Hàng xóm chia nhau máy bơm, khắc phục tình trạng ngập nặng sau bão số 10
Chiều tối ngày 2/10, hơn một ngày sau khi chấm dứt mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, người dân tại tổ dân phố số 2 phường Phú Đô cũ, nay thuộc phường Tây Mỗ, vẫn loay hoay dọn dẹp chờ nước rút.

Hết bão, người dân sống khu vực chợ tạm Phú Đô cấp tập dọn dẹp, bơm nước từ trong ra ngoài nhà. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nước trong nhà ngập ngang bụng người trưởng thành. Đoạn sâu nhất con ngõ khi đứng dưới đường sâu đến ngang cổ vào ngày 30/9-1/10. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Người dân ngõ chợ ghi lại tình trạng ngập nghiêm trọng, đồ đạc có giá trị "chạy lũ" lên tầng cao hay gác lửng đều được ưu tiên hết sức. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Tại khu vực ngõ 153 Phú Đô, nhà anh Nguyễn Đức Hùng đầu tư gấp một máy bơm 2 triệu đồng để bơm ngược nước từ bể ngầm (khoảng 3 khối) ra ngoài. Trước đó anh cho biết bể đã đầy nước lụt nhưng tầng một vẫn ngập ngang bụng người lớn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Sau khi sử dụng, nhà anh Hùng còn chia sẻ bơm cho các gia đình hàng xóm có tình trạng "ngập tràn bể" tương tự. Theo chia sẻ của gia đình, trận lụt lịch sử năm 2008 không gây ra ngập nghiêm trọng như năm nay. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Một tiệm cắt tóc trên đường Phú Đô phải di rời loạt xe máy lên cao, kết hợp chặn cửa hầm để ngăn nước lụt tràn vào. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nhà chị Đỗ Thị Huyền nền cao khoảng 40cm vẫn ngập đến ngang thân xe máy, chấp nhận hỏng một số nội thất gỗ và đồ điện. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Đến cuối chiều ngày 2/10, nơi được coi như một trong những "rốn lụt" của Hà Nội nước rút đến cổ chân người lớn, nơi trũng hơn ngập đến bắp chân. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Ngập lụt khiến người dân khu vực này đảo lộn, hàng loạt xe chết máy. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Nước rút đến đâu bà con dọn dẹp tới đó, cọ rửa bùn đất trên sàn và nội thất. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Người dân tích cực dọn rác sau những ngày mưa bão. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)