Hạnh phúc khi mang lại niềm vui cho người khác

Về trường từ những ngày đầu thành lập nên có thể nói, thầy là người chứng kiến bao đổi thay của ngôi trường cũng như các thế hệ học sinh ra trường và thành tài. Nhắc đến thầy thì tất cả các đồng nghiệp và các thế hệ học sinh đều cảm mến, kính phục và trân quý về lòng tốt và sự tử tế, đó chính là thầy Huỳnh Anh Tuấn, giáo viên bộ môn Sinh của Trường THPT Lê Thanh Hiền (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

SỐNG LÀ CHO…

Ngồi trò chuyện với thầy, nghe thầy kể về hoàn cảnh của mình ngày xưa, cũng từng là người nghèo khó, gia đình thiếu trước hụt sau, thầy đến trường bằng những bộ quần áo cũ rách và bữa đói bữa no. Cuộc sống khó khăn tưởng chừng không thể tiếp bước con đường học vấn. Nhưng may thay, thầy gặp cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên chủ nhiệm thời cấp 1 (sau này là đồng nghiệp ở Trường THPT Lê Thanh Hiền), cô đã tận tình chỉ dạy và giúp đỡ thầy khi là những bộ quần áo, khi là những quyển tập và tạo điều kiện cho thầy nhận những khoản học bổng để bước tiếp con đường đến trường.

Chia sẻ với tôi thầy Tuấn xúc động: “Em biết không, lúc đó thầy mặc cảm lắm, không chịu nhận những điều cô giúp đỡ, nhưng cô đã khuyên nhủ thầy: Cứ nhận tấm lòng của cô và mọi người, hãy sống tốt và làm điều lành là cách mình trả ơn cho mọi người”.

Thầy Huỳnh Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh Trường THPT Lê Thanh Hiền.

Thầy Huỳnh Anh Tuấn trao học bổng cho học sinh Trường THPT Lê Thanh Hiền.

Năm 1990, sau khi tốt nghiệp Khoa Sinh, Trường Đại học Cần Thơ, thầy xin về công tác tại Trường THPT Bán công Lê Thanh Hiền (nay là Trường THPT Lê Thanh Hiền). Ngay từ những ngày đầu, với nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự năng động của một thanh niên, thầy được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Với vai trò là thủ lĩnh thanh niên, thầy đã hoạt động hăng say với nhiều phong trào ý nghĩa như: Phát động phong trào bảo vệ môi trường xanh - sach - đẹp; phát hiện và giúp đỡ các em học sinh khó khăn, có nguy cơ bỏ học; thực hiện những chuyến về nguồn để các em học sinh nhớ công ơn các tiền nhân như: Chăm sóc Phủ thờ Bác, chăm sóc Đình thần An Hữu, thăm viếng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Có thể nói, gần 30 năm trong sự nghiệp “trồng người” của mình, thầy Huỳnh Anh Tuấn đã có nhiều đóng góp cho ngành Giáo dục tỉnh Tiền Giang nói chung và Trường THPT Lê Thanh Hiền nói riêng. Điều đó đã được ghi nhận qua Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Huy chương “Vì thế hệ trẻ”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”, nhiều Giấy Khen của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, Giấy khen của UBND huyện Cái Bè, nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn Tiền Giang, Tỉnh hội Chữ thập đỏ.

Sau hơn 10 năm làm thủ lĩnh thanh niên, năm 2003, thầy Huỳnh Anh Tuấn được tin tưởng giao nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của trường. Phát huy tinh thần cao đẹp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam theo lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đối với cán bộ Hội Chữ thập đỏ là phải làm hết sức mình để làm giảm bớt đau thương cho người dân, đem lại niềm vui hạnh phúc cho mọi người.

Cùng với sự hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà trường, hằng năm, thầy đã nhờ giáo viên chủ nhiệm các lớp điều tra và lập danh sách học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, những đối tượng dễ bị tổn thương do hoàn cảnh gia đình (mồ côi, cha mẹ ly hôn…), trẻ em bị nhiễm chất độc da cam… Thông qua các đợt vận động “Ba đủ” vào đầu năm học, phong trào “Tết vì người nghèo” vào cuối học kỳ I, phong trào “Tiếp sức mùa thi” vào cuối năm học, thầy cùng với Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ của trường đã trao hàng trăm suất học bổng, quà tặng trị giá hàng trăm triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào tình nguyện hiến máu nhân đạo, ngay lúc còn là Bí thư Đoàn trường, thầy đã tổ chức tuyên truyền, vận động cùng với giáo viên, cựu học sinh hiến hàng chục đơn vị máu trong những đợt chiến dịch “Những giọt máu hồng”. Năm 2015, Hội Khuyến học nhà trường được thành lập, thầy Huỳnh Anh Tuấn giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội. Trong những năm qua, thông qua các chương trình phát học bổng của các tổ chức như: Ban Liên lạc Cựu học sinh An Hữu tại TP. Hồ Chí Minh, Chương trình “Nâng bước đến trường” của Đài Phát thanh - Truyền hình Tiền Giang, Quỹ học bổng Thiện Tâm, nhóm thiện nguyện của ông Bùi Công Xuân của bác sĩ Duy Cần…, hàng trăm học sinh, sinh viên vượt khó, học tốt đã nhận hàng trăm suất học bổng, tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Khi được hỏi về những khó khăn trong công tác xã hội, thiện nguyện, thầy khiêm tốn chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất là bản thân không đủ khả năng tài chính để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, mà chỉ biết phát hiện đối tượng, vận động trợ giúp…, còn khó khăn nữa là còn có những người chưa hiểu được công việc thiện nghuyện nên chưa chia sẻ, giúp đỡ, thậm chí còn nghi ngờ, làm mất uy tín của người làm công tác thiện nguyện...”.

Vất vả là thế, khó khăn là thế, nhưng khi được hỏi có bao giờ thầy có ý định từ bỏ công việc này không? Thầy đã chia sẻ: “Công việc thiện nguyện mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tình người với người. Đó là lẽ sống, là lý tưởng của thầy. Thầy sẽ tiếp tục làm đến khi nào không còn làm được nữa”, bởi “mỗi khi có một hoàn cảnh nào được giúp đỡ thầy cảm thấy lòng mình an yên và niềm vui trong tâm hồn, đặc biệt khi thấy nụ cười trên mặt các em”.

Thầy Huỳnh Anh Tuấn tặng hoa cho cô Huệ, người đã giúp đỡ thầy trong khoảng thời gian thầy còn đi học.

Thầy Huỳnh Anh Tuấn tặng hoa cho cô Huệ, người đã giúp đỡ thầy trong khoảng thời gian thầy còn đi học.

Năm 2010 - 2012, thầy giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Lê Thanh Hiền. Trong vai trò là cán bộ Công đoàn, thầy luôn quan tâm đến đời sống, quyền lợi công đoàn viên, thăm hỏi giáo viên bệnh tật, giáo viên về hưu và gia đình chính sách vào những ngày lễ, Tết.

"Có thể nói, hạnh phúc là những điều bình dị xung quanh chúng ta và nó chỉ trọn vẹn khi ta không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn sẻ chia với mọi người. Hạnh phúc là khi mang lại niềm vui cho người khác, nên ta sẽ yêu thương nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn đến mọi người xung quanh, nhất là đối với những hoàn cảnh đáng thương" - thầy Tuấn chia sẻ thêm.

TẬN TÂM VỚI SỰ NGHIỆP "TRỒNG NGƯỜI"

Không chỉ là tấm gương điển hình về phong trào, về công tác xã hội, thầy còn giỏi về công tác chuyên môn. Năm 2005 - 2006, thầy đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong công tác chuyên môn, thầy rất nghiêm túc và thẳng thắn, giúp bồi dưỡng, dìu dắt chuyên môn cho giáo viên trẻ trong tổ. Chính vì tấm lòng chân thành đó mà các thành viên trong tổ vô cùng yêu quý, kính trọng.

Thầy còn là một giáo viên chủ nhiệm giỏi và hết mực yêu thương học sinh, không chỉ chú trọng về kiến thức, thành tích, mà còn chú trọng giáo dục học sinh về đạo đức, biết yêu thương chia sẻ với người khác, đặc biệt rèn luyện cho các em học sinh về kỹ năng sống. Ngoài ra, thầy dành nhiều thời gian trò chuyện với học sinh vào những buổi chào cờ đầu tuần, kể cho các em nghe những mẩu chuyện về Bác Hồ, gương người tốt việc tốt, gương điển hình về nghị lực sống, phương pháp học đem lại hiệu quả cao. Thầy luôn động viên, khen thưởng kịp thời những học sinh biết phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Thầy còn được tập thể giáo viên yêu quý và kính trọng bởi đức tính giản dị, luôn hòa đồng, lắng nghe góp ý từ các đồng nghiệp. Không chỉ thế, thầy là người luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp cho các em có niềm đam mê trong học tập.

VÕ TRUNG HẢI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/giao-duc/202306/hanh-phuc-khi-mang-lai-niem-vui-cho-nguoi-khac-981874/