Giữ bình yên sông nước để người dân vui xuân đón Tết
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhịp sống của người dân Thủ đô cũng vì thế mà hối hả hơn, rộn rã đón Xuân không chỉ trên đường bộ mà ở cả những tuyến sông chảy qua. Để có một mùa Xuân trọn vẹn là sự đóng góp thầm lặng của rất nhiều người, trong đó có lực lượng CSGT đường thủy. Các anh đang từng giờ, từng phút bám địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ yên bình những bến sông.

Chiều 30/1, PV Báo CAND được theo chân tổ công tác của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thực hiện một chuyến tuần tra dưới thời tiết lạnh giá của mùa đông Hà Nội.

Ca nô rẽ nước chậm rãi, kiểm soát từng đoạn sông, từng khu vực có phương tiện neo đậu, sinh sống. Bên cạnh việc kiểm tra các phương tiện hoạt động, tổ công tác tập trung rà soát hệ thống báo hiệu đường thủy như đèn tín hiệu, cọc tiêu, phao tiêu, mốc giới luồng chạy tàu, kịp thời phát hiện những vị trí hư hỏng, khuất tầm nhìn có nguy cơ mất an toàn để kiến nghị khắc phục.

Với người dân vạn chài ở Hà Nội, hình ảnh ca nô tuần tra của Cảnh sát đường thủy đã là điều vô cùng thân thuộc.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra, các chiến sĩ Cảnh sát thủy luôn gần gũi với bà con như chính người thân trong gia đình. Những lời hỏi han ngắn gọn, sự hỗ trợ kịp thời từ bình nước ngọt, giúp sạc bình ắc quy, tiếp thêm can dầu khi cần thiết… là những việc làm nhỏ nhưng mang lại sự ấm áp, tin cậy cho bà con sinh sống trên sông. Trong ảnh, Trung tá Trịnh Văn Trường (cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1) trò chuyện với một lái tàu.

Hình ảnh tổ công tác Cảnh sát đường thủy Hà Nội duy trì tuần tra thường xuyên dọc tuyến sông Hồng, kiểm tra hoạt động của các phương tiện thủy, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở người dân sinh sống, lao động ven sông chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy.

Những chuyến tuần tra đặc biệt trong thời điểm giáp Tết không chỉ đơn thuần là đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mà cùng với đó, các cán bộ chiến sĩ của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 cũng mang theo những món quà nhỏ, mang không khí Xuân đến với bà con vạn chài ven sông.

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát đường thủy số 1 hỏi thăm sức khỏe người dân.

Giữa cái lạnh của mùa đông, ngụm trà nóng được chuyền tay, câu chuyện xoay quanh cuộc sống sông nước và mong ước một năm mới bình yên. Với bà con, đó là sự động viên tinh thần giản dị nhưng chân thành, nhất là trong những ngày giáp Tết. Anh Nguyễn Văn Sơn (người dân Vạn Thắng Lợi, xã Ô Diên, Hà Nội) chia sẻ, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí CSGT thường xuyên hỏi thăm, động viên, hướng dẫn bảo đảm an toàn khi đánh bắt, nuôi trồng thủy sản. Sự quan tâm đó giúp người dân cảm nhận rõ sự gần gũi, trách nhiệm của lực lượng chức năng, nhất là trong những ngày cuối năm.

Sau mỗi ca tuần tra, các cán bộ chiến sĩ trở về đơn vị, tiếp tục sinh hoạt, chuẩn bị cho ca công tác tiếp theo. Đời sống sinh hoạt của đơn vị được chủ động bảo đảm với nguồn thực phẩm từ tăng gia sản xuất và sự chia sẻ của người dân ven sông.

Trung tá Trịnh Văn Trường cùng các đồng đội chuẩn bị bữa cơm chiều.

Những chàng đầu bếp trong sắc phục CSGT thể hiện trình độ nấu nướng.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1) cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố, đơn vị luôn duy trì lực lượng ứng trực, tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến sông quản lý. Do đặc thù công việc, đơn vị tổ chức cán bộ luân phiên trực tại các trạm, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để gián đoạn nhiệm vụ, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong mọi thời điểm.

Khi ngày khép lại, các tổ công tác tiếp tục chuẩn bị lực lượng, phương tiện cho ca trực tiếp theo.






![[CLIP]Cảnh sát đột kích hầm trú ẩn của băng nhóm tội phạm ở Quảng Ngãi](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_31_20_54386231/14bf364d3a05d35b8a14.jpg)



