Gương rạn nứt liệu có lành trong gia đình hoàng gia Anh

Cách thành viên hoàng gia đối mặt với gia đình Hoàng tử Harry sẽ là một trong những mối quan tâm chính của dư luận sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II.

Sáng ngày 9/9, Vua Charles III bày tỏ tình cảm với vợ chồng Hoàng tử Harry trong bài phát biểu đầu tiên kể từ khi lên ngôi, "dù họ muốn tiếp tục xây dựng cuộc sống ở nước ngoài".

Nhưng chỉ riêng sự kiện này chưa chắc sẽ khôi phục lại sự hài hòa trong mối quan hệ của Hoàng tử Harry với Vua Charles III hoặc với Thân vương xứ Wales William, hiện là người thừa kế ngai vàng.

Mối quan hệ căng thẳng

Hai anh em William và Harry từng có quan hệ thân thiết nhiều năm sau cái chết của cố Công nương Diana trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1997, khi William mới 15 tuổi và Harry 12 tuổi. Tuy nhiên, mối quan hệ trở nên căng thẳng kể từ khi cặp Harry -Meghan bắt đầu tự xa với gia đình lớn vào tháng 1/2020.

 Hoàng tử Harry tới Lâu đài Balmoral nhưng không kịp để gặp bà mình lần cuối. Ảnh: ABC.

Hoàng tử Harry tới Lâu đài Balmoral nhưng không kịp để gặp bà mình lần cuối. Ảnh: ABC.

Hoàng tử Harry là người cuối cùng đến Lâu đài Balmoral hôm 8/9 nhưng không kịp để gặp nữ hoàng lần cuối, trong khi những người thân nhất của nữ hoàng đã vội vã ở bên trong những giây phút cuối cùng. Tuy nhiên Harry là người đầu tiên khởi hành tới Anh vào 9/9, phản ánh thực tế rằng anh ấy vẫn là một phần của của gia đình.

Trong quá khứ, Hoàng tử Harry và bà từng rất thân thiết, vui vẻ. Dù không về kịp bên bà, Harry đã ở Anh khi cố Nữ hoàng Elizabeth băng hà. Trước khi bà qua đời, Hoàng tử Harry không có kế hoạch nào từ Mỹ, nơi anh và vợ Meghan đang sống, về Anh thăm nhà.

Với sự ra đi của nữ hoàng, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình sẽ chứng kiến những tình tiết phát triển. Và khi lễ tang diễn ra, công chúng có thể sẽ theo dõi sát sao mối quan hệ này.

“Hồi ức có thể thay đổi”

Ngay từ ban đầu, cặp đôi cho biết họ đã lên kế hoạch để cân bằng thời gian làm việc tại Anh và Mỹ, đồng thời xây dựng “một vai trò tiến bộ” trong chế độ quân chủ. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không diễn ra như ý muốn.

Hai vợ chồng sau đó đã chuyển đến California. Sau một năm xem xét, họ từ bỏ nghĩa vụ và quyền bảo trợ hoàng gia.

Tháng 3/2021, trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey, Meghan cho biết sự bất hạnh của cô, với tư cách thành viên của gia đình hoàng gia, từng đẩy cô đến bờ vực tự sát. Cô cũng cho biết đã có “những sự bàn tán và quan ngại” trong gia đình về màu da của đứa trẻ khi cô mang thai Archie, khi mẹ của Meghan là người da đen và cha là người da trắng.

 Vợ chồng Hoàng tử Harry trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên CBS hậu từ bỏ nghĩa vụ và quyền bảo trợ hoàng gia. Ảnh: ABC.

Vợ chồng Hoàng tử Harry trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên CBS hậu từ bỏ nghĩa vụ và quyền bảo trợ hoàng gia. Ảnh: ABC.

Cuộc phỏng vấn được phát sóng trên CBS đã kéo theo sự xôn xao của dư luận toàn cầu và thu hút truyền thông, tạo ra hàng trăm bài báo. Tuy nhiên, Điện Buckingham chỉ đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, cho rằng “một số hồi ức có thể thay đổi”.

Kể từ đó, Hoàng tử Harry và Công nương Meghan đã tham gia vào các dự án podcast và chương trình truyền hình, đồng thời kiện các tờ báo Anh liên tục đăng tải những câu chuyện chống lại Meghan.

Nhà xuất bản Penguin Random House thông báo vào tháng 7/2021 rằng Hoàng tử Harry đang thực hiện một cuốn sách “gần gũi và chân thành” về cuộc đời anh. Cuốn sách sẽ được xuất bản vào cuối năm 2022.

Việc xuất bản cuốn sách của Hoàng tử Harry có thể là một khoảnh khắc hàn gắn, cũng có thể là một mối bất bình khác để hai bên chống lại nhau. Tuy nhiên, điều này còn tùy thuộc vào nội dung của cuốn sách sẽ là gì, và quan trọng hơn là phản ứng từ Vua Charles III và Thân vương William sẽ ra sao.

Zing từ Anh: Người dân vây kín Điện Buckingham tiếc thương nữ hoàng Rất nhiều người tụ tập xung quanh điện Buckingham, London hôm 9/9 để tiếc thương Nữ hoàng Elizabeth II. CTV Zing có mặt tại hiện trường để ghi nhận cảm xúc của họ.

Đức Mạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/guong-ran-nut-lieu-co-lanh-trong-gia-dinh-hoang-gia-anh-post1354062.html