HAGL có lập được 'kỷ lục'… hạng 7 (?!)

Chắc chắn chưa thể “phá kỷ lục” 10 trận thua liên tiếp của Long An tại V.League 2017, nhưng với 6 trận toàn thua ở giai đoạn 2 HAGL đã vượt qua “kỷ lục” 5 thất bại liền của chính mình (nhưng là tính cả mùa giải 2016 vắt qua 2017). Với 36 bàn bị thủng lưới, hàng phòng ngự HAGL chỉ “vững chắc” hơn CLB rớt hạng Quảng Nam (41 bàn). Không chỉ vậy, đội bóng Phố núi còn lập một kỷ lục buồn là kẻ “dại chợ” nhất khi không thắng nổi 1 trận trong 11 trận đá sân khách (7 thua, 4 hòa). Sự thất vọng, chán nản đến mức có một cổ động viên phải thốt lên: “Làm nốt trận thua nữa cho nó hoành tráng”!

Dẫn trước 2 bàn ở hiệp một nhưng HAGL đã bị thua ngược 2-3 trước Bình Dương

Dẫn trước 2 bàn ở hiệp một nhưng HAGL đã bị thua ngược 2-3 trước Bình Dương

Ở trận chia tay mùa giải chiều nay 7-11 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HAGL sẽ được trở về sân nhà, Văn Toàn và các đồng đội sẽ được “nhìn lại khán đài mà đá”. Không chỉ để “rửa nhục” cho “bầu” Đức và chính mình, nếu chiến thắng những chàng trai “dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng” sẽ “đoạt”… hạng 7, thành tích cao nhất kể từ khi “những đứa trẻ bầu Đức” đá V.League. Thật vậy, ở mùa đầu tiên dự V.League năm 2015, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… chỉ may mắn mới “nhường” vé rớt hạng cho Đồng Nai; mùa 2016 nhích từ hạng 13 lên 12, hai mùa 2017, 2018 lên thứ 10 và năm rồi hạng 8. Thế cũng đủ tự sướng “tiến bộ không ngừng, năm sau cao hơn năm trước” hỉ (!)

Vào lúc 19 giờ 15, 2 CLB TP.HCM và B.Bình Dương gặp nhau trong trận tranh hạng 5. Nếu ra sân, Công Phượng sẽ rất khát khao ghi bàn (hiện vẫn là chân sút nội số 1 với 6 bàn thắng) và có chiến thắng để chia tay CLB TP.HCM và làm quà mừng cho cô dâu trong lễ cưới vào ngày 16-11 tới.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/hagl-co-lap-duoc-ky-luc-hang-7--3029639/