Hàng xóm của gia đình 4 người thương vong ở Đắk Lắk: Đối tượng thường mang dao
Như VOV thông tin, rạng sáng 13/9, Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, thường gọi là Hào), trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, đã đến số nhà 20/17 đường Nguyễn Đăng Khoa, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, dùng hung khí đâm 4 người trong một gia đình, khiến 3 người chết, 1 người trọng thương.
Thảm án này có nguồn cơn sâu xa từ mâu thuẫn tình cảm-gia đình và dường như có dấu hiệu từ trước.
Khoảng 12 tiếng sau vụ án rúng động dư luận, không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cấp 4 số 20/17 đường Nguyễn Đăng Khoa, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Nhiều người thân của các nạn nhân đã dựng rạp, lập bàn thờ, in cáo phó, chờ lo hậu sự.
Bà Bùi Thị Ph., một hàng xóm lâu năm của gia đình bà D., chia sẻ: bà D. có 2 người con là chị H. và anh K.
Chị H. là con đầu, từng có một đời chồng và đã có con riêng là cháu P. (13 tuổi) trước khi sống chung như vợ chồng với Thuận từ khoảng 4 - 5 năm trước. Cả hai có một con chung 3 tuổi.
Anh K. là con trai thứ hai, hành nghề lái xe taxi. Còn bà D., mẹ chị H là người hiền lành, công việc chính là thu mua ve chai cùng người chị ruột gần nhà, chưa từng có mâu thuẫn hay xích mích với ai trong tổ dân phố. Bà Ph. cho biết, mấy ngày trước, Thuận có tới gọi cửa nhưng không ai mở, đối tượng đã dùng vật nặng ném vào nhà làm vỡ kính.

Nguyễn Nam Đại Thuận đã bị bắt
“Bà D. nói với tôi mấy hôm trước có gọi thợ đến sửa cửa, thay kính mà chưa có. Đang chờ thợ tới sửa, đấy là do thằng Thuận nó gọi con H. không được nên quậy,” bà Ph. nói.
Còn theo một hàng xóm của chị H., Thuận không có nghề nghiệp ổn định. Đối tượng cũng thường mang dao bên người nên chị H. có đề phòng và dặn nếu thấy Thuận tới thì báo cho chị.
Thế nhưng, thảm án vẫn xảy ra. Rạng sáng 13/9, em trai của chị H vừa mở cổng cho Nguyễn Nam Đại Thuận thì đối tượng xông vào chém. Lần lượt chị H. và mẹ ruột sống cùng nhà cũng không thoát khỏi mũi dao tàn bạo. Con trai 13 tuổi của chị H. bị đâm thủng phổi nhưng thoát chết sau khi cố leo qua được một bức tường. Chỉ con gái 3 tuổi của của chị H. và hung thủ là không bị thương tích.
Liên quan đến tình trạng nạn nhân bị đâm trọng thương trong vụ án, bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, thông tin: vào lúc 2h23 sáng 13/9, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Tấn P. (13 tuổi) trong tình trạng có nhiều vết thương trên người do bị chém.

Người thân các nạn nhân đã dựng rạp, lập bàn thờ, chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân.
Qua sơ khám và cầm máu, các y bác sĩ xác định cháu P. bị đa chấn thương nặng, có một vết đâm thủng ngực do vật nhọn gây ra. Sau khi được cấp cứu, bệnh nhân không bị đe dọa đến tính mạng.
“Hiện cháu P. đang nằm điều trị, các vết thương đã được cầm máu, vết đâm cũng được xử lý, sức khỏe ổn định, không ảnh hưởng tới tính mạng. Chúng tôi tiếp tục để bệnh nhân nằm viện và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân,” bác sĩ Nguyễn Đăng Giáp cho biết.
Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.