị CAH Quế Sơn phát hiện, bắt giữ. Từ lời khai của Thuận, CAH Quế Sơn đã thu giữ con dao hung khí gây án. Kết quả giám định tử thi cho thấy, nạn nhân Hùng bị đâm 2 nhát làm thủng phổi, tràn khí, tràn máu khoang màng phổi trái, sốc mất máu cấp, suy hô hấp tuần hoàn cấp không hồi phục dẫn đến tử vong.

 Thuận nắm tay vợ nhắn nhủ: “Em phải chăm sóc con thật tốt”.

Thuận nắm tay vợ nhắn nhủ: “Em phải chăm sóc con thật tốt”.

Suốt phiên tòa, bị cáo Thuận thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối lỗi trước việc làm sai trái của mình. Đứng trước bục khai báo nói lời cuối cùng, bị cáo Thuận nghẹn ngào: “Lúc đó bị cáo quá ghen nên mất kiểm soát hành vi, đã gây nên hậu quả nghiêm trọng. Mong gia đình nạn nhân tha thứ cho lỗi lầm của tôi, mong HĐXX tuyên mức án khoan hồng để bị cáo sớm trở về chuộc lại sai lầm mà mình đã gây ra, chăm lo cho con gái”.

Trong lúc HĐXX vào nghị án, gia đình xin được gặp bị cáo Thuận. Mẹ bị cáo Thuận ôm chầm lấy con trai khóc nấc, còn đứa con gái bé bỏng hôn lên má Thuận liên tục gọi ba khiến nước mắt Thuận cứ tuôn ra. Thuận nắm chặt tay vợ vừa khóc, vừa nhắn nhủ: “Em phải chăm sóc con thật tốt...”.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lương Ngọc Thuận 18 năm tù về tội “Giết người”. Đồng thời chuyển 9 tháng tù treo sang tù giam Thuận bị TAND Q. Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) xử phạt về tội “Trộm cắp tài sản”. Như vậy, tổng mức án mà Thuận phải chấp hành là 18 năm 9 tháng tù giam.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_224859_giot-nuoc-mat-hoi-han-muon-mang-cua-nguoi-cha-tre.aspx