Glen Powell 'lột xác' với vai sinh tồn nghẹt thở, phim kinh dị từ nhà sản xuất 'Exhuma' đổ bộ mùa Hè 2025
Không hẹn mà gặp, mùa phim Hè quốc tế 2025 quy tụ loạt phim kinh dị, hành động kịch tính. Các 'mọt phim' thích thể loại kinh dị, hành động có một 'bàn tiệc' phim ảnh đặc sắc.
Glen Powell bùng nổ diễn xuất với phim sinh tồn
Trailer chính thức đầu tiên của Trốn chạy tử thần, có tựa gốc là The running man vừa ra mắt. Đoạn trailer dài gần ba phút chiêu đãi khán giả với loạt đại cảnh hành động bùng nổ, hé lộ trò chơi chết người với hành trình thoát thân đầy kịch tính và nghẹt thở của Ben Richards.

Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Edgar Wright, bộ phim hứa hẹn sẽ thổi luồng gió mới cho thương hiệu kinh điển ra mắt năm 1987, với sự tham gia của “Kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger.

Được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của đại tác gia Stephen King, phim đưa người xem đến viễn cảnh tăm tối của tương lai, nơi con người cùng quẫn đến mức sẵn sàng đặt cược cả mạng sống để giành lấy phần thưởng trị giá hàng tỷ đô trong một chương trình truyền hình thực tế.

Nhân vật chính Ben Richards, một người cha đơn thân khốn khó, đang tuyệt vọng tìm cách kiếm tiền chạy chữa cho cô con gái mắc bệnh hiểm nghèo, đã quyết định đánh cược tất cả và đăng ký tham gia chương trình The running man.

Luật chơi rất đơn giản: Nếu Ben trốn thoát khỏi sự truy sát của các Hunter, những sát thủ được thuê để giết anh trong vòng 30 ngày thì anh sẽ giành chiến thắng và nhận được giải thưởng trị giá một tỷ đô.

Không chỉ bị truy đuổi bởi những kẻ giết thuê chuyên nghiệp, Ben còn phải liên tục di chuyển khắp nước Mỹ, tránh né ánh mắt soi mói của hàng triệu khán giả đang dõi theo anh mỗi ngày qua màn ảnh, những người sẵn sàng tố cáo Ben để đổi lấy phần thưởng kếch xù.
Phim kinh dị Hàn "hot" nhất mùa Hè 2025 ra mắt
Mùa Hè 2025 là thời điểm màn ảnh Hàn Quốc “thả xích” hàng loạt dự án kinh dị, trong đó có Ga tử thần - Ghost train. Phim gây chú ý lớn khi đến từ đội ngũ sản xuất từng làm nên thành công của Exhuma,là tác phẩm kinh dị tâm linh bùng nổ toàn châu Á với 10 triệu lượt khán giả ra rạp, cũng như càn quét nhiều giải thưởng danh giá như Baeksang, Rồng xanh…

Được chọn đại diện xứ kim chi tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 29 (BIFF), Ga tử thần hứa hẹn mang đến trải nghiệm kinh dị mới mẻ, vừa tâm linh “thao túng” tâm trí, vừa gây sởn gai ốc từng chút bởi hiệu ứng hình ảnh và cốt truyện đầy táo bạo.

Bước vào thế giới của phim, khán giả sẽ được dẫn dắt vào câu chuyện của nữ chính Da Gyeong (do Joo Hyun Young thủ vai), một YouTuber trẻ tuổi chuyên săn lùng những câu chuyện kỳ bí để cứu vãn tài khoản đang “flop” của mình.

Với khát khao phá kỷ lục lượt xem, Da Gyeong quyết định khám phá những tin đồn rùng rợn về ga tàu điện ngầm Gwanglim ngập truyền thuyết đô thị, nơi ghi nhận số vụ mất tích bí ẩn cao nhất cả nước.

Với sự hướng dẫn của người gác ga (do Jeon Bae Soo đóng), Da Gyeong không hề hay biết bản thân đã vướng vào cuộc hành trình tâm linh rùng rợn không lối thoát, chỉ có đến “đích cuối” thì may ra cô mới thoát thân được.

Đoạn teaser trailer đầu tiên của Ghost train đã mô tả cho khán giả thấy được bầu không khí ghê rợn, đậm chất truyền thuyết đô thị của nhà ga Gwanglim. Với phong cách làm phim độc đáo mà Tak Se Wong từng gây ấn tượng qua Midnight taxi blues hay Ear grave, Ghost train hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm kinh dị Hàn Quốc không thể bỏ lỡ trong dịp Hè 2025.
Kinh dị Indonesia 'đối đầu' kinh dị Hàn
Poster chính thức của Ma xưởng mía gieo rắc nỗi sợ hãi cho người xem bởi tông màu tối u ám cùng hình ảnh một nghi lễ rước kiệu giữa đồng mía trong đêm khuya. Trung tâm khung hình là một chiếc kiệu phủ vải mờ ảo, bên trong hiện lên bóng của cô dâu và chú rể, được khiêng bởi những người đàn ông đóng khố có họa tiết hoa văn truyền thống của Indonesia.

Trailer của phim mở màn bằng thông báo kỳ lạ dành cho các công nhân làm việc ở xưởng mía phải tuân thủ giờ giới nghiêm, cấm rời khỏi nơi ở dù có bất kỳ chuyện gì. Quy định này đặt ra để các công nhân không chạm mặt những bóng ma đang ám ảnh nhà máy đường.

Tuy có điều kiện làm việc rất thuận lợi, được cung cấp chỗ ở, nhưng những người dân trong khu vực xung quanh không còn muốn làm việc tại đây nữa. Nhưng để trang trải nợ nần, Endah cùng nhóm bạn thân phải gắn bó với nơi này và dần dần trải qua nhiều hiện tượng kỳ lạ. Để bảo toàn tính mạng, thay vì chạy trốn, họ buộc phải bước vào trận chiến với quỷ dữ và khám phá ra bí mật phía sau.

Qua trailer, có thể thấy phim Ma xưởng mía đem đến nhiều pha hù dọa thót tim, các tạo hình ma quỷ phong phú và đặc biệt là đại cảnh hiến lễ nhập hồn ấn tượng. Đạo diễn Awi Suryadi khẳng định, đây là bộ phim đào sâu vào kho tàng văn hóa dân gian và truyền thống phong phú của Indonesia.

Nhà máy đường cổ là nơi lịch sử và thế giới siêu nhiên đan xen, tạo nên câu chuyện vừa chân thực, vừa kinh hoàng. Thông qua hình ảnh ấn tượng, âm thanh rùng rợn và diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên, đạo diễn Awi Suryadi bày tỏ mong muốn đưa khán giả bước vào một thế giới nơi thời gian bị bẻ cong, thực tại biến dạng và các thế lực cổ xưa trỗi dậy.