Haaland ghi tên vào lịch sử Champions League

Erling Haaland vượt qua Thierry Henry để vào top 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử Champions League nhưng thừa nhận điều cay đắng với Man City.

Erling Haaland tiếp tục tạo nên dấu ấn lớn tại Champions League khi ghi cú đúp trong trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt trận hai vòng bảng hôm 2/10 (giờ Việt Nam).

Thành tích này giúp chân sút người Na Uy nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 8, trải đều ở cả Câu lạc bộ Man City lẫn đội tuyển quốc gia.

Với 2 bàn thắng vào lưới Monaco giúp Haaland vượt qua huyền thoại Thierry Henry, giành lấy vị trí thứ 9 trong danh sách 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại ở Champions League.

Nếu như chân sút 25 tuổi chỉ mất 50 trận để ghi 52 bàn tại Champions League thì cựu danh thủ người Pháp cần tới 112 trận để chạm cột mốc 50 bàn.

 Erling Haaland được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt hai vòng bảng Champions League hôm 2/10.

Erling Haaland được vinh danh Cầu thủ xuất sắc nhất trận Man City hòa Monaco 2-2 ở lượt hai vòng bảng Champions League hôm 2/10.

Tiếc rằng, niềm vui cá nhân của Haaland bị che mờ bởi kết quả của Man City khi họ chỉ rời sân Monaco với 1 điểm và điều này khiến anh không giấu nổi sự thất vọng.

“Tất nhiên là tôi không thể vui với kết quả trận đấu. Man City đã chơi đủ tốt nên không xứng đáng chiến thắng”, Haaland nói.

Khi được hỏi điều gì còn thiếu, Haaland nhấn mạnh: “Năng lượng, chúng tôi cần nhiều năng lượng hơn. Man City cần tấn công nhiều hơn như trong hiệp 1. Chúng tôi đã chiếm ưu thế nhưng ở hiệp 2, họ tận dụng cơ hội tốt hơn".

Tiền đạo này cũng từ chối đổ lỗi cho sự xui rủi trong bàn thua cuối trận khi VAR vào cuộc khiến Man City bị thổi phạt đền: “Nếu bạn đá vào mặt ai đó thì đó là phạt đền thôi. Tôi không xem lại tình huống đó nữa”.

Haaland kết lại bằng sự cảnh báo: “Mọi trận ở Champions League đều khó khăn. Hãy nhìn năm ngoái, chúng tôi đã bị loại. Sự thật không nhiều đội có thể thắng cả hai trận đầu tiên”.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/haaland-ghi-ten-vao-lich-su-champions-league-post750801.html