Hai giọng ca 'Cánh diều mơ ước' đầy triển vọng

Huỳnh Thị Thu Hà và Nguyễn Tiểu Long cùng đạt giải nhất “Cánh diều mơ ước” lần thứ XV - năm 2021. Ảnh: HÀ MY

Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XV - năm 2021 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức đã kết thúc với hai giải nhất thuộc về hai thí sinh cùng đến từ quê lúa Tây Hòa. Đó là Nguyễn Tiểu Long, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Lê Hồng Phong và Huỳnh Thị Thu Hà, học sinh lớp 11B6, Trường THPT Phạm Văn Đồng.

Cả hai đều còn trong lứa tuổi học trò nhưng đã sở hữu giọng ca tốt và phong cách biểu diễn đầy tự tin, lôi cuốn. Các thí sinh nhận được nhiều lời khen từ Ban giám khảo khi có sự tiến bộ qua từng đêm thi.

Huỳnh Thị Thu Hà: Vượt qua chính mình

Theo dõi tiết mục dự thi của Huỳnh Thị Thu Hà, nhiều người cho rằng em đã có nhiều năm luyện tập thanh nhạc bài bản ở trường, lớp. Nhưng thực tế, Thu Hà chỉ tự tìm hiểu, học “lỏm” từ những anh chị đi trước hay nghe trên mạng rồi hát theo.

Thu Hà sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng vì yêu thích ca hát, đặc biệt là với những giai điệu dân ca nên đã không quản ngại khó khăn tập luyện. Niềm đam mê thắp lên lửa nhiệt tình để cô bé chân quê hăng hái tham gia vào các phong trào văn nghệ của trường và địa phương.

Năm 2020, Thu Hà tham gia dự thi Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XIV nhưng chỉ dừng lại ở vòng bán kết. Tuy nhiên, Thu Hà không bỏ cuộc mà tiếp tục nỗ lực tập luyện ca hát. Với sự chuẩn bị chu đáo và kỹ lưỡng, Thu Hà một lần nữa trở lại và quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất tại sân chơi này.

Trong đêm thi chung kết Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XV - năm 2021, Thu Hà chọn hát ca khúc Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Thịnh. Cô nữ sinh lớp 11 này đã trình diễn trọn vẹn bài ca bằng tình cảm dạt dào, niềm tự hào dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Tiết mục đã chiếm trọn tình cảm của Ban giám khảo cũng như khán giả và xứng đáng được trao giải nhất.

Thu Hà bộc bạch: “Ở Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XIV, em không vào đến vòng cuối, nhưng chính điều đó trở thành động lực để em tiếp tục cố gắng, tạo cho mình sự bứt phá có thể. Kết quả lần này cho em thêm tự tin để tiến bước trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc của mình. Đối với em, đây được xem là sự tự hào nhất định. Tuy nhiên em xác định, kết quả này chỉ là bước khởi đầu. Em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa và mong muốn sẽ chinh phục được trái tim của mọi người bằng lời ca tiếng hát của mình”.

Nguyễn Tiểu Long: Ước mơ “tấm vé” vào nhạc viện

Nguyễn Tiểu Long yêu ca hát từ nhỏ, dù gia đình không có ai theo nghệ thuật. Với mong muốn sau này theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, Tiểu Long thử sức bằng việc tham gia những cuộc thi hát ở trường. Tham gia Giải Cánh diều mơ ước lần này, Tiểu Long đã thể hiện ca khúc Việt Nam trên đường chúng ta đi của NSƯT Doãn Tần với phong cách đĩnh đạc, lôi cuốn.

Nam sinh lớp 12 của Trường THPT Lê Hồng Phong này nhận được sự quan tâm của mọi người không chỉ bởi việc hát hay mà còn được biết đến với khả năng chơi nhiều nhạc cụ. Tiểu Long tiết lộ bắt đầu học guitar từ năm lớp 2. Hiện ngoài cây guitar quen thuộc, Tiểu Long còn chơi được 4 loại nhạc cụ khác là: piano, organ, trống và sáo trúc. “Em sẽ tiếp tục học thêm một số loại nhạc cụ khác nữa, nhất là nhạc cụ dân tộc. Vì chơi các nhạc cụ vừa giúp em giải trí và cũng là đam mê của bản thân”, Tiểu Long nói.

Ngoài khả năng chơi khá thành thạo nhiều loại nhạc cụ, Tiểu Long còn có thể sáng tác. Những ca khúc Tiểu Long viết gắn liền với những kỷ niệm. Qua mỗi ca khúc, Tiểu Long tìm được những chuyện vui buồn trong cuộc sống và những gì trong sáng nhất của tuổi học trò. Để có thể theo đuổi đam mê của mình, Tiểu Long còn đầu tư phòng thu âm tại nhà.

Nhận giải nhất cuộc thi Giải Cánh diều mơ ước lần này đối với giọng ca nam, Tiểu Long bảo: “Giải thưởng ca hát mang lại cho em sự tự tin vào sự chọn lựa đúng đắn của mình. Mỗi ngày, ngoài thời gian đến lớp, em cố gắng rèn luyện với mong ước được trở thành sinh viên Nhạc viện TP Hồ Chí Minh”.

Huỳnh Thị Thu Hà và Nguyễn Tiểu Long là những giọng ca triển vọng được tìm thấy từ Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XV - năm 2021 do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi Phú Yên tổ chức. Các em có chất giọng tốt, phong cách biểu diễn khá chuyên nghiệp. Tuy vậy, ở lứa tuổi THPT, các em đã bước qua giai đoạn tuổi thơ nhưng vẫn chưa tới độ chín. Tôi hy vọng, từ ngôi nhà chung “Cánh diều mơ ước”, tình yêu, niềm đam mê âm nhạc của các em được chắp cánh và tự khẳng định bằng tài năng, bằng sức trẻ của mình.

Ông Huỳnh Từ Nhân, thành viên Ban Giám khảo Giải Cánh diều mơ ước lần thứ XV - năm 2021

THIÊN LÝ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/254454/hai-giong-ca--canh-dieu-mo-uoc--day-trien-vong.html