Hà Nội, bây giờ chứ còn bao giờ?

Chiều nay 31-10, mùa giải 2019 của bóng đá nội sẽ chính thức khép lại bằng trận chung kết Cúp QG trên sân Tam Kỳ giữa Quảng Nam và Hà Nội (17 giờ, trực tiếp BĐTV). Dù làm khách nhưng trước giờ bóng lăn mọi thứ đều đang đứng về đội bóng thủ đô.

Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Cúp Quốc gia

Hà Nội đứng trước cơ hội lớn để giành chức vô địch Cúp Quốc gia

Từ quá khứ, trong lịch sử 12 lần đối đầu ở V.League kể từ khi Quảng Nam thăng hạng vào năm 2014, Hà Nội chỉ duy nhất một lần thất bại ở mùa giải 2017 tại Tam Kỳ, còn thắng đến 5, hòa 6; ở Cúp QG Hà Nội cũng từng đánh bại Quảng Nam ở cả 2 trận bán kết mùa giải 2016 (3-2 và 4-3). Đến hiện tại, dù Omar bị treo giò vì 2 thẻ vàng nhưng chất lượng đội hình và đặc biệt lối chơi của nhà vô địch V.League gần như ở một đẳng cấp khác so với đội chủ nhà chỉ xếp thứ 9, khi thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã vươn tầm châu lục, chỉ cách trận chung kết AFC Cup lịch sử... 1 bàn thắng. Đặc biệt là quyết tâm cháy bỏng hoàn tất cú đúp để mang về chiếc cúp duy nhất còn thiếu của đội bóng thủ đô sau 3 lần vào chung kết đều gục ngã (thua SGXT 1-4 năm 2012; thua B.Bình Dương 2-4 năm 2015 và thua Than QN 4-4, 1-2 năm 2016).

Bây giờ chứ còn bao giờ? Hà Nội chỉ có thể lần thứ 4 lỡ hẹn bởi chính mình khi áp lực và sự ám ảnh với chiếc Cúp QG quá lớn. Sự khát khao, hưng phấn quá mức đôi khi là con dao 2 lưỡi.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201910/ha-noi-bay-gio-chu-con-bao-gio-2971410/