Hàng rong lấn chiếm lòng đường

Cuối chiều 15-7, trên đường anh Kiên đèo con về nhà ở Khu đô thị Linh Đàm, đến cuối đường Nguyễn Hữu Thọ (ngay cổng Công viên Linh Đàm), thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai thì đường tắc nghẽn. Đáng nói, đoạn đường này ngày nào cũng có vài chục xe hàng rong bán hoa quả, đứng ngay dưới lề đường và lòng đường. Con trai anh Kiên hỏi bố:

- Sao những người này không vào chợ bán hàng hả bố? Họ để xe hàng làm tắc cả đường?

Anh Kiên bảo con:

- Để tiện cho việc bán hàng, họ đã tràn cả ra lòng đường, vỉa hè. Con thấy đấy, chỉ vì vài người lấn chiếm lòng đường mà ảnh hưởng đến cả trăm người tham gia giao thông khác... Lại cộng thêm việc người đi đường dừng, đỗ để mua hàng nên cảnh tắc đường ngày nào cũng diễn ra...

Kể chuyện này với Người Xây Dựng, anh Kiên cho biết, mấy năm qua dân số ở Khu đô thị Linh Đàm tăng nhanh nên nhu cầu mua hàng hóa rất lớn. Tỷ lệ thuận với nhu cầu này, số người bán hàng rong nơi đây cũng tăng đột biến. Đề nghị lực lượng chức năng cần sớm giải tỏa những vi phạm này để bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/973214/hang-rong-lan-chiem-long-duong