Hà Nội đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm

Bắt đầu từ sáng nay (13/11), người dân thủ đô Hà Nội đã cảm nhận được cái lạnh của mùa đông khi đợt rét đầu tiên tràn về. Không khí lạnh đổ bộ, cùng với mưa đã khiến nhiều người cảm thấy se lạnh, rét buốt khi phải ra đường.

Đầu giờ sáng, nhiệt độ Hà Nội xuống thấp, dưới 20 độ C kèm mưa nhỏ. Để di chuyển dưới tiết trời mưa lạnh, nhiều người phải mang theo ô hoặc áo mưa.

Đợt rét này đánh dấu mùa đông thực sự bắt đầu tại miền Bắc. Theo Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia, đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa và gây ra đợt rét đầu tiên của mùa đông năm nay. Để giữ ấm, đảm bảo sức khỏe, nhiều người dân khi đi ra đường phải mặc thêm áo ấm, quàng khăn và sử dụng thêm các phụ kiện khác.

Trái với tâm lý của đa phần mọi người tham gia giao thông thấy bất tiện khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết mưa lạnh, nhiều khách du lịch lại cảm thấy khá thích thú, háo hức khi check-in, chụp ảnh trong cái lạnh đầu đông. Nhóm bạn trẻ từ TPHCM đã tranh thủ thời tiết se lạnh để xuống phố, lượn vòng Hồ Gươm, tận hưởng không khí mùa đông chớm lạnh của Hà Nội.

Dự báo thời tiết Hà Nội trong 3 ngày tới (13-15/11), trời chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 17 độ C và cao nhất 21 độ C. Từ ngày mai, 14/11, trời nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần 2 độ mỗi ngày, gió Đông Bắc cũng suy yếu dần, tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây và hửng nắng vào buổi trưa và đầu giờ chiều./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-don-dot-khong-khi-lanh-dau-tien-trong-nam-203219.htm