Hàng trăm khán giả vẫy cao cờ, hát vang Quốc ca
Khép lại vở nhạc kịch 'Cafe bánh mì' của Nhà hát Kịch Việt Nam, hàng trăm khán giả bất ngờ đồng loạt đứng lên, giương cao lá cờ đỏ sao vàng và hòa giọng cùng nghệ sĩ. Hình ảnh thiêng liêng ấy trở thành điểm nhấn đặc biệt trong ngày vở kịch ra mắt, đồng thời gợi lại khí thế hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử.
Sau thời gian dài chuẩn bị, vở nhạc kịch Cafe bánh mì ra mắt khán giả Thủ đô vào tối 15/8.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với ê-kíp sản xuất đến từ Hàn Quốc thực hiện vở nhạc kịch Cafe bánh mì. Vở nhạc kịch có bối cảnh xã hội chân thực về đất nước Việt Nam trong những năm trước Cách mạng Tháng Tám. Nội dung vở nhạc kịch tập trung vào cuộc sống đói khổ, cùng cực của người dân và ca ngợi tinh thần của những người dân yêu nước, đặc biệt là giai cấp tiểu tư sản.


Nội dung xoay quanh nhân vật trung tâm là vợ chồng tiểu tư sản Xuân - Bảo, giao bánh mì cho người Pháp, âm thầm thu thập tin tức cho cách mạng. Hình ảnh của họ tiêu biểu cho tầng lớp tiểu tư sản yêu nước, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Bối cảnh trước Cách mạng Tháng Tám được dựng chân thực khi tái hiện cuộc sống đói khổ, áp bức của người dân. Ngoài ra, sự hy sinh và niềm tin vào thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng được thể hiện trong Cafe bánh mì. Trong vở kịch, dù Bác Hồ không xuất hiện trực tiếp nhưng tinh thần và nhân cách của Người vẫn toát lên qua hình ảnh những con người bình dị.


Với hơn 20 ca khúc kết hợp diễn xuất, ca hát và vũ đạo, vở nhạc kịch đã buộc chính dàn nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam phải vượt qua thử thách khi quen với sở trường diễn kịch nói, chính kịch.

Với những khán giả dành tình yêu cho sân khấu, chắc hẳn bất ngờ khi chứng kiến các nghệ sĩ như Thanh Giang (Xuân), Ngô Thế Nguyên (Bảo), Thanh Nhàn (Phương), Hồng Phúc (Huy)... lột tả thành công tính cách của từng nhân vật qua lời thoại và bản lĩnh tự tin khi thể hiện các ca khúc trong vở nhạc kịch.

Giám đốc nghệ thuật Park Hyun Woo mong muốn thông qua nhạc kịch Cafe bánh mì, người dân Việt Nam và Hàn Quốc không quên lịch sử đấu tranh giành độc lập, khắc ghi những mất mát không nên tái diễn, để từ đó nuôi dưỡng lòng yêu nước nồng nàn và hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn. "Việt Nam đã thắp lên trong tôi ngọn lửa đam mê, thôi thúc tôi bằng cả trái tim và mở ra những thử thách mới. Chúng tôi luôn mong mỏi một ngày nào đó, tác phẩm của chúng tôi sẽ được 'bản địa hóa' và trình diễn tại Việt Nam", ông Park Hyun Woo nêu.


Phân đoạn xúc động nhất chính là hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, trong tiếng hô vang của quần chúng, dòng chảy cảm xúc vinh quang khi đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do.


Nhiều khán giả xúc động khi xem phân cảnh Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trên sân khấu Cafe bánh mì. Khi vở kịch khép lại, hàng trăm khán giả đồng loạt đứng lên, cầm cờ Tổ quốc vẫy chào, hòa giọng cùng các nghệ sĩ trên sân khấu. Đây là hình ảnh hiếm thấy ở một vở nhạc kịch.




Dự kiến, nhạc kịch Café bánh mì phục vụ khán giả Việt Nam trong dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Sau đó, tác phẩm được giới thiệu tại Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản…