Giữa trời mưa, chồng cùng đôi nam nữ lao vào đánh vợ: Hé lộ danh tính người phụ nữ ra tay
Giữa cơn mưa chiều ở Lâm Đồng, một phụ nữ đi xe máy bất ngờ bị chính chồng mình cùng đôi nam nữ lạ mặt chặn đường, xô ngã và lao vào hành hung. Clip ghi lại sự việc khiến dư luận phẫn nộ, đặt câu hỏi: Điều gì khiến người chồng lại bắt tay người khác ra tay với vợ?
Ngày 27/8, Công an phường B’Lao (TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc một phụ nữ bị chồng và nhóm người chặn đánh, theo báo Dân trí.
Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip gây bàng hoàng: giữa cơn mưa, một phụ nữ bị chặn lại trên đường, sau đó bị xô ngã vào bụi cây ven đường và liên tục bị đánh đập. Nhiều người chứng kiến bất bình xen lẫn khó hiểu: “Vì sao chồng lại cùng người khác ra tay với vợ mình như vậy?”

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Lao động
Nạn nhân được xác định là chị V.T.H.H. (trú tại tổ dân phố 1 Lộc Sơn, phường B’Lao). Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 24/8, khi đang đi xe máy trên đường Trần Phú, chị H. bị chồng là anh Võ Long Hải cùng một đôi nam nữ đi trên hai xe máy áp sát, mang theo hung khí, rồi chặn đầu.
Khi chị H. dừng lại, một phụ nữ lao đến xô ngã rồi liên tiếp đấm đá, cào cấu vào người chị. Chính anh Hải – chồng nạn nhân – cũng lao vào đánh vợ, thậm chí đá vào bụng 2 lần. Những người xung quanh định can ngăn nhưng bị nhóm của anh Hải cầm hung khí đe dọa, không ai dám lại gần. Toàn bộ sự việc kéo dài khoảng 5 phút, sau đó nhóm này bỏ đi.
Chị H. được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng trong tình trạng chấn thương phần mềm vùng đầu, mặt, bụng. Sau một ngày nhập viện theo dõi, chị đã xuất viện nhưng vẫn còn tâm lý hoảng loạn, lo sợ bị tiếp tục hành hung.
Người dân đến căn ngăn bị đối tượng cầm hung khí hù dọa. Ảnh: Cắt từ clip
Chia sẻ với báo Lâm Đồng, nạn nhân cho biết người phụ nữ tham gia đánh mình chính là đồng nghiệp của chồng. “Trong lúc bị đè ngã, tôi chỉ biết vùng vẫy, la hét cầu cứu. Nhưng họ có hung khí nên không ai dám giúp” – chị H. kể lại.
Đến nay, dù đã nhiều ngày trôi qua, chị H. vẫn lo lắng, bất an, đặc biệt khi đang một mình nuôi con nhỏ. Chị bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm những người liên quan để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình.
Hiện Công an phường B’Lao đã mời chị H. cùng các bên liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.