Giữ lại ước mơ cho nữ sinh nghèo
Em Nguyễn Diệu Vy là học sinh giỏi và là thành viên đội tuyển Olympic Ngữ Văn của lớp 12B10, Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Đồng Nai. Em sớm nuôi dưỡng ước mơ thi vào Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, ngành Quản trị kinh doanh để sau này có thể kiếm việc ổn định, đỡ đần cho gia đình thoát nghèo. 'Nhưng tại thời điểm này, ba mẹ của em không lo nổi nữa. Có thể em phải nói lời chia tay với thầy cô, bạn bè, sau một mùa hè đầy nước mắt và nỗi lo đè nặng' - nữ sinh nghèo Diệu Vy khóc nghẹn.
Ngôi nhà của những nỗi lo
Ba của Vy là ông Nguyễn Công Chánh (47 tuổi, ở thôn 11, xã Nghĩa Trung) vốn là thợ rèn giỏi nghề và khỏe mạnh. Thế nhưng, 6 năm trước, ông bị suy thận giai đoạn cuối, từ đó phải gắn đời mình với những chuyến xe hơn 60km để đi chạy thận 2-3 lần/tuần. “Đã bao lần tôi muốn gục gã, ngất xỉu trên đường từ nhà tới bệnh viện hoặc chiều ngược lại. Nỗi đau bệnh tật cũng không đau bằng nhìn cảnh vợ con oằn mình làm lụng, mà khổ nhất là nhìn con muốn học mà mình không lo nổi” - ông Chánh tâm sự.

Những tấm giấy khen là minh chứng cho hành trình vượt lên nghịch cảnh trở thành học sinh giỏi của Nguyễn Diệu Vy. Ảnh: Thu Hiền
Trong góc phòng, em gái của Diệu Vy là bé Nguyễn Minh Khuê (9 tuổi), nằm co quắp trên tấm chiếu cũ. Đôi tay gầy guộc run rẩy, đôi chân không thể duỗi thẳng vì chứng bại não bẩm sinh. Mỗi cơn đau ập đến, em chỉ biết khóc nghẹn, tiếng nấc xé lòng người nghe. Gia đình từng nuôi hy vọng khi 2 lần đưa em đi ghép tủy, nhưng phép màu đã không đến. Sau những nỗ lực trong tuyệt vọng, gia đình đành đưa Khuê về, lặng lẽ chấp nhận chăm sóc con trong những tháng ngày mong manh.

Nguyễn Diệu Vy chăm sóc em gái. Ảnh: Thu Hiền

Chồng bị suy thận giai đoạn cuối, con gái bị bại não, gánh nặng gia đình dồn hết lên đôi vai gầy của người mẹ… nên đường đến trường của Nguyễn Diệu Vy đang gặp quá nhiều khó khăn. Ảnh: Thu Hiền
Mọi gánh nặng mưu sinh và thuốc men viện phí cho chồng, cho con đều đặt lên vai mẹ của Diệu Vy là bà Nguyễn Thị Thanh (43 tuổi). Bà từng là giáo viên Trường Tiểu học Nghĩa Trung, với kinh nghiệm 19 năm đứng trên bục giảng, say mê gieo con chữ cho trẻ em vùng sâu.
Xót cảnh chồng con cứ vào viện liên tục, chẳng còn cách nào khác, năm 2022, bà đành từ bỏ nghề. Từ đó, bà đi tìm và nhận nhiều công việc làm mướn thời vụ, về nhà còn tranh thủ nuôi heo rẽ với người họ hàng… Thế nhưng, thu nhập cũng chỉ đủ duy trì sinh hoạt tối thiểu cho gia đình. “Bao nhiêu đất đai, tài sản dành dụm lúc trẻ khỏe nay đã bán hết để đổi lấy những đơn thuốc. Chỉ còn căn nhà này là ở nhờ trên đất ông bà nội, nên không thể cầm cố để lo cho chồng và các con” - bà Thanh nói trong nước mắt.
Ông Phạm Văn On, Trưởng thôn 11, xã Nghĩa Trung, xác nhận: Gia đình cháu Vy thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương, chưa có giải pháp nào để xóa nghèo... Chính quyền cũng thường xuyên quan tâm, hỗ trợ theo chế độ, nhưng nguồn lực có hạn.
Cần lắm những bàn tay nâng đỡ
Mùa hè của Diệu Vy là những ngày rong ruổi cùng mẹ đi làm thuê, làm mướn, dành dụm từng đồng tiền lẻ để lo cho ba và em.


Ngoài giờ học, Nguyễn Diệu Vy làm mọi việc để đỡ đần gia đình. Ảnh: Thu Hiền
Năm học mới đã cận kề. Sách vở, đồng phục, học phí… với nhiều gia đình chỉ là khoản chi bình thường, nhưng với gia đình của Diệu Vy, đó là cả một thử thách, là bài toán chưa có lời giải.
Câu chuyện của Vy không chỉ là nỗi buồn của một gia đình nghèo, mà còn là lời nhắc về những ước mơ đang bị chặn lại bởi nghịch cảnh. Chỉ cần một cánh tay đưa ra, một chút chia sẻ kịp thời, có thể giúp nữ sinh tiếp tục bước đi trên con đường học tập, mang theo hy vọng của cả gia đình.
Thu Hiền
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về địa chỉ:
+ Chương trình Chắp cánh ước mơ, Phòng Công chúng và Tư liệu, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.
+ Hoặc số điện thoại: 0911.21.21.26 (BTV Thu Hiền).
+ Tài khoản tiếp nhận: 197073599999 - Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bình Phước. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ em Diệu Vy.
Lễ trao học bổng Chắp cánh ước mơ (kỳ 121) sẽ diễn ra lúc: 9h ngày 17-8-2025, tại thôn 11, xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202508/giu-lai-uoc-mo-cho-nu-sinh-ngheo-70c127d/