Giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan Thủ đô dịp Quốc khánh 2/9

Sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 của sự kiện A80, nhiều hình ảnh đẹp góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan Thủ đô Hà Nội.

Phía sau rực rỡ

Khi khối diễu binh đã rời khỏi, hàng ngàn người dân cũng tản dần về các phía, để lại phía sau là cảnh tượng khác hẳn: chai nhựa, túi nilon, hộp xốp ngổn ngang trên vỉa hè và lòng đường quanh khu vực Nhà hát Lớn, phố Tràng Tiền.

Hình ảnh những con phố rực rỡ ánh đèn, cờ hoa vài giờ trước đó bị phủ lên lớp rác thải nhếch nhác, bừa bộn.

Sau khi dòng người rời đi, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ngập rác.

Lòng đường cũng bừa bộn túi nilon, chai nhựa và giấy vụn bỏ lại sau buổi tổng hợp luyện.

Vỉa hè khu vực trung tâm Hà Nội ngập rác sau khi dòng người rời đi.

Túi nilon, chai nhựa, hộp xốp khắp nơi sau lễ diễu binh.

Hình ảnh đẹp!

Khi phố phường vẫn còn ngổn ngang túi nilon, chai nhựa và hộp xốp, những tình nguyện viên áo xanh, không ai bảo ai, nhanh chóng tỏa ra các ngả đường với hành trang trên tay là những bao tải lớn, hăng say thu dọn rác trong ánh đèn đường vàng vọt.

Các bạn tình nguyện viên bắt đầu thu dọn rác thải còn lại sau sự kiện.

Đoàn viên thanh niên gom từng túi rác lớn để làm sạch phố phường.

Rác được thu gom thành từng bao tải lớn để đưa đi xử lý.

Giữa đêm muộn, màu áo xanh tình nguyện vẫn cần mẫn nhặt rác, lấy lại vẻ đẹp cho Thủ đô.

Không chỉ có mặt để hỗ trợ công tác tổ chức, nhiều bạn trẻ còn coi đây là cơ hội để đóng góp cho cộng đồng. Với họ, niềm vui đến từ việc góp sức nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho một sự kiện lớn được tổ chức tại Thủ đô.

“Em muốn góp một phần sức nhỏ cho dịp đại lễ. Bọn em phát nước cho các anh dân quân, các cô chú trong đội, cho mọi người tham gia buổi tổng hợp luyện và chính thức của sự kiện A80. Bên cạnh đó, chúng em còn thu dọn rác sau khi kết thúc sự kiện, vừa để hỗ trợ các bác cô lao công, vừa góp phần giữ cho môi trường sạch đẹp hơn” - Đào Ánh Dương, tình nguyện viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

 Đào Ánh Dương (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn tình nguyện viên tham gia thu dọn rác sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Đào Ánh Dương (thứ 2 từ trái qua) cùng các bạn tình nguyện viên tham gia thu dọn rác sau buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Em mong mọi người khi tham gia đại lễ hãy giữ gìn vệ sinh, dọn rác ở khu vực mình đứng hoặc ngồi, để không ảnh hưởng đến người khác và cùng chung tay bảo vệ môi trường.” - Dương cũng nhắn nhủ.

Có thể khẳng định, công việc của các bạn tình nguyện viên khoác trên mình màu xanh tuổi trẻ lặng lẽ, âm thầm, nhưng lại góp phần lan tỏa ý thức cộng đồng. Giữ gìn vệ sinh môi trường sau mỗi sự kiện không chỉ là trách nhiệm của các lực lượng chức năng, mà còn là nét đẹp văn hóa cần xây dựng trong mỗi người dân.

Nam Đỗ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/giu-gin-ve-sinh-moi-truong-canh-quan-thu-do-dip-quoc-khanh-29-post745619.html