Căn nhà cao tầng của Nguyễn Văn Toàn (SN 1965, ở phố Kim Ngưu, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cất giấu cổ vật trộm cắp từ các đình, chùa... được ngụy trang bằng tấm biển mua bán đồ gỗ cũ
Toàn cùng với hai đối tượng Nguyễn Văn Huy (SN 1982, ở đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, HKTT tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) bị Phòng CSHS, CATP Hà Nội bắt quả tang khi đang đưa cổ vật trộm cắp được từ Hà Nam về nhà
Nhiều lá đề, đổ gỗ cổ vật các đối tượng trộm cắp được cất giấu trong bao tải trước khi khuân về nhà Toàn
Những cổ vật ở trong các ngôi chùa, đình có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế rất lớn bị các đối tượng trộm cắp. Không chỉ bán cho các đối tượng sưu tầm trong nước, nếu được giá, Toàn còn có thể bán cho các đối tượng người nước ngoài
Những thanh kiếm cổ có tuổi đời cả trăm năm cũng bị các đối tượng trộm cắp, bán mua kiếm lời
Đánh giá của Phòng CSHS cho thấy, giá trị về văn hóa của số cổ vật này là không thể đong đếm
Cả một kho cổ vật với rất nhiều chủng loại, hình thù khác nhau được các đối tượng trộm cắp cất giấu trong nhà Toàn
Khu vực bàn thờ của nhà Toàn cũng được cất giấu các cổ vật trộm cắp từ đình, chùa, nơi thờ tự tôn giáo
Ngay cả những chú chó bằng đá được đặt ở các cổng đình, chùa, cũng không thoát khỏi tay "cổ tặc"
Bất kể đồ cổ gì có giá trị đều không thoát khỏi tay và ánh mắt thèm muốn của nhóm chuyên trộm cắp cổ vật do Toàn cầm đầu
Hoàng Phong