Hai học sinh lớp 6 trả lại của rơi

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 29-12-2025, Đồn Biên phòng Môn Sơn (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) đã tiến hành trao trả chiếc túi cùng toàn bộ tài sản cho chị Trần Nguyễn Vân Quỳnh, trú tại xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, hai em Lương Duy Hưng (Lớp 6A2) và Nguyễn Khắc Đại (Lớp 6A1), học sinh Trường THCS Lục Dạ, xã Môn Sơn, trên đường đi học về qua khu vực tràn Khe Mọi (xã Môn Sơn) đã nhặt được chiếc túi, bên trong nhiều tài sản có giá trị. Nhận thức đây là tài sản lớn, hai em đã chủ động mang đến Đồn Biên phòng Môn Sơn nhờ các chú Bộ đội Biên phòng tìm người bị mất để trả lại.

Em Lương Duy Hưng và em Nguyễn Khắc Đại giao túi cho cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Em Lương Duy Hưng và em Nguyễn Khắc Đại giao túi cho cán bộ Đồn Biên phòng Môn Sơn.

Em Lương Duy Hưng cho biết: “Khi mở túi ra thấy có nhiều giấy tờ và tài sản giá trị, chúng em nghĩ ngay đây chắc chắn là của người khác đánh rơi. Chúng em được thầy cô và gia đình dạy phải sống trung thực nên đã mang ngay đến Đồn Biên phòng nhờ các cô, chú giúp tìm người mất để trả lại”. Sau khi xác minh chiếc túi là tài sản của chị Trần Nguyễn Vân Quỳnh, trong quá trình tham quan khu vực đập Phà Lài không may làm thất lạc, việc trao trả tài sản được đơn vị thực hiện nhanh chóng.

Nhận lại tài sản, chị Vân Quỳnh xúc động chia sẻ: “Tôi thực sự rất cảm kích trước tinh thần trung thực của hai cháu học sinh và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Môn Sơn. Tôi thật may mắn khi gặp được hai cháu. Những hành động như vậy rất cần được lan tỏa, biểu dương và nhân rộng trong nhà trường và xã hội”.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hai-hoc-sinh-lop-6-tra-lai-cua-roi-1019833