Giữ vững 'mạch sóng' giữa tâm lũ

Mưa lớn kéo dài khiến vùng núi Trà My, Trà Leng (Tp. Đà Nẵng) bị chia cắt, sạt lở nghiêm trọng, mất điện, mất liên lạc. Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Thông tin 575 đã vượt mưa gió, băng rừng, khôi phục mạng thông tin chỉ huy, bảo đảm thông suốt giữa vùng tâm lũ.

Những ngày qua, mưa lớn liên tiếp trút xuống khu vực Trà My, Trà Leng (Tp. Đà nẵng) gây ra sạt lở đất, ngập lụt nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt, hệ thống điện lưới và thông tin liên lạc tê liệt. Cuộc sống của người dân địa phương bị đảo lộn, nhiều khu vực hoàn toàn cô lập.

Dựng trạm thu phát sóng dã chiến

Dựng trạm thu phát sóng dã chiến

Trước tình hình đó, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Thông tin 575 đã nhanh chóng cơ dộng đến hiện trường, mang theo phương tiện, trang bị kỹ thuật để khôi phục hệ thống thông tin liên lạc.

Giữa mưa gió dữ dội, họ kiên cường băng rừng, vượt dốc, bám trụ tại những điểm xung yếu, từng bước dựng lại trạm thu phát sóng dã chiến, nối liền mạch thông tin chỉ huy giữa vùng tâm lũ.

Trong điều kiện khắc nghiệt, những người lính thông tin vẫn miệt mài làm việc

Trong điều kiện khắc nghiệt, những người lính thông tin vẫn miệt mài làm việc

Phát huy truyền thống "Kịp thời - Chính xác - Bí mật - An toàn", lực lượng Thông tin 575 đã bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ công tác chỉ huy, điều hành Quân khu, góp phần giúp chính quyền và nhân dân ứng phó kịp thời với mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại.

Hải Nam

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/giu-vung-mach-song-giua-tam-lu-499131.html