Gương sáng nơi biên cương

Những bí thư chi bộ ở các xã biên giới không quản ngại gian khó, kiên trì vận động người dân đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Dám nghĩ, dám làm

Đầu năm 2025, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le, xã Mô Rai A Thái (33 tuổi) được cử đi học lớp trung cấp lý luận chính trị. “Tôi làm nông, nhưng có cơ hội là tôi sẽ học. Nền tảng kiến thức giúp tôi tự tin hơn trong công tác tuyên truyền, vận động người dân”, anh Thái chia sẻ. Cách đây 14 năm, sau khi tốt nghiệp THPT, dù muốn tiếp tục con đường học tập nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh Thái đành gác lại giấc mơ, viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phát huy truyền thống gia đình cách mạng, anh Thái học hỏi và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay trong quân ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, anh Thái được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới 24 tuổi. Năm 2016, anh Thái thi vào Khoa Luật - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (cũ). Ban ngày đi làm, tối đi học, anh kiên trì để thay đổi chính mình và tạo động lực học tập cho người dân trong thôn. Năm 2020, anh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le, xã Mô Rai A Thái (giữa), tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: HOÀI TIẾN

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Le, xã Mô Rai A Thái (giữa), tích cực tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Ảnh: HOÀI TIẾN

Ở vùng biên giới, với phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), làm kinh tế giỏi là cách làm hiệu quả để anh Thái vận động, thuyết phục người dân. Thay vì chỉ trồng mì, anh Thái chuyển hướng trồng điều, cao su. Để đạt hiệu quả, anh tham gia nhiều lớp tập huấn, áp dụng kỹ thuật vào sản xuất. Anh dành dụm tiền mua thêm đất, mở rộng diện tích. Anh mạnh dạn đầu tư mua 2 xe múc, 1 xe ben phục vụ sản xuất. Đến nay, với hơn 10ha trồng đa dạng các loại cây như điều, cà phê, sầu riêng, cao su kết hợp chăn nuôi bò..., anh thu được hơn 700 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí.

Nhận thấy các hủ tục khiến cuộc sống người dân luẩn quẩn trong nghèo khó, anh Thái đi từng nhà tuyên truyền, giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Anh Thái kể, nhiều năm về trước, đàn bò trong làng bị dịch bệnh chết hàng loạt. Từ đó, người dân lập lời thề không nuôi bò. Nếu ai nuôi, sẽ bị Yàng (trời) phạt. Để xóa bỏ suy nghĩ này trong tâm trí của người dân, anh Thái tiên phong nuôi hơn chục con bò, sau đó bắt đầu vận động người dân phát triển chăn nuôi. “Tôi nói rằng, việc nuôi bò vừa có phân bón cho cây trồng, vừa có thu nhập từ bán bò. Thấy đàn bò nhà tôi sinh sản, phát triển tốt, mang lại thu nhập cao cho gia đình nên nhiều hộ mua bò về nuôi, không còn sợ Yàng phạt nữa”, anh Thái kể.

Từ những việc làm thiết thực, anh A Thái và anh Nguyễn Đình Liễu là những tấm gương sáng, góp mặt trong Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I (2025 - 2030).

Với mong muốn đời sống người dân ngày càng cải thiện, trong các buổi họp thôn, anh Thái vận động người dân mạnh dạn vay vốn, sử dụng hiệu quả vốn vay để phát triển kinh tế. Dẫn người dân lên vườn cây của gia đình, anh chia sẻ cách làm, vận động họ chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học vào sản xuất. Đến nay, thay vì chỉ trồng mì, trồng lúa, gần 200 hộ dân trong thôn đã biết trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như cao su, điều, cà phê, sầu riêng; chăn nuôi trâu, bò theo hướng hàng hóa... Kinh tế phát triển, nhiều hộ đã xây dựng nhà ở khang trang, góp sức thay đổi diện mạo vùng biên.

Nỗ lực xóa nhà tạm

Giữa tháng Tám, con đường dẫn vào thôn Đăk Blai, xã Dục Nông sáng bừng trong ánh nắng. Bên những hàng cây tỏa bóng mát, nhiều ngôi nhà kiên cố còn thoảng mùi sơn mới, toát lên sự đổi thay rõ rệt của vùng biên. Những ngôi nhà này đều mang dấu ấn của Bí thư Chi bộ thôn Đăk Blai Nguyễn Đình Liễu (33 tuổi), người đã góp công lớn trong công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương.

Bí thư Chi bộ thôn Đăk Blai, xã Dục Nông Nguyễn Đình Liễu (bên trái) bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Bí thư Chi bộ thôn Đăk Blai, xã Dục Nông Nguyễn Đình Liễu (bên trái) bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ảnh: TRẦN HƯỚNG

Khi địa phương triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Liễu là người trực tiếp rà soát từng hộ, thành lập các tổ phụ trách, đến từng nhà vận động người dân hưởng ứng. Anh Liễu kêu gọi nhân dân góp ngày công, vật liệu và kinh phí đối ứng gần 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, anh kết nối, phân bổ các nguồn hỗ trợ từ Bộ Công an, Quỹ “Vì người nghèo”, các tổ chức xã hội... với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. Từ sự chung sức đồng lòng của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự nhiệt tình, trách nhiệm của anh Liễu, 64 ngôi nhà tạm, nhà dột nát trong thôn (thuộc xã Đăk Ang cũ) đã được xây mới, sửa chữa hoàn thành trước thời hạn 19/5/2025, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, 29 ngôi nhà được xây mới, 35 ngôi nhà được sửa chữa kiên cố, mang lại mái ấm vững chãi cho các gia đình.

Song song với nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát, anh Liễu cùng các đảng viên trong chi bộ vận động người dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Những mô hình “Điện đường thắp sáng”, “Hũ gạo tình thương”, “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện hiệu quả. Anh Liễu còn vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công mở đường vào khu sản xuất; cùng người dân tu sửa nhà rông, cổng chào, giữ gìn không gian văn hóa chung.

Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS” đều được anh Liễu cùng với cấp ủy triển khai hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người dân. “Anh Liễu luôn trách nhiệm, gương mẫu trong công việc và trong đời sống; không quản gian khó, kiên trì vận động người dân đoàn kết xây dựng quê hương. Bởi thế, anh luôn được người dân quý mến và là gương sáng để mọi người noi theo. Chủ tịch UBND xã Dục Nông Trần Cao Bảo Việt nhận xét.

HOÀI TIẾN - TRẦN HƯỚNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/guong-sang-noi-bien-cuong-55949.htm