Giúp dân chống lũ, 'dọn bão'

Sau những ngày căng mình chống lũ, dầm mưa cứu người và tài sản của nhân dân, Công an tỉnh Lạng Sơn tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương hỗ trợ khắc phục hậu quả. 'Lúc dân cần, lúc dân khó có công an', những việc làm vì dân củng cố vững chắc hơn niềm tin của bà con với cán bộ chiến sĩ, mối quan hệ thêm gắn bó khăng khít.

Công an xã Yên Bình đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt.

Công an xã Yên Bình đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt.

Chủ động ứng phó, căng mình cứu người và tài sản

Ngay trước khi bão số 11 (Matmo) dự báo đổ bộ, ảnh hưởng tới địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng đồng hành cùng chính quyền, phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi sát sao hướng di chuyển của bão, chủ động triển khai các phương án ứng phó từ sớm, từ xa theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ.

 Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại xã Thất Khê

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại xã Thất Khê

Cùng với chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phục vụ cứu nạn, cứu hộ, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó thiên tai cho nhân dân, công an các phường, xã rà soát các điểm xung yếu để cảnh báo nguy hiểm và di dời các hộ dân ở ven sông, suối, khu vực thấp trũng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

 Phòng Cảnh sát cơ động đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt

Phòng Cảnh sát cơ động đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng hoàn lưu bão đã gây ngập lụt nghiêm trọng diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là một số xã như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thất Khê, Quốc Việt…, nhiều điểm bị cô lập, chia cắt.

 Công an xã Quốc Việt đưa trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi cùng sản phụ ra khỏi vùng cô lập

Công an xã Quốc Việt đưa trẻ sơ sinh hơn 1 tháng tuổi cùng sản phụ ra khỏi vùng cô lập

Không khí vào cuộc khẩn trương, các đơn vị ứng trực 100% quân số, bám trụ tại các điểm xung yếu, sẵn sàng trực chiến, kịp thời ứng cứu. Không quản ngại khó khăn, cán bộ chiến sĩ ngày đêm căng mình trong mưa lũ hỗ trợ di dời người, tài sản, tiếp ứng lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho bà con. Chỉ trong 2 ngày 7, 8/10, lực lượng công an đã sơ tán gần 1.200 người đến nơi an toàn tránh lũ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa to kéo dài, nhà ngập, cây cối gãy đổ, cán bộ chiến sĩ xông pha ở các thôn, bản bị ngập lụt để hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó có nhiều trẻ sơ sinh và người già.

Tình thế nguy cấp, nhiều khi phải băng qua vùng nước ngập sâu cứu dân bị mắc kẹt, đòi hỏi ứng phó linh hoạt, bình tĩnh, kịp thời. Mỗi lần tiếp cận muôn vàn nguy hiểm, các chiến sĩ dầm mình trong nước lũ khẩn trương giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không ít lần hồi hộp đến nghẹt thở. Thượng tá Bùi Huy Khánh, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết đơn vị đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ, phương tiện bảo đảm cứu nạn, cứu hộ an toàn, hướng dẫn đôn đốc các cơ sở tiềm ẩn nguy hiểm cháy nổ ở vùng ngập, đặc biệt là cửa hàng xăng dầu bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Thượng tá Đào Minh Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động chia sẻ hàng trăm cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, trắng đêm giúp đỡ bà con, hỗ trợ di dời, giảm thiểu tối đa thiệt hại.

 Lực lượng Cảnh sát cơ động đến các địa bàn bị ngập lụt trao tặng nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đến các địa bàn bị ngập lụt trao tặng nhu yếu phẩm, nước uống cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Doan ở xã Thất Khê nghẹn ngào nói: “Một tháng hai lần chạy lụt, rất may trong đêm các chú công an giúp đỡ di chuyển đồ đạc, dùng xuồng máy chở cả nhà đến khu vực an toàn. Trong thời khắc nguy nan cấp bách, nếu không được trợ giúp kịp thời, chẳng biết nhà tôi cơ sự sẽ ra sao”.

Chỉ trong một đêm, gia đình ông Phạm Văn Thắng ở xã Hữu Lũng đã bị cô lập giữa mênh mông nước lũ. Lo lắng, hoang mang tột độ, cả nhà ông hốt hoảng không biết bấu víu vào đâu. Nhưng nỗi lo dần qua khi lực lượng công an có mặt trấn an, cứu giúp kịp thời, mọi người mới yên tâm thở phào.

 Cán bộ chiến sĩ đưa các cháu nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt

Cán bộ chiến sĩ đưa các cháu nhỏ ra khỏi vùng ngập lụt

“Bà con mắc kẹt trong tâm lũ, mất trắng nhà cửa, tài sản, vật nuôi, cây trồng, chúng tôi chẳng nghĩ gì ngoài việc gắng sức hỗ trợ, cứu giúp được càng nhiều càng tốt. Mệt nhưng họ an toàn là mình mừng, bởi tính mạng, tài sản của nhân dân là trên hết. Nhiều người nắm tay thật chặt, rưng rưng nói lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng, bảo chúng tôi là ân nhân cứu mạng”. Đó là những lời tâm sự mộc mạc của những chiến sĩ quả cảm lao vào tâm lũ.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nhiều cán bộ chiến sĩ nhà cũng bị ngập sâu, người thân đang chống chọi với lũ nhưng vẫn gác lại việc riêng để ở lại đơn vị, lao vào cứu dân. Bằng bản lĩnh kiên cường và tinh thần hết lòng vì dân, cán bộ chiến sĩ tiên phong trên tuyến đầu chống lũ, trở thành điểm tựa vững chắc của bà con lúc hiểm nguy, gian khó.

 Công an xã Hữu Lũng hỗ trợ đưa tài sản người dân đến nơi an toàn

Công an xã Hữu Lũng hỗ trợ đưa tài sản người dân đến nơi an toàn

Chị Long Thị Hiệp ở thôn Tráng, xã Yên Bình vẫn còn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Nước lũ đổ về quá nhanh, nhà ở chỗ thấp nên vợ chồng tôi đưa các con, trong đó có bé mới hơn một tháng tuổi đến nhà em chồng ở chỗ cao hơn. Ngập hết tầng một, cả nhà đã di chuyển lên tầng hai nhà sàn, nhưng nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao. Trong giây phút lo lắng tột cùng, Đại úy Nguyễn Viết Mạnh, Phó Trưởng Công an xã cùng cán bộ chiến sĩ khẩn trương có mặt, lội nước, dùng phao cứu hộ đưa nhà tôi tránh lũ an toàn. Ơn này chúng tôi không bao giờ quên”.

Thượng sĩ Hoàng Tiến Tới, Phòng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhớ lại hôm 7/10, khi tiếp cận, giúp dân ở các vùng bị ngập lụt tại xã Tràng Định phát hiện 1 hộ gia đình tại đường Hoàng Văn Thụ, trong đó có cả trẻ nhỏ lên tầng 2 tránh lũ. Thiết kế căn nhà lại bịt kín, khó tiếp cận bằng xuồng, nên trong tình huống cấp bách, anh và đồng đội nhanh trí trèo lên mái nhà, tìm cách mở cửa đưa cả nhà tới nơi an toàn.

 Công an xã Vũ Lễ dọn cây đô, khơi thông dòng chảy do mưa lớn.

Công an xã Vũ Lễ dọn cây đô, khơi thông dòng chảy do mưa lớn.

Cho đến giờ, Đại úy Hoàng Thế Anh, Phó trưởng Công an xã Hữu Lũng vẫn không quên hình ảnh một gia đình 11 người, trong đó có 1 cụ già hơn 80 tuổi và 2 em nhỏ đang tránh lũ trên tầng 2 và nóc nhà ở khu Tân Mỹ 2 bị ngập sâu ngày 8/10. Nước dâng cao ngập kín tầng 1 và đang tiếp tục dâng nhanh, anh cùng một số chiến sĩ can đảm bơi qua dòng nước sâu để hỗ trợ đưa người dân lên xuồng, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

“Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy”

Trong lúc mưa lũ, các đoàn công tác do các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn trực tiếp đến các xã bị ngập lụt chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, tiếp tế hàng nghìn thùng mỳ tôm, nước lọc cho các hộ dân bị ngập úng, cô lập, thăm hỏi, tặng quà, động viên khiến bà con ấm lòng, vơi bớt phần nào mất mát trong lúc nguy nan. Đại úy Lưu Minh Thịnh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh bộc bạch: đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ Công an tỉnh khẩn trương huy động, quyên góp trao tặng 100 thùng mì tôm, 100 thùng nước uống, 10 thùng bánh, 20 thùng sữa cho người dân vùng lũ các xã: Thất Khê, Tràng Định, Yên Bình. Tuy “của ít, lòng nhiều”, nhưng tấm lòng nhân ái, đồng cảm, sẻ chia lan tỏa. Công tác bảo đảm an ninh trật tự cũng được chú trọng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý trong trường hợp đối tượng lợi dụng mưa bão để trộm cắp tài sản, đưa tin không chính xác trên không gian mạng gây dư luận xấu.

 Công an xã Quý Hòa giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả do bão lũ.

Công an xã Quý Hòa giúp đỡ các hộ dân khắc phục hậu quả do bão lũ.

Lũ lụt khốc liệt gây thiệt hại nặng nề, nhấn chìm nhà cửa, chôn vùi tài sản, đẩy biết bao người vào cảnh màn trời chiếu đất. Những ngôi nhà, mảnh vườn, ruộng đồng tan hoang sau bão, rác thải, cành cây, đồ vật trôi dạt ngổn ngang khắp nơi, đường sá lầy lội, bùn dày đặc. Sau những ngày căng sức lăn xả chống lũ, không màng đến tính mạng, lực lượng công an tỉnh lại tiếp tục đồng hành với đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, từng bước ổn định cuộc sống.

 Công an xã Nhất Hòa phối hợp dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông liên thôn

Công an xã Nhất Hòa phối hợp dọn dẹp, vệ sinh đường giao thông liên thôn

“Nước rút đến đâu, dọn dẹp đến đấy”, cán bộ chiến sĩ sát cánh cùng chính quyền và nhân dân hỗ trợ các trường học, trạm y tế, hộ dân khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, cây đổ, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp nhà cửa, lau rửa đồ dùng, vệ sinh làm sạch môi trường, tu sửa những ngôi nhà bị hư hỏng, gia cố lại các công trình có nguy cơ sập đổ…, qua đó tiếp thêm động lực vươn lên sau lũ, tái thiết đời sống.

 Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình tiếp nhận quà hỗ trợ từ Công an tỉnh Lạng Sơn và các nhà hảo tâm

Trường Tiểu học và THCS Hòa Bình tiếp nhận quà hỗ trợ từ Công an tỉnh Lạng Sơn và các nhà hảo tâm

Sau bão, nhiều điểm trường tại hai xã Yên Bình và Vân Nham bị ngập sâu, sạt lở, đổ tường, hư hỏng bàn ghế, trang thiết bị, đồ dùng học tập và sách vở, khiến các giáo viên và học sinh đối mặt với nhiều khó khăn. Những lời thăm hỏi, động viên sâu sắc cùng hơn 2.700 bộ sách giáo khoa, 53.000 quyển vở, 650 chiếc cặp sách, 26 tivi và 500 thùng sữa đoàn công tác Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng các nhà hảo tâm trao tặng sáng 21/10 giúp các nhà trường sớm ổn định việc dạy và học sau thiên tai.

 Cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, đoàn thể dọn vệ sinh tại các địa bàn bị ngập lụt ngay khi nước rút.

Cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng, đoàn thể dọn vệ sinh tại các địa bàn bị ngập lụt ngay khi nước rút.

Bão lũ dần lùi xa, mất mát, đau thương rồi cũng sẽ nguôi ngoai, nhưng hình ảnh những cán bộ chiến sĩ công an xứ Lạng xuyên đêm đằm mình trong dòng nước lũ giúp dân để lại ấn tượng sâu đậm khó phai trong ký ức người dân nơi đây.

MINH TÂM

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/giup-dan-chong-lu-don-bao-post917668.html