Hành động đẹp của chàng trai 23 tuổi ở Đam Rông 2
Sáng 12/9, câu chuyện về lòng trung thực tiếp tục được lan tỏa khi em Hoàng Thái Học (23 tuổi), thôn Rô Men, xã Đam Rông 2 Lâm Đồng) đã nhặt và trả lại một chiếc ví trên đường cho người đánh rơi thông qua các kênh thông tin trên mạng xã hội.
Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 8/9/2025, trên đường vận chuyển hàng hóa đi qua địa bàn thôn 1 (xã Đam Rông 2), anh Ngô Văn Sơn ở xã Đạ Hoai đã đánh rơi 1 chiếc ví; trong đó có các giấy tờ tùy thân và một số tiền mặt.

Em Hoàng Thái Học (trái) trao trả lại chiếc ví mình nhặt được cho anh Ngô Văn Sơn
Sáng 9/9, em Hoàng Thái Học trên đường đi làm đã nhặt được chiếc ví nói trên. Thông qua fanpage của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã Đam Rông và các trang mạng xã hội của tỉnh Lâm Đồng, em Hoàng Thái Học đã liên hệ được với anh Ngô Văn Sơn để trao trả lại chiếc ví và toàn bộ giấy tờ.
Câu chuyện của em Hoàng Thái Học một lần nữa cho thấy, lòng trung thực không phải là điều gì quá lớn lao, mà xuất phát từ những hành động nhỏ bé, giản dị trong đời sống hàng ngày. Hành động đẹp này một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm trong thế hệ trẻ.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/hanh-dong-dep-cua-chang-trai-23-tuoi-o-dam-rong-2-391089.html