Hành động đáng trân trọng, cần được lan tỏa của một người dân ở Hà Nội

Tiếp nhận chiếc ví đánh rơi trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xác minh, trao trả cho chủ sở hữu.

Anh La Ngọc Hiếu nhận lại tài sản tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Anh La Ngọc Hiếu nhận lại tài sản tại cơ quan Công an. Ảnh: CQCA

Trước đó, khoảng 20h ngày 23/6/2024, anh Nguyễn Cảnh Phúc (trú tại Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng gia đình đi chơi trên phố Bảo Khánh, phường Hàng Trống, thì nhặt được 1 ví da màu đen bên trong có hơn 8 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân mang tên La Ngọc Hiếu. Anh Phúc đã mang chiếc ví da trên tới Công an phường Hàng Trống để nhờ tìm và trao trả cho người bị mất.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường Hàng Trống đã xác minh thông tin và liên lạc được với chủ nhân chiếc ví là anh La Ngọc Hiếu (trú tại Quảng Ninh). Anh Hiếu cho biết khi đi chơi trên quận Hoàn Kiếm có làm rơi chiếc ví trên. Anh rất lo lắng vì trong ví có nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng và số tiền lớn đối với anh. Khi nhận được tin từ Công an phường Hàng trống cho biết có người nhặt được ví, anh Hiếu đã rất vui mừng.

Công an phường Hàng Trống đã tiến hành làm thủ tục bàn giao lại tài sản cho anh Hiếu. Nhận được lại tài sản, anh Hiếu rất xúc động trước lòng tốt bụng, sự tử tế của anh Phúc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ Công an phường Hàng Trống.

Hành động nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất của anh Nguyễn Cảnh Phúc rất đáng trân trọng, đây là những tấm gương “người tốt, việc tốt” cần được biểu dương để lan tỏa trong cộng đồng.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hanh-dong-dang-tran-trong-can-duoc-lan-toa-cua-mot-nguoi-dan-o-ha-noi-385902.html