Hà Nội: Thí sinh phấn khởi vì đề thi Ngữ văn vừa sức
Sau 120 phút làm bài thi môn Ngữ văn, nhiều thí sinh Hà Nội bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Đề thi được đánh giá là vừa sức, phù hợp.


Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại điểm thi Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa), khoảng 9h30, rất đông phụ huynh đã tập trung bên ngoài cổng trường, hồi hộp dõi theo thí sinh chuẩn bị rời khỏi phòng thi.

Những thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi với gương mặt tươi tắn, nhẹ nhõm sau môn thi được xem là khá áp lực - Ngữ văn.

Trần Hà My (áo xanh, Trường THCS Kim Giang) – một trong những thí sinh rời khỏi phòng thi sớm nhất, nở nụ cười rạng rỡ: “Đề vừa sức anh ạ, em làm xong mà thấy như mình sắp thành nhà văn đến nơi rồi! Câu nghị luận về niềm vui tuổi học trò rất hay, em xin thêm 2 tờ giấy nữa. Dự kiến được trên 8 điểm”.

Các thí sinh khác lần lượt ra khỏi phòng thi, đa phần mang nét mặt nhẹ nhõm, thở phào sau môn thi đầu tiên.

Phạm Trọng Nhân (Trường THCS Quang Trung) đánh giá đề thi năm nay có tính phân hóa cao, đòi hỏi học sinh không chỉ hiểu kiến thức mà còn phải biết vận dụng linh hoạt. Chị Lê Thị Hiền – mẹ của thí sinh Nhân chia sẻ: “Mấy tuần nay cháu học ngày học đêm. Thấy con bước ra cười tươi là tôi yên tâm rồi”.

Nguyễn Khánh Ngọc và bạn thân Thảo Nhi (Trường THCS Thanh Xuân Trung) cùng thi vào THPT Quang Trung. Khánh Ngọc cho biết, em lo lắng nhất với môn Ngữ văn vì đề thi năm nay không còn bám sát sách giáo khoa như trước. Tuy nhiên, em đã hoàn thành tốt bài thi của mình. “Đề thi năm nay muốn làm tốt phải thực sự hiểu bài, biết cách đọc – hiểu và trình bày rõ ràng chứ không thể học thuộc lòng. Em dự kiến được khoảng 8 điểm”, Ngọc bày tỏ.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, em Trần Anh Thư - thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi nhận xét đề Ngữ văn năm nay “dễ thở”, đặc biệt thích thú với câu nghị luận xã hội về niềm vui tuổi học trò. Thư chia sẻ đã lấy dẫn chứng từ vlog của Khánh Vy và sinh viên Harvard để làm bài, đồng thời liên hệ thực tế với chính cuộc sống học trò của mình.

Nguyễn Ngọc Đại rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi. Em cho biết chỉ mất khoảng 70 phút để hoàn thành bài và tự tin đạt khoảng 8 điểm.

Phụ huynh chờ đón con ngoài cổng trường, nhiều người không giấu nổi niềm vui khi nghe con chia sẻ kết quả khả quan.

Theo lịch, chiều nay, các em tiếp tục thi môn Ngoại ngữ – môn thi trắc nghiệm kéo dài 60 phút.