Hàng trăm ngàn người dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực
Người dân từ khắp mọi miền đất nước về Tây Ninh dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, thể hiện lòng tri ân sâu sắc với tiền nhân.
Ngày 1-11, ông Trương Minh Trí, Chủ tịch UBND xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) cho biết từ ngày 30-10 đến ngày 1-11, lễ tưởng niệm 157 năm ngày hy sinh của người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2025) tại khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo đã đón khoảng 600.000 lượt khách, đến từ mọi miền Tổ quốc về dự.

Hàng ngàn người đến Vàm Nhựt Tảo tham dự lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực.
“Hơn 50 tấn gạo, 130 tấn rau, củ, quả, đậu hũ, mì căn... được các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện và người dân khắp nơi gửi về khu di tích phục vụ khách tham quan trong 3 ngày diễn ra lễ giỗ cụ Nguyễn” - ông Trí cho biết.



Rất đông du khách đến thưởng thức những món chay phục vụ miễn phí tại lễ giỗ.
Những ngày này, du khách đến đây không chỉ để dâng hương tưởng niệm mà còn được thưởng thức nhiều món ăn chay dân dã, ngon miệng, từ bánh xèo đến các món cơm, nước uống.... tất cả đều miễn phí.



Nhiều người tình nguyện đi rất sớm để đến góp sức phục vụ lễ giỗ.
Không chỉ đông đảo khách hành hương, nhiều người dân còn tình nguyện góp sức phục vụ lễ giỗ. Từ sáng sớm, họ cùng nhau chuẩn bị những món ăn, nước uống miễn phí để phục vụ khách. Hình ảnh ấy không chỉ là nét đẹp văn hóa mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, nghĩa tình miền Nam.

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn được triển khai chặt chẽ, giúp người dân yên tâm tham gia các hoạt động tại lễ giỗ
Ông Nguyễn Văn Lôi, người dân xã Khánh Bình (Tây Ninh), chia sẻ: “Cứ đến ngày giỗ cụ Nguyễn, tôi cùng đoàn khoảng 30 người từ An Giang sang phụ giúp nấu ăn, phục vụ bà con. Năm nay tổ chức chu đáo, sạch sẽ hơn. Phận con cháu, đến đây thắp hương là để tri ân và học theo tấm gương của cụ”.

Em Phan Thị Hồng Trân rất vui khi lần đầu đi cùng các bạn đến lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực và thưởng thức món bánh bao chay tại đây.
Còn em Phan Thị Hồng Trân, học sinh lớp 11 Trường THPT Long Cang, xúc động nói: “Đây là lần đầu tiên em được dự lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực. Em rất tự hào vì được sinh ra trên quê hương của người anh hùng đã hy sinh vì độc lập, tự do dân tộc”.

Tiết mục cải lương tái hiện lại thời khắc Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Tàu L’Espérance được các nghệ nhân tái hiện lại tại Khu di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo.
Không chỉ là dịp tưởng niệm, Lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực còn là sự kiện văn hóa đặc sắc, nơi cộng đồng cùng hướng về cội nguồn, bồi đắp tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838 ở xóm Nghề bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, nay thuộc xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Ông là người gốc Bình Định. Sau khi thực dân Pháp nhiều lần đánh phá duyên hải Trung Bộ, gia đình ông phiêu bạt vào Nam định cư tại tỉnh Long An. Đến khi thực dân Pháp chiếm các tỉnh Nam Kỳ, ông là một trong những người đầu tiên ở Nam Bộ phất cờ khởi nghĩa, tụ họp nghĩa quân kháng Pháp vào nửa cuối thế kỷ XIX.
Ngày 10-12-1861, dưới sự giúp đỡ của nhân dân và hương chức làng Nhựt Tảo, Nguyễn Trung Trực cùng với nghĩa quân đốt tàu chiến L’Espérance được xem là hiện đại lúc bấy giờ của thực dân Pháp.
Chiến thắng này là minh chứng lòng yêu nước, ý chí quật cường của người dân Nam Bộ, cũng là sự kiện đặc biệt, lần đầu tiên, duy nhất đánh chìm được một tiểu hạm của Pháp trong phong trào kháng chiến chống Pháp nửa cuối thế kỷ XIX.
Sau trận đánh đó, Nguyễn Trung Trực lãnh đạo nghĩa quân chống Tây trên khắp mặt trận miền Đông, miền Tây Nam Bộ, lập nên những chiến công vang dội làm cho quân thù bạt vía.
Đỉnh cao của lòng yêu nước được Nguyễn Trung Trực dõng dạc nói trước pháp trường: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Câu nói đó trở thành bất hủ. Có thể nói, trận đánh trên Vàm Nhựt Tảo đã tạo niềm tin cho dân ta, trở thành mồi lửa châm ngòi cho những cuộc đấu tranh chống Pháp thời điểm đó lan tỏa và trở nên mạnh mẽ hơn.












