Hai con khỉ ở Liban vượt biên, 'gõ cửa' nhà dân Israel

Hai con khỉ trốn thoát khỏi nơi nuôi nhốt ở Liban đã vượt qua biên giới và bất ngờ xuất hiện trong một ngôi nhà ở làng Dovev, gần biên giới phía Bắc Israel vào tuần trước.

Lính Israel tại khu vực tập kết gần biên giới phía Bắc giáp Liban. Ảnh: JERUSALEM POST

Lính Israel tại khu vực tập kết gần biên giới phía Bắc giáp Liban. Ảnh: JERUSALEM POST

Các thanh tra từ Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên và Công viên Quốc gia Israel đã nhanh chóng có mặt, bắt giữ và đưa chúng về chăm sóc.

Theo ước đoán ban đầu, có thể các con khỉ đã bị thả ra do chủ nuôi gặp khó khăn trong việc chăm sóc và cho ăn. Trong một số trường hợp, những con vật này tìm đường sang lãnh thổ Israel. Trường hợp tương tự đã xảy ra cách đây 5 tháng, và một lần nữa cách đây khoảng một tháng rưỡi, khi hai con khỉ vervet xuất hiện tại Rosh Hanikra.

Trường hợp nổi tiếng nhất về khỉ ở Liban vượt biên sang Israel là khoảng 6 năm trước, khi con khỉ có tên Tahtuh thực hiện một hành trình hàng trăm km kéo dài nhiều tuần. Khác với các con khỉ chỉ đến các khu dân cư gần hàng rào biên giới, Tahtuh đã đi xa đến tận khu vực Karmiel.

Bà Nura Tavor, Giám đốc Khu rừng Khỉ tại Yodfat, cho biết cách đây sáu tháng: “Tahtuh rời thành phố Tyre, đi qua khu vực Bint Jbail, và được Sơ Beatrice - người sáng lập trang trại động vật mang tên ‘Peace Ark’ ở miền Nam Liban - phát hiện và chăm sóc".

Tuy nhiên, với bản tính thích lang thang, Tahtuh tiếp tục trốn khỏi trang trại, đến Zar’it, rồi đi tiếp cho đến khi bị bắt lại tại Majd el-Kurum bởi chính bà Tavor. Một mối quan hệ đặc biệt đã hình thành giữa Tavor và Sơ Beatrice, và với sự hỗ trợ của IDF, Tahtuh sau đó đã được đưa trở lại Liban.

Ông Yisrael Sabag, một nông dân tại làng Dovev, kể lại rằng hai con khỉ đã chui vào một nhà kho trong làng. Ông Sabag cho biết: “Chủ nhà đã rất sốc khi nhìn thấy chúng. Đây chắc chắn là điều bất ngờ. Ông ấy cho chúng ăn, có vẻ như chúng đói, rồi ông gọi cho Cơ quan Bảo tồn để họ tới xử lý”.

Ông cũng chia sẻ rằng sự xuất hiện của hai con khỉ mang đến một khoảnh khắc hiếm hoi gây cười giữa thực tại ảm đạm tại khu định cư. “Gần như tất cả các gia đình đã quay lại làng, chỉ còn 5 gia đình chưa về. Nhưng không khí ở đây không còn như trước. Người dân hầu như không ra đường, không có niềm vui, không còn cảm giác cộng đồng. Mọi thứ dường như sụp đổ trong thời gian sơ tán, và giờ thì rất khó để xây dựng lại”.

Thanh Bình (Phóng viên TTXVN tại Israel)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/hai-con-khi-o-liban-vuot-bien-go-cua-nha-dan-israel-20250604073740277.htm