Haaland im tiếng, Man City gục ngã tại hiểm địa St James' Park

Erling Haaland tịt ngòi trong ngày Man City thua cay đắng trước Newcastle, khiến nhà đương kim vô địch gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.

Đêm diễn đáng quên của Haaland

Khi Erling Haaland tiến vào sân St James' Park, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cơ hội anh vượt qua huyền thoại Alan Shearer để trở thành cầu thủ cán mốc 100 bàn nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, kịch bản đã diễn ra theo một chiều hướng hoàn toàn trái ngược.

Thay vì một màn ăn mừng kỷ lục, tiền đạo người Na Uy đã trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất. Ba cơ hội rõ rệt đã trôi qua trước mũi giày của Haaland, và anh hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Newcastle United. Sự im lặng của cỗ máy ghi bàn này không chỉ khiến anh lỡ hẹn với lịch sử mà còn phơi bày sự phụ thuộc đáng báo động của Manchester City.

Erling Haaland đã có một ngày thi đấu không hiệu quả trước Newcastle United.

Erling Haaland đã có một ngày thi đấu không hiệu quả trước Newcastle United.

Đây là lần thứ tư ở mùa giải này Erling Haaland không ghi bàn, và đáng chú ý, đây cũng là lần thứ ba Man City phải nhận thất bại trong những trận đấu như vậy. Dù Ruben Dias đã nỗ lực gỡ hòa, sự đơn độc của tiền đạo 25 tuổi trên hàng công là không đủ để tạo ra sức ép cần thiết lên đối thủ.

Sự hỗn loạn thay thế triết lý của Pep

Huấn luyện viên Pep Guardiola, một người luôn đề cao sự kiểm soát và trật tự, đã phải chứng kiến đội bóng của mình bị cuốn vào một thế trận hỗn loạn. Với nguồn năng lượng dồi dào từ các khán đài, Newcastle United đã biến trận đấu thành một cuộc rượt đuổi tốc độ cao, phá vỡ hoàn toàn cấu trúc của "The Citizens".

Người hùng của đội chủ nhà là Harvey Barnes với một cú đúp, trừng phạt thẳng tay những sai lầm của hàng phòng ngự Man City. Trong khi đó, thủ thành tân binh Gianluigi Donnarumma của Newcastle cũng có một ngày làm việc đầy cảm xúc, từ những pha cứu thua xuất thần đến khoảnh khắc mất bình tĩnh và tranh cãi với ban huấn luyện đối phương.

Pep Guardiola và các học trò đã không thể áp đặt lối chơi tại St James' Park.

Pep Guardiola và các học trò đã không thể áp đặt lối chơi tại St James' Park.

Sự nóng nảy của thủ môn người Ý, cùng với cuộc khẩu chiến giữa Pep Guardiola và Bruno Guimaraes, là minh chứng rõ ràng cho sự bế tắc và ức chế tâm lý mà đội khách phải đối mặt.

Cú sảy chân tai hại trong cuộc đua vô địch

Thất bại này không chỉ là một trận thua về mặt điểm số. Đây là một cú sảy chân tai hại trong cuộc đua đến ngôi vương Ngoại hạng Anh. Thay vì gây áp lực lên đội đầu bảng Arsenal, Manchester City đã tự bắn vào chân mình và trao cho đối thủ cơ hội nới rộng khoảng cách.

Những cơ hội bị Phil Foden bỏ lỡ hay sai lầm của Nico O'Reilly là những chi tiết nhỏ nhưng có thể định đoạt cả một mùa giải. Erling Haaland chắc chắn sẽ có những kỷ lục của riêng mình trong tương lai, nhưng đêm diễn tại St James' Park sẽ là một lời nhắc nhở rằng ngay cả những cỗ máy hoàn hảo nhất cũng có thể bị hóa giải, và Man City cần nhiều hơn là sự tỏa sáng của một cá nhân để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

CTVX

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/haaland-im-tieng-man-city-guc-nga-tai-hiem-dia-st-james-park-404598.html