Hà Nội: Người dân phường Bồ Đề khốn khổ vì mỗi lần mưa là bị 'cô lập'

Cứ mỗi lần mưa to, trong ngõ 71 đường Phú Viên, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội luôn bị ngập úng kéo dài, nước ngập cực kỳ bẩn và bốc mùi hôi thối. Có nhà nước ngập phải lên gác xép ở 2, 3 ngày liền, khi nào rút mới có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Video: Một số hộ dân ở phường Bồ Đề khốn khổ vì mỗi lần mưa là bị 'cô lập'

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống bên trong ngõ 71 Phú Viện, phường Bồ Đề, quận Long Biên cứ mỗi lần xảy ra mưa lớn toàn bộ ngõ đều bị ngập, có nhà nước tràn vào bên trong khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày khó khăn.

Theo phản ánh của các hộ dân sinh sống bên trong ngõ 71 Phú Viện, phường Bồ Đề, quận Long Biên cứ mỗi lần xảy ra mưa lớn toàn bộ ngõ đều bị ngập, có nhà nước tràn vào bên trong khiến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày khó khăn.

"Trước đây bên trong ngõ 71 này mưa cũng bị ngập nhưng chỉ trong vòng nửa ngày là rút hết. Tuy nhiên, gần đây hệ thống mương thoát nước đang được xây dựng và đào lại không hiểu sao mưa đến là ngập cục bộ. Nhà tôi ở chỗ thấp nhất, mỗi lần mưa là bị ngập đầu tiên. Cứ mưa là phải đưa vợ con đi ở nhà ông bà, chứ nước ngập không thể ở nhà được" - anh C một hộ dân sinh sống ở đây cho biết.

"Trước đây bên trong ngõ 71 này mưa cũng bị ngập nhưng chỉ trong vòng nửa ngày là rút hết. Tuy nhiên, gần đây hệ thống mương thoát nước đang được xây dựng và đào lại không hiểu sao mưa đến là ngập cục bộ. Nhà tôi ở chỗ thấp nhất, mỗi lần mưa là bị ngập đầu tiên. Cứ mưa là phải đưa vợ con đi ở nhà ông bà, chứ nước ngập không thể ở nhà được" - anh C một hộ dân sinh sống ở đây cho biết.

Theo anh C, hệ thống mương thoát nước đi qua trước cửa nhà đang được thi công. Tuy nhiên, anh chỉ thấy mỗi thợ xây làm chứ không có giám sát. Nhiều lần anh hỏi thợ về bản vẽ xem hệ thống mương nước sẽ thoát đi đâu nhưng thợ đều bảo không có.

Theo anh C, hệ thống mương thoát nước đi qua trước cửa nhà đang được thi công. Tuy nhiên, anh chỉ thấy mỗi thợ xây làm chứ không có giám sát. Nhiều lần anh hỏi thợ về bản vẽ xem hệ thống mương nước sẽ thoát đi đâu nhưng thợ đều bảo không có.

Tương tự như anh C, ông L (cùng trong ngõ 71) cho biết: "Mỗi lần mưa lớn nước tràn vào nhà ngập khoảng 30 - 40cm, đồ đạc trong nhà đều phải dùng ghế để kê lên. Nhà tôi chỉ có 1 tầng và một gác xép nên ngập thì tầng 1 không thể ở được. Nước bẩn với bốc mùi hôi thối nồng nặc".

Tương tự như anh C, ông L (cùng trong ngõ 71) cho biết: "Mỗi lần mưa lớn nước tràn vào nhà ngập khoảng 30 - 40cm, đồ đạc trong nhà đều phải dùng ghế để kê lên. Nhà tôi chỉ có 1 tầng và một gác xép nên ngập thì tầng 1 không thể ở được. Nước bẩn với bốc mùi hôi thối nồng nặc".

Ông L cho biết thêm, mỗi lần ngập cả gia đình 4 người phải lên gác xép để ở, cuộc sống sinh hoạt đảo bị đảo lộn trầm trọng.

Ông L cho biết thêm, mỗi lần ngập cả gia đình 4 người phải lên gác xép để ở, cuộc sống sinh hoạt đảo bị đảo lộn trầm trọng.

Nước ngập vào bên trong nhà dân.

Nước ngập vào bên trong nhà dân.

Ngôi nhà của ông L và mẹ già đang ở.

Ngôi nhà của ông L và mẹ già đang ở.

Có nhà xe máy để ở tầng 1 nước ngập nửa xe. Màu nước đục ngầu.

Có nhà xe máy để ở tầng 1 nước ngập nửa xe. Màu nước đục ngầu.

Theo chị L. T, mỗi lần mưa lớn ngập phải 2 ngày nước mới rút hết, nếu mưa kéo dài thì nước ngập suốt. Xe máy để ở nhà không thể đi ra ngoài đường để đi làm, vì xe bị ngập sẽ chết máy. Biết trước thì gửi xe máy ở ngoài rồi lội ra, nhưng mà nước ngập quá bẩn, toàn các chất thải từ cống, bể phốt nổi lên.

Theo chị L. T, mỗi lần mưa lớn ngập phải 2 ngày nước mới rút hết, nếu mưa kéo dài thì nước ngập suốt. Xe máy để ở nhà không thể đi ra ngoài đường để đi làm, vì xe bị ngập sẽ chết máy. Biết trước thì gửi xe máy ở ngoài rồi lội ra, nhưng mà nước ngập quá bẩn, toàn các chất thải từ cống, bể phốt nổi lên.

Một số người dân cho biết thêm, lý do ngập là do một đoạn cống thoát nước ỏ cuối trước kia là một mảnh đấy, thế nhưng người ta đã bán và xây nhà trên mương thoát nên mới bị tắc và ngập úng kéo dài.

Một số người dân cho biết thêm, lý do ngập là do một đoạn cống thoát nước ỏ cuối trước kia là một mảnh đấy, thế nhưng người ta đã bán và xây nhà trên mương thoát nên mới bị tắc và ngập úng kéo dài.

"Chỉ cần mưa lớn khoảng 1 - 2 tiếng là khu sân này bị ngập như "ao", để nước xuống hết phải 2, 3 ngày" - bà M ở đầu ngõ 71 Phú Viên cho biết.

"Chỉ cần mưa lớn khoảng 1 - 2 tiếng là khu sân này bị ngập như "ao", để nước xuống hết phải 2, 3 ngày" - bà M ở đầu ngõ 71 Phú Viên cho biết.

"Trận mưa hôm 14/9, vừa qua trong ngõ bị ngập tôi có phản ánh lên phường Bồ Đề, phường nói hiện đang kiến nghị lên quận để giải quyết. Hiện phường đưa ra giải pháp khai thông đường ống cũ để giải quyết trước mắt. Sau đó, làm cống nối sang ngõ 80 Phú Viện để ra sông" - một người dân xin giấu tên nói.

"Trận mưa hôm 14/9, vừa qua trong ngõ bị ngập tôi có phản ánh lên phường Bồ Đề, phường nói hiện đang kiến nghị lên quận để giải quyết. Hiện phường đưa ra giải pháp khai thông đường ống cũ để giải quyết trước mắt. Sau đó, làm cống nối sang ngõ 80 Phú Viện để ra sông" - một người dân xin giấu tên nói.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, hiện bên trong ngõ 71 Phú Viên dang được thi công lại các cống, mương thoát nước. Thế nhưng, nơi đây đơn vị thi công không cắm biển báo, dây cảnh báo nguy hiểm. Ở đầu ngõ 71 điểm đầu dự án không có biển giới thiệu tên công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên Gia đình và Xã hội, hiện bên trong ngõ 71 Phú Viên dang được thi công lại các cống, mương thoát nước. Thế nhưng, nơi đây đơn vị thi công không cắm biển báo, dây cảnh báo nguy hiểm. Ở đầu ngõ 71 điểm đầu dự án không có biển giới thiệu tên công trình, chủ đầu tư và đơn vị thi công.

Công nhân thi công không được trang bị đày đủ đồ bảo hộ đúng theo quy định pháp luật.

Công nhân thi công không được trang bị đày đủ đồ bảo hộ đúng theo quy định pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Nhà cháy dữ dội, người mẹ Trung Quốc tuyệt vọng thả con 40 ngày tuổi từ tầng 3 - Báo Người lao động

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ha-noi-nguoi-dan-phuong-bo-de-khon-kho-vi-moi-lan-mua-la-bi-co-lap-172230919164159732.htm